-
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai -
Giá xăng dầu biến động mạnh: Phân khúc nào trong ngành dầu khí đang được hưởng lợi lớn nhất?
Sao 360°
13/10/2017 15:39Noo Phước Thịnh lần đầu lên tiếng chuyện "cạch mặt Đông Nhi"
"Không biết Đông Nhi nghĩ như thế nào nhưng những gì tôi một khi đã nói thì không bao giờ có suy nghĩ rút lại. Tôi cũng tự tin mình không làm gì sai" - Noo thẳng thắn.
Noo Phước Thịnh được xem là một trong số ca sĩ hiếm hoi vượt qua ngưỡng "hot boy, hot girl" để được khán giả và giới chuyên môn công nhận. Giữa thời điểm câu chuyện "hot girl không nên đi hát” gây ồn ào dư luận, nam ca sĩ bày tỏ quan điểm riêng.
Chi Pu nuôi ước mơ làm ca sĩ từ rất lâu
- Là một ca sĩ cũng xuất thân từ hot boy, anh nói gì về tranh cãi “liên quan đến Chi Pu – Hương Tràm'' thời gian vừa qua?
- Tôi đồng cảm với Chi Pu. Tôi với Chi có mối quan hệ khá khăng khít, liên quan nhiều trong một vài công việc, tính Chi tôi cũng khá hiểu. Tôi biết Chi Pu nuôi ước mơ, cảm xúc trở thành ca sĩ từ rất lâu và cô ấy cũng đủ các yếu tố để đi theo con đường đã chọn.
Có những người hát không hay nhưng họ biết cách làm âm nhạc đáp ứng được nhu cầu của khán giả. Và xin thưa, khán giả là người được hưởng hết tất cả sản phẩm đó. Chúng tôi lao động cũng vì khán giả. Khán giả thích xem thì xem, không thì thôi. Xin đừng quá khắt khe với những nghệ sĩ đang trên đường thực hiện ước mơ của họ mà chẳng làm thâm hụt bất cứ miếng ăn của ai cả.
Theo tôi biết fan Chi Pu rất đông vì cô ấy đẹp, tài năng, có văn hóa, có sức ảnh hưởng. Nếu chỉ riêng fan Chi Pu nghe cô ấy hát cũng đã đủ rồi.
![]() |
| "Tôi biết Chi Pu nuôi ước mơ, cảm xúc trở thành ca sĩ từ rất lâu" - Noo Phước Thịnh. |
- Còn nhận định rằng “hot girl đi hát” là xúc phạm nghề. Quan điểm của anh thế nào?
- Đường ai người đó đi, cơ hội của ai người đó tự biết nắm bắt. Showbiz này không ghê gớm đến mức tự đào thải hay không cho phép người ta theo đuổi đam mê. Câu chuyện ồn ào những ngày qua, tôi thấy dư luận quá khắc nghiệt với nghệ sĩ. Họ cũng lao động miệt mài, xin hãy cho họ một cơ hội, không cần tiêu diệt hay vùi dập quá như vậy.
Còn nếu nói tôi muốn quán triệt những thành phần nào, thì đó là những người chẳng có tài năng, chẳng hoạt động nghệ thật nhưng vẫn làm trò đi hát, vẫn nổi tiếng.
- Thể hiện sự đồng tình nghiêng về Chi Pu, tức anh cũng có sự đồng cảm với cô ấy trong khoảng thời gian đầu chập chững đi hát. Lúc đó, điều anh trăn trở nhất là gì?
- Là phải xóa đi hai từ hot boy, khẳng định mình nghiêm túc muốn chinh phục con đường ca hát. Thời điểm đó, mọi người mặc định tôi chỉ biết lên sân khấu nhảy choai choai, rồi họ dự đoán rằng tôi cũng không đi về đâu. Hay riêng việc mang danh hot boy đi hát đã đồng nghĩa không biết hát, không có cốt lõi bên trong.
Tôi, một người tay ngang gần như không có cơ hội khi xung quanh là các ca sĩ đàn anh đàn chị quá nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi và quản lý xác định bản thân vốn đã gặp khó khăn hơn người khác thì tư tưởng càng phải dứt khoát.
3 năm sau kể từ ngày chính thức đi hát, tôi lần đầu tổ chức một live show với tên gọi My Dream. Bên cạnh những khán giả ủng hộ, đâu đó vẫn còn những cái lắc đầu không chấp nhận. Đến một ngày tôi quyết định thả lỏng, không màng đến hai chữ “hot boy” nữa mà tập trung làm việc. Và sau những cố gắng đó, Noo Phước Thịnh đã được giới thiệu là ca sĩ thay vì hot boy đi hát.
Sau đó, tôi cũng phải tự thay đổi chính mình. Từ một người chỉ nghe nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc thính phòng, thích không gian phòng trà đã được quản lý định hướng phải đi theo thị hiếu của thị trường. Đến nay, đây là quyết định sáng suốt nhất.
Không bao giờ áy náy khi đối diện Đông Nhi
- Gầy đây anh còn dính nghi án “cạch mặt” Đông Nhi. Anh có thể một lần đối diện, chia sẻ thực hư?
- Những hiểu lầm rồi theo thời gian cũng sẽ có câu trả lời, nên tôi cứ sống là mình trước đã. Nếu vì những tai tiếng đó mà thay đổi thì chẳng phải mình sống không đúng bản ngã sao?
Không biết Đông Nhi nghĩ như thế nào nhưng những gì tôi một khi đã nói thì không bao giờ có suy nghĩ rút lại. Tôi cũng tự tin mình không làm gì sai, có chăng là mọi thứ sai lệch vì các yếu tố quá nhạy cảm, tác động từ bên ngoài.
- Ý anh là chuyện “Noo Phước Thịnh và Đông Nhi lơ nhau dù ngồi cạnh trong sự kiện” chỉ là một hiểu lầm?
- Trong sự kiện đó, tôi khi biểu diễn vẫn giao lưu với Đông Nhi. Trước đó, tôi chủ động kéo ghế mời Nhi ngồi. Đó là cách ứng xử văn minh mà tôi được giáo dục cho dù đối phương có là bạn của mình hay không. Khi Đông Nhi tham gia Asia Song Festival, tôi vẫn hỏi thăm, chúc mừng. Mới đây, khi gặp nhau ở Hà Nội, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường.
Thật lòng, Nhi đối với tôi luôn là một người bạn tốt. Người song ca đầu tiên với tôi cũng là Nhi nên tôi luôn dành cho cô ấy sự tôn trọng. Đối diện với Nhi tôi cũng không bao giờ thấy áy náy. Nói chung có vài câu chuyện người trong cuộc chưa ý kiến thì người ngoài đã nói như đúng rồi.
Có chăng cũng vẫn là một vài hiểu lầm mà cả hai bên chưa một lần ngồi xuống nói chuyện với nhau. Đã có thời gian tôi loay hoay đi tìm lời giải đáp cho các mối quan hệ của mình và nhận ra, càng trưởng thành thì không tránh khỏi những khoảng cách.
![]() |
| Noo Phước Thịnh và Đông Nhi từng dính nghi án "cạch mặt" trong một sự kiện. |
- Anh vốn được khán giả yêu mến với hình ảnh nghệ sĩ miễn nhiễm với scandal. Chỉ vì vài hiểu lầm lại để mất danh hiệu không hề dễ gầy dựng chắc hẳn rất đáng tiếc?
- Trước đây tôi tự tin mình không bao giờ có scandal bởi bản tính không thích đụng chạm trừ những tai tiếng nhỏ từ trên trời rơi xuống. Nhưng hiện tại, rõ ràng tôi không thể tự vỗ ngực phát biểu như thế nữa. Đôi khi, tôi không hiểu từ đâu lại có antifan mà lại ghét mình như thế.
Nhưng nỗi đau nào cũng nên đau vừa thôi đừng đau quá sẽ dễ chai lì cảm xúc. Hơn nữa, một người nghệ sĩ không được chú ý đến mới không gây ý kiến trái chiều. Có thể cách đây vài năm, tôi không dám nói điều này nhưng bây giờ đã khác.
Cuối cùng, sống theo hình ảnh đẹp cũng sẽ mất điểm, sống đúng cũng sẽ có cớ để bị mất điểm nên thôi, cứ sống đúng trước đã. Tôi không cho đó là áp lực quá, hãy cứ làm tốt việc mình trước. Những ồn ào kiểu này cũng không đủ đậm sâu để ở mãi trong lòng khán giả.
- Nhiều người nói anh dính thị phi đơn giản chỉ vì tính cách quá đanh đá?
- Tôi chưa bao giờ nói mình không đanh đá. Noo Phước Thịnh rất đanh đá, cả thế giới đều biết điều đó. Nhưng tôi không muốn chối bỏ quan điểm sống của mình. Noo Phước Thịnh không thể không điên, không thể ngây thơ vô số tội hay là vai nam mờ nhạt được. Mà những người đanh đá thường trong lòng lại chả nghĩ gì.
Theo P.Giang (Tri Thức Trực Tuyến)
- Tăng Duy Tân và Bích Phương công khai tình cảm (11/04/26 23:15)
- SUV hybrid mới "chung mâm" với Santa Fe: Giá chỉ 489 triệu, ‘uống xăng như ngửi’ 3,35 lít/100 km (11/04/26 22:45)
- Hai trái cây quen thuộc giúp bạn hạ huyết áp, bảo vệ thận (11/04/26 22:22)
- Xuân Son không thể ghi bàn, Thép Xanh Nam Định thua HAGL (11/04/26 22:05)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 46 triệu đồng: Hạ đo ván Honda Winner R và Exciter 155 (11/04/26 21:48)
- Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán ở Pakistan (11/04/26 21:33)
- Arsenal thua sốc trên sân nhà, tạo điều kiện cho Man City bám đuổi (11/04/26 21:12)
- Nguyên nhân giá vàng duy trì vùng cao nhưng chưa quay lại đỉnh cũ, dự báo thời điểm bùng nổ thực sự (11/04/26 20:55)
- Xót xa hoàn cảnh éo le, bất hạnh của 4 nạn nhân tử vong sau vụ nổ ở Gia Lai (11/04/26 20:42)
- Hoa hậu Việt xuất thân trâm anh thế phiệt, thi đỗ 3 trường Đại học cùng lúc, đột ngột qua đời ở tuổi 45 (11/04/26 20:30)

