-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Sao 360°
12/10/2018 15:42Nỗi oan bị công an bắt trước mặt con trai và cuộc sống của Tướng Hải quân phim 'Hậu duệ mặt trời'
Nghệ sĩ ít được báo chí quan tâm
Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An năm nay 61 tuổi. Anh chính thức đóng phim từ năm 40 tuổi. 20 năm theo nghề, anh đã để lại nhiều vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả. Nhờ vậy, anh được xem là một trong số nam nghệ sĩ trung niên đắt show nhất hiện nay.
Từ tháng 7 đến tháng 9/2018, anh xuất hiện cùng lúc trong 3 bộ phim được đông đảo khán giả theo dõi. Vai thái giám trong phim "Trần Trung ký án" vừa kết thúc trên đài Vĩnh Long. Vai chủ tịch xã gian, dâm, dê trong phim "Trang trại hoa hồng" phát sóng trên VTV1. Và cuối cùng là vai Tướng Hải quân trong phim "Hậu duệ mặt trời" phát sóng trên VTC3.
Mặc dù vai chủ tịch xã trong "Trang trại hoa hồng" là vai chính và Huỳnh Kiến An thể hiện rất xuất sắc nhưng báo chí hầu như chỉ viết về các nhân vật khác mà không hề nhắc đến anh dù chỉ một dòng.
Và dù có hóa thân xuất sắc vào nhân vật, từ người cha nghèo tội nghiệp (ông Bảy rắn) trong "Cù lao lúa" khiến khán giả khóc ngất hay lão thái giám gian ác khiến khán giả ghét cay ghét trong "Trần Trung kỳ án" thì báo chí và truyền thông cũng không buồn quan tâm đến anh.
Lúc đầu, Huỳnh Kiến An cũng thấy làm lạ, anh suy nghĩ xem mình có làm phật ý những người xung quanh không nhưng vì tính tình vô tư nên anh cũng mau chóng quên đi. Có lẽ, một phần vì Huỳnh Kiến An đã quá quen thuộc với việc... ít được báo chí quan tâm.
Chia sẻ về điều này, Huỳnh Kiến An nói: "Có thể tôi lớn tuổi nên không phải là đề tài hấp dẫn đối với truyền thông nhưng tôi rất vui vì khán giả biết nhiều đến tôi qua các vai diễn. Làm nghệ sĩ mà được khán giả nhớ đến nhân vật là hạnh phúc lắm rồi.
Khi tôi qua Mỹ du lịch, trong lúc làm thủ tục tại sân bay, một cảnh sát Mỹ gốc Châu Á thấy tôi lay hoay đã tiến tới hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không? Tôi quay lại, cậu ấy nhìn tôi và hỏi: "có phải chú là nghệ sĩ đóng phim không? Má con hay coi phim chú đóng lắm"
Hoặc khi tôi về Nha Trang, đi ăn sáng cùng với má vợ. Đi đâu bà con cũng nhận ra và nhắc từng vai diễn của tôi. Má vợ tôi nói: "hóa ra con là người nổi tiếng". Nói xong bà cười mãn nguyện lắm".
Huỳnh Kiến An nói ra điều đó một cách nhẹ nhàng, khiêm tốn nhưng trong giọng nói của anh bộc lộ niềm hãnh diện lớn lao. Anh đến với nghề bằng cái tâm và anh hạnh phúc vì được khán giả công nhận tài năng chứ không cần lăng xê hay vì lý do gì khác.
Người đàn ông của gia đình
Huỳnh Kiến An là ca sĩ thập niên 1980 cùng thời với Nguyễn Hưng và đàn em Lê Tuấn. Vì sự nghiệp ca hát quá truân chuyên, không đủ tiền nuôi vợ con nên anh bỏ nghề. Ngay lúc phim Hong Kong đang thống trị thị trường phim ảnh Việt, giỏi tiếng Hoa lẫn tiếng Việt, anh chuyển sang làm nghề thuyết minh phim.
Nhờ chất giọng truyền cảm, biết diễn xuất và làm việc hoàn hảo nên các ông trùm băng đĩa đặt hàng tới tấp. Anh làm việc miệt mài, hăng say. Anh kiếm tiền nhiều đến mức mua cùng lúc hai ngôi nhà. Tiền tích lũy rất nhiều. Đó là thời kỳ kiếm tiền nhiều nhất của Huỳnh Kiến An.
