-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Sao 360°
04/03/2021 16:22NSND Lê Khanh kể những ngày buồn cuối đời của NSND Hoàng Dũng
Ngày 3/3, buổi công chiếu phim điện ảnh Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả diễn ra tại TP.HCM. Hai đạo diễn Bảo Nhân – Nam Cito cùng dàn diễn viên chính NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, Kaity Nguyễn và Khương Lê xúc động sau khi xem phim.
NSND Lê Khanh bay từ Hà Nội vào TP.HCM trước một ngày chuẩn bị cho buổi công chiếu. Nữ diễn viên nói mất ngủ cả đêm vì áp lực trước thềm sự kiện. Khi phim kết thúc, chị bỏ ra ngoài cân bằng cảm xúc một lúc lâu mới quay lại giao lưu cùng mọi người.


Theo Lê Khanh, đây là vai diễn điện ảnh lạ lẫm và khác biệt nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp hơn 40 năm của mình. Trước những lời tán thưởng của mọi người sau buổi công chiếu, Lê Khanh bày tỏ trân trọng, xem đây là phần thưởng cho những nỗ lực của mình và đoàn phim.
Mặt khác, nữ diễn viên nghẹn ngào khi nhớ lại những kỷ niệm làm việc cùng người anh thân thiết – cố diễn viên Hoàng Dũng trong những ngày tại Huế.
Trong phim, NSND Hoàng Dũng vào vai Vĩnh Nghị - một nhà sưu tầm cổ vật có tiếng xứ Huế và cũng là người tình trong bóng tối của Lý Lệ Hà (nhân vật do NSND Lê Khanh đóng). Đây là lần đầu hai nghệ sĩ gạo cội đóng chung một dự án nhưng cũng là phim điện ảnh cuối cùng của cố diễn viên.


Chia sẻ với VietNamNet, Lê Khanh cho biết chị và Hoàng Dũng quen nhau từ khi còn là diễn viên trẻ trên sân khấu phía Bắc. Từ nhỏ, cố diễn viên dành tình cảm đặc biệt cho mẹ chị - NSƯT Lê Mai. Bất cứ vai diễn sân khấu nào của bà, Hoàng Dũng đều có mặt sau hậu trường theo dõi.
“Anh dành tình cảm, sự ngưỡng mộ đặc biệt cho mẹ cũng như chị em của tôi. Sau này may mắn trở thành đồng nghiệp của nhau, tôi và anh xem nhau như anh em ruột thịt, thân thiết và tin tưởng tuyệt đối.
Nhiều năm qua, anh em chúng tôi có một mơ ước được cùng nhau cộng tác trong một dự án nghệ thuật. Bây giờ ước mơ ấy trở thành hiện thực nhưng cũng là lần cuối cùng. Cái ôm nhau chia tay trong phim cũng là lời từ biệt của tôi và anh Dũng ngoài đời...”, Lê Khanh nghẹn ngào.
Lần đầu hợp tác ở lĩnh vực điện ảnh, Lê Khanh nói chị phục Hoàng Dũng ở sự nghiêm túc, cầu toàn và luôn trăn trở không ngừng dẫu chỉ là vai diễn phụ. Trên phim trường, ông hòa đồng, thân thiện với mọi người từ đồng nghiệp đến nhân viên hậu đài. Lê Khanh nhớ mãi sự hài hước, những câu chuyện cười không đầu không đuôi được đàn anh kể trong mỗi bữa cơm: “Anh Dũng có tật hay hút thuốc rất nhiều. Tôi nhớ có nhiều hôm chúng tôi quay 3 giờ sáng về tới phòng khách sạn vẫn thấy anh ngồi một mình lặng lẽ đốt từng điếu. Những hình ảnh đó với ê-kíp giờ đây chỉ còn là hồi ức”.
Những ngày cuối đời, Hoàng Dũng vẫn tỏ ra lạc quan, không muốn người khác trông thấy dáng vẻ tiều tụy của mình. Khi Lê Khanh đến nhà thăm, nam diễn viên lúc này yếu nhiều song vẫn gắng gượng trò chuyện cùng chị. Cố diễn viên còn nhờ Lê Khanh gửi lời động viên ê-kíp, đồng thời tin tưởng phim sẽ thành công bởi cho rằng bao nhiêu xui xẻo mình ông đã hứng chịu hết.
Diễn viên kể NSND Hoàng Dũng dự tính khi sức khỏe tiến triển khá hơn sẽ cố gắng đến tham dự buổi ra mắt cùng đoàn phim. Thế nhưng ước nguyện đó mãi không thành khi ông ra đi đột ngột vào ngày 14/2.
“Anh Dũng ra đi quá nhanh và đột ngột khi bao hoài bão, dự định ấp ủ. Song tôi tin anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, đẹp đẽ trên cả phương diện nghệ thuật và cuộc sống. Hôm nay khi ra mắt phim, anh không còn đứng cạnh chúng tôi nhưng tôi tin rằng anh vẫn chưa rời khỏi mọi người. Anh vẫn sẽ lặng lẽ một góc nào đó dõi theo thôi và mừng khi những thước phim cuối cùng của mình được khán giả đón nhận”, NSND Lê Khanh bày tỏ.
Teaser phim 'Gái già lắm chiêu V'
Theo Thúy Ngọc (VietNamNet)
- Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia (45 phút trước)
- Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 (58 phút trước)
- Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm (1 giờ trước)
- Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường (1 giờ trước)
- Một câu nói “như dao cứa” từ người chồng vừa cưới khiến cô dâu bừng tỉnh về cuộc hôn nhân sai lầm" (1 giờ trước)
- Vụ án chấn động lịch sử Nepal: Hàng chục quan chức, 5 cựu Bộ trưởng bị truy tố vì thông đồng với nhà thầu Trung Quốc "thổi phồng" dự án sân bay (1 giờ trước)
- Hé lộ số tiền "khủng" Đen Vâu đã ủng hộ vào dự án Nuôi em và hành trình đóng góp truyền cảm hứng (1 giờ trước)
- Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! (1 giờ trước)
- Cải cách hành chính thuế: Giảm xử phạt chồng chéo, áp dụng mức phạt duy nhất cho nhiều vi phạm thuế và hóa đơn (1 giờ trước)
- Tài khoản Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bị phong tỏa (1 giờ trước)