Dù sức khỏe đã giảm sút ở ngưỡng tuổi U80, "Khôi nguyên vọng cổ" Minh Vương vẫn chứng minh sức hút mãnh liệt khi nhận được tình cảm nồng nhiệt, thậm chí có phần táo bạo từ những khán giả trung thành.

Mới đây, NSND Minh Vương đã khiến nhiều người bất ngờ khi tổ chức buổi tiệc tất niên hoành tráng tại một nhà hàng thay vì không gian riêng tư như mọi năm. Sự kiện quy tụ đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ, tạo nên một bầu không khí xúc động nhưng cũng không kém phần náo nhiệt.

Dù ở tuổi U80, việc đi lại có phần khó khăn và cần người dìu, nam nghệ sĩ vẫn thể hiện sự nhiệt thành hiếm có. Ông kiên trì đi đến từng bàn tiệc, cười nói và giao lưu cùng khách mời, xóa tan khoảng cách giữa một ngôi sao lớn và người hâm mộ.

Tâm điểm của buổi tiệc chính là sự xuất hiện của lực lượng fan nữ hùng hậu. Đây đều là những khán giả đã phải lòng giọng ca của Minh Vương từ hàng chục năm trước. Ngay khi nam nghệ sĩ vừa ngồi