Có một sự trái khoáy là thời đó, dù khán giả xem băng đĩa phim Hong Kong rất nhiều nhưng đây là dòng phim không hợp pháp tại Việt Nam. Vì thế, lâu lâu cơ quan chức trách tiến hành truy quét.
Thường thì những ông trùm mới là người chịu trách nhiệm cao nhất nếu bị bắt. Huỳnh Kiến An chỉ là người làm công ăn lương, nhưng bị chơi xấu, người ta cài bẫy anh vào thế phải chịu trách nhiệm cao nhất.
Công an tới nhà áp giải anh ngay lúc con trai 6 tuổi đang có mặt. Cậu bé nhìn cha trong ánh mắt hoảng sợ.
Ánh mắt tội nghiệp đó khiến anh quyết định bỏ nghề sau khi được giải oan. Anh không muốn con bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Tất cả tiền anh và vợ dành dụm được trong suốt thời gian làm thuyết minh phim, anh cho con trai và con gái du học tại Úc.
Dù đã hết lòng lo cho con cái nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện con gái đang gặp khó khăn nơi xứ người, lòng anh lại trĩu nặng nỗi buồn.
Mỗi khi vào vai người cha, ở những phân đoạn thể hiện tình cảm với con, khi nhập vai, anh nhớ đến con, anh khóc không kìm lại được.
Huỳnh Kiến An cho biết: "Sau khi học xong, con gái tôi quyết tâm kiếm việc làm tại Úc, nhưng với khả năng của nó, đây là một thách thức lớn. Nhiều lần tôi đã nhắn con, nếu quá mệt mỏi hãy quay về đây với ba mẹ nhưng con rất mạnh mẽ, nó quyết tâm làm bằng được. Nhiều đêm nhớ con, vợ chồng tôi khóc thầm".
Chỉ nhận những dự án hợp lý cả nghệ thuật và thù lao
Đến giờ Huỳnh Kiến An vẫn rất đắt show phim truyền hình. Tiền cát-xê của anh luôn được xếp hạng cao so với các diễn viên khác. Thế nhưng, hai năm trở lại đây, anh không nhận phim mới. Tất cả phim có anh tham gia đang phát sóng đều hoàn thành vài năm trước.
Lý do vì tình hình phim truyền hình hiện nay gặp nhiều khó khăn, nhà sản xuất trả tiền lương không tương xứng với cống hiến. Nhiều phim có bối cảnh xa, quay xong đã nửa đêm, người mệt lả nhưng phải chạy xe về nhà. Nhiều lúc quá mệt mỏi phải ngủ gật trong lúc chạy xe, quá nguy hiểm tính mạng.
Riêng phim Hậu duệ mặt trời là phim mới. Anh nhận lời vì nhà sản xuất đầu tư lớn và chuyên nghiệp.
Tất cả mọi thứ đều xứng đáng và thuyết phục được một nghệ sĩ đã bắt đầu cân nhắc việc nhận phim, thay vì cố làm nhiều để hình ảnh được lan tỏa.
Hiện nay, Huỳnh Kiến An vẫn tiếp tục xuất hiện đều đặn cả trên phim màn ảnh rộng và truyền hình. Nhưng tương lai, anh dự báo có thể sự xuất hiện của anh sẽ ít lại.
Anh chỉ nhận những dự án hợp lý trong nghệ thuật lẫn tiền thù lao.
Anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Anh muốn cùng vợ về Nha Trang chăm sóc má vợ ngoài 80 tuổi – người anh xem như mẹ ruột của mình. Anh muốn cùng bà xã có những chuyến du ngoạn ấm áp và hạnh phúc.
Anh thầm nghĩ nếu mải mê kiếm tiền mà không tạo ra giây phút ấm áp bên gia đình và người thân thì liệu cuộc sống ấy có thực sự ý nghĩa.
Anh biến ý nghĩ đó bằng hành động thực tế. Anh thường xuyên vê quê quây quần bên má vợ. Cùng thưởng thức món ăn ngon, tắm biển trong lành lúc bình minh.
Để rồi đêm xuống, anh đến hát tại một phòng trà nào đấy. Lúc anh phiêu lãng trên sân khấu thì bà xã ngồi dưới hàng ghế khán giả thưởng thức tiếng hát của chồng mình. Đó là những khoảnh khắc mà họ thấy cuộc đời thật đẹp.
Theo Nguyễn Huy (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Tử vi thứ 4 ngày 19/11/2025 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Hợi vất vả (06:00)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)