-
Kia Sportage 2027 lần đầu lộ nội thất: Trang bị màn hình Pleos Connect thế hệ mới, quyết 'đấu' Toyota RAV4 -
Hành động gây chú ý của Hoài Linh dành cho Mai Ngô khi đàn em gặp sự cố sức khỏe -
Lần đầu tiên Threads gỡ bỏ nội dung vi phạm tại Việt Nam -
Bỏ cọc lô "đất vàng" Cao Bá Quát: Đại gia Hà Nội chấp nhận mất trắng 135 tỷ đồng là ai? -
Đầu tư nửa tỷ làm nội thất cho tổ ấm mới, con dâu "khóc ròng" sau 3 ngày mẹ chồng và các cháu ở quê lên chơi -
Biếu bố mẹ đẻ 2 triệu đồng mỗi tháng, chồng "rụng rời" phát hiện bộ mặt thật của vợ qua dòng tin nhắn bí mật -
Giá xăng dầu tiếp tục đi xuống về dưới 20.000 đồng một lít -
Video: Độ đèn siêu sáng rồi chiếu thẳng vào người đi đường, tài xế ở Hà Nội gây bức xúc MXH -
Danh tính nữ shipper đánh khách vì bị cho đứng chờ cả chục phút dưới nắng, đã được mời lên làm việc -
"Phía Bên Kia Thành Phố" gây ức chế tột độ: Khán giả đòi "quay xe" vì nữ chính ngày càng ích kỷ, cực đoan
Sao 360°
04/06/2026 16:47Những ông bố đơn thân của màn ảnh Việt: Người nuôi 3 con khôn lớn, người dành hơn 20 năm chiến đấu vì con
Câu chuyện "gà trống nuôi con" của NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Quốc Quân, NSƯT Thanh Bình và diễn viên Hồ Quang Mẫn tuy khác nhau về hoàn cảnh xuất phát nhưng đều gặp nhau ở tình phụ tử sâu sắc và một tinh thần thép, không bao giờ đầu hàng trước thử thách của số phận.
NSƯT Quốc Quân: Người cha "siêu nhân" nuôi con gái từ thuở chập chững
NSƯT Quốc Quân, người vốn được mệnh danh là "diễn viên phản diện bị ghét nhất màn ảnh" và từng gây bất ngờ khi đảm nhận vai Táo Kinh tế tại Táo Quân 2024, lại có một cuộc đời thực vô cùng dịu dàng bên con gái nhỏ.

Kết hôn ở tuổi 41 với một nhà thiết kế thời trang, cuộc hôn nhân của anh sớm khép lại khi con gái mới lên 2 tuổi. Thời điểm đó, ít ai tin người đàn ông từng bôn ba qua các nghề tiếp viên hàng không, nhân viên dầu khí trước khi trở lại nghiệp diễn có thể tự tay chăm bẵm một đứa trẻ.
Vậy mà hơn 13 năm trôi qua, anh đã chứng minh điều ngược lại khi một mình nuôi con khôn lớn, cố gắng để con không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Những ngày lịch quay dày đặc không gửi được con cho ai, Quốc Quân mang cả con lên phim trường, vô tình giúp cô bé sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.
Trải qua chặng đường dài tự tay chăm sóc từ lúc ốm đau cho đến việc dạy con vệ sinh cá nhân, nam diễn viên tự hào thừa nhận mình giống như một "siêu nhân". Hiện tại, dù con gái đã lớn và thường xuyên động viên bố "đi bước nữa", anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện tái hôn vì quan niệm rằng bản thân không tìm vợ cho mình, mà phải tìm một người mẹ thực sự yêu thương con gái của anh.
NSƯT Thanh Bình: Từ chối hào quang để bảo vệ hạnh phúc của 3 người con
Gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 1990 theo dạng vừa học vừa làm, sự nổi tiếng đến với NSƯT Thanh Bình khá muộn màng. Thế nhưng điều khiến công chúng nhớ và trân trọng anh nhiều nhất lại là hành trình một mình nuôi dưỡng cả 3 người con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vì lý do sức khỏe của vợ cũ không tốt, anh và cô thống nhất để anh trực tiếp chăm sóc các con.

Đối với một diễn viên, lịch làm việc vốn bất thường với những buổi tập kịch hay những đêm quay phim xuyên thế kỷ, quỹ thời gian chính là áp lực lớn nhất của anh. Để có thể tự tay đưa đón và chăm lo cho các con, nam nghệ sĩ đã phải từ chối không ít lời mời cũng như cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.
Trớ trêu thay, hoàn cảnh ngặt nghèo ngoài đời lại vận vào sự nghiệp của anh khi Thanh Bình liên tục được giao vai ông bố đơn thân trong các bộ phim như Lối về miền hoa, Không ngại cưới chỉ cần một lý do hay mới nhất là Ngược đường ngược nắng. Bằng lòng với cuộc sống hiện tại bên 3 con và chưa có ý định đi bước nữa, anh tâm niệm cha mẹ có thể hy sinh bản thân để bảo vệ con, chứ tuyệt đối không hy sinh hạnh phúc của con để đổi lấy hạnh phúc cá nhân.
Diễn viên Hồ Quang Mẫn: Hành trình học cách trưởng thành ở tuổi xế chiều
Từng là một nhân viên ngân hàng và xuất nhập khẩu trước khi rẽ hướng theo đuổi đam mê diễn xuất, Hồ Quang Mẫn bước vào hành trình làm bố đơn thân khi tuổi đời đã cận kề 50. Dù thừa nhận việc trở thành cha đơn thân là một bước ngoặt chưa từng được chuẩn bị trước, anh chưa bao giờ ngại học hỏi và luôn chọn cách thay đổi tích cực để mang lại điều tốt nhất cho con gái Hồ Bảo Châu, hiện 7 tuổi.

Hồ Quang Mẫn lựa chọn phương pháp giáo dục vừa cứng rắn để rèn tính kỷ luật, vừa mềm mỏng, quan tâm như một người mẹ nhằm dạy con biết sống tử tế, có trách nhiệm. Anh khuyến khích con gái tự lập từ sớm bằng cách cho bé tham gia các hoạt động ngoại khóa, thậm chí cùng con sải bước trên sàn diễn thời trang để tăng sự tự tin. Đối với nam diễn viên, việc làm cha đơn thân tuy có nhiều thử thách nhưng là một hành trình đầy ắp hạnh phúc và ý nghĩa, mang lại cho anh cơ hội để trưởng thành và biết yêu thương nhiều hơn.
NSƯT Quốc Tuấn: Cuộc chiến đẫm nước mắt hơn hai thập kỷ giữ lại cuộc đời cho con
Nếu các đồng nghiệp khác đối diện với những vất vả của việc chăm nom con đơn thuần, thì câu chuyện của NSƯT Quốc Tuấn lại là một hành trình thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Năm 2002, con trai anh – bé Nguyễn Anh Tuấn (tên thân mật là Bôm) chào đời với chẩn đoán mắc hội chứng Apert, một căn bệnh rối loạn di truyền hiếm gặp khiến xương sọ bị đóng kín sớm, các ngón tay ngón chân dính liền nhau, với tỷ lệ mắc phải chỉ 1/88.000 trẻ trên thế giới.
Ngay lập tức, Quốc Tuấn quyết định gác lại toàn bộ sự nghiệp đang ở đỉnh cao để đồng hành cùng con chiến đấu với bệnh tật. Anh đưa con đi khắp các bệnh viện từ Hàn Quốc đến Úc để tìm kiếm cơ hội.

Để có kinh phí chi trả cho hơn 10 cuộc đại phẫu của con tại nước ngoài bắt đầu từ năm 3 tuổi, nam nghệ sĩ đã phải bán đi ngôi nhà gắn bó nhiều năm và liên tục di chuyển chỗ ở để xoay sở tài chính. Bất chấp những lời tiên lượng đầy cay đắng từ những bác sĩ trẻ rằng phải nuôi con "báo cô" cả đời, Quốc Tuấn vẫn kiên định đi đến tận cùng.
Sự kiên trì vĩ đại của người cha đã tạo nên một kỳ tích y học và âm nhạc. Ở tuổi 24, Bôm đã tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên ngành Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, có thể tự sinh hoạt cá nhân và chăm chỉ tập luyện mỗi ngày. Dù vậy, ở tuổi xế chiều, Quốc Tuấn vẫn luôn đau đáu nỗi lo làm sao để Bôm có một cái nghề tự nuôi sống bản thân khi anh không còn đủ sức khỏe ở bên.
Khi được dư luận trân trọng gọi bằng danh hiệu "ông bố quốc dân", anh chỉ khiêm tốn mỉm cười và cho rằng việc dồn hết tình cảm cho giọt máu của mình là điều đương nhiên, đó là cuộc sống của anh chứ không phải là một sự hy sinh.
- Cặp đôi vô tư "thăm dò" nhau trong góc bể bơi đông trẻ con, nhân chứng kể lại loạt chi tiết "đỏ mặt" (25/06/26 23:39)
- Kinh hãi phát hiện bộ xương người bí ẩn bên chiếc xe máy bỏ hoang tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (25/06/26 22:40)
- "Ngứa tai" vì tiếng còi xe, nhóm thanh thiếu niên đập phá ô tô ở TP.HCM (25/06/26 22:32)
- Venezuela rung chuyển bởi động đất kép cực mạnh và lời kể từ tâm chấn: "Tôi nghĩ mình sắp chết" (25/06/26 22:27)
- Triệu hồi hơn 110.000 xe Peugeot 3008 và 5008 do lỗi cửa, nguy cơ không thể thoát ra ngoài (25/06/26 22:22)
- Sau 3 tháng ngày cưới, "Hoàng tử" Đức Huy và MC Mù Tạt đón tin vui có con đầu lòng (25/06/26 21:38)
- Bộ ảnh FOLD AND FLY: Điểm chạm thị giác ấn tượng của Phút Cuối 2026 (25/06/26 21:06)
- Ký ức bất tử: Khúc tráng ca lẫm liệt qua lời tự thuật của Anh hùng La Văn Cầu (25/06/26 20:50)
- Hoa hậu Bảo Ngọc có bị xử phạt vì dùng AI sửa thư trúng tuyển Đại học Columbia? (25/06/26 20:12)
- Hà Nội lên tiếng vụ cụ bà 97 tuổi bị "làm khó" khi đi làm thủ tục hành chính (25/06/26 19:50)