-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Sao 360°
24/02/2025 20:44NÓNG: 2 con Từ Hy Viên nhập viện cấp cứu
Theo tờ 163 vào ngày 24/2, cuộc chiến của Uông Tiểu Phi và gia đình Từ Hy Viên về vấn đề tài sản thừa kế và món nợ 216 tỷ đồng đang phải tạm hoãn. Nguyên nhân là 2 con của Từ Hy Viên đã đổ bệnh và đang phải nằm viện. Sau khi đáp chuyến bay đến Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 21/2, Uông Tiểu Phi liền cùng vợ Mandy đến thăm các con. Ngay lập tức, họ phát hiện bất thường khi thấy bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm có biểu hiện lờ đờ, mệt mỏi và bị sốt. Uông Tiểu Phi đã phải đưa 2 con đi cấp cứu khẩn vào lúc tối muộn.
Theo đoạn tin nhắn leak ra từ 1 y tá làm việc tại Bệnh viện Nhi Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), 2 con của Từ Hy Viên bị ho, sốt cao và phải nằm trong phòng truyền dịch tĩnh mạch hạ sốt suốt 18 giờ. Uông Tiểu Phi rất lo lắng cho 2 con, liên tục dùng tay đo nhiệt độ, bọc bình thuốc trong áo khoác để thuốc bớt lạnh khi truyền vào cơ thể các con. 3h sáng, nam doanh nhân này còn lặn lội đi mua máy phun sương cho con.
Tiết lộ của y tá bệnh viện về tình trạng của 2 con Từ Hy Viên sau khi mẹ qua đời khiến công chúng xót xa, lo lắng. Trên MXH Weibo, khán giả cũng đặt câu hỏi về việc gia đình minh tinh Vườn Sao Băng ở đâu và vì sao không phát hiện sớm tình trạng sức khỏe sa sút của 2 đứa trẻ. Nếu Uông Tiểu Phi không kịp thời sang Đài Loan (Trung Quốc) và mang con đi bệnh viện cấp cứu khẩn, liệu 2 bé sẽ ra sao trong những ngày tới.
Họ nghi vấn có hay không việc người thân Từ Hy Viên đã bỏ bê chăm sóc, coi nhẹ vấn đề sức khỏe của bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm. Đồng thời khán giả cũng chỉ trích mẹ và em gái Từ Hy Viên chỉ chăm chăm vào việc tranh giành gia sản, đấu đá với Uông Tiểu Phi. Trước đó, gia đình Từ Hy Viên cũng đã bị dân tình chất vấn về thái độ thờ ơ, không ở bên khuyên bảo minh tinh Vườn Sao Băng nhập viện thăm khám khi cô phát bệnh cúm, sốt, ho ở Nhật Bản. Do trì hoãn điều trị nhiều lần, Từ Hy Viên đã qua đời vì biến chứng viêm phổi chỉ sau 5 ngày ngã bệnh.
Trên MXH Weibo, netizen cũng vào cuộc soi bằng chứng cho thấy gia đình Từ Hy Viên đã đối xử vô cùng thiếu công bằng, không đoái hoài đến 2 bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm sau khi người mẹ minh tinh qua đời. Theo đó, mẹ Từ Hy Viên đã đưa 2 con gái của Từ Hy Đệ và con trai của Từ Hy Nhàn về Đài Loan (Trung Quốc) sớm 1 ngày so với thời điểm tro cốt Từ Hy Viên được đưa về nước. Ở sân bay, 2 con Từ Hy Đệ đeo khẩu, đội mũ kín mít và ăn mặc chỉn chu.
Trong khi đó, trong chuyến bay từ Nhật Bản về Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 5/2, hình ảnh được ghi lại tại sân bay cho thấy không có bất kỳ 1 người lớn nào trong gia đình Từ Hy Viên theo sát hay bố trí nhân viên che ô, bảo vệ 2 con Từ Hy Viên khỏi cánh truyền thông. Các con của Từ Hy Viên 1 mình di chuyển trong sân bay dưới sự hướng dẫn của nhân viên an ninh.
Điều này khiến hình ảnh của 2 con Từ Hy Viên trong ngày đưa tro cốt mẹ về nước bị cánh săn ảnh chụp 1 cách dễ dàng. Chưa kể, việc các con Từ Hy Viên mặc quần áo sáng màu, Hy Nguyệt diện áo khoác trắng, còn Hy Lâm mặc áo khoác đỏ trong ngày đưa tro cốt mẹ về nước, cũng cho thấy gia đình minh tinh Bong Bóng Mùa Hè không quan tâm chu đáo cho 2 đứa trẻ.
Theo quan niệm của người Trung Quốc, khi có người thân qua đời, các thành viên trong gia đình phải mặc đồ đen hoặc tối màu, và mặc đồ màu đỏ là điều tối kỵ. Việc người thân Từ Hy Viên bỏ qua chi tiết này khiến 2 con Từ Hy Viên có thể trở thành tâm điểm chỉ trích, bị cho là có hành động bất kính với người mẹ quá cố.
Tờ ETtoday cũng cho biết con gái Từ Hy Viên sa sút sau khi mẹ qua đời. Bé Uông Hy Nguyệt buồn bã, khóc nhiều tới mức đôi mắt sưng húp. Do đó, truyền thông lẫn khán giả Trung Quốc cho rằng trong thời điểm nhạy cảm này, 2 con của Từ Hy Viên cần được quan tâm sát sao để tránh bị ảnh hưởng tâm lý, thay vì chịu cảnh bơ vơ và lạc lõng như những ngày qua. Tuy nhiên, gia đình Từ Hy Viên được cho là không hề để tâm đến tình trạng của bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm.
Theo Vy Anh (Phụ Nữ Số)
- Nóng: Thêm 2 trường ở TP HCM bất ngờ tạm dừng bữa ăn bán trú (53 phút trước)
- Miền Bắc sắp có mưa 2 ngày, chấm dứt nắng nóng (1 giờ trước)
- Lệnh phong tỏa của Mỹ đang đẩy thị trường dầu vào kịch bản nào? (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (1 giờ trước)
- Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (2 giờ trước)
- Đêm diễn Liveshow Kịch 2026: Những mảnh đời bình thường tại làng quê giản dị (2 giờ trước)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (2 giờ trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (3 giờ trước)
- Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker trong khách sạn 5 sao (3 giờ trước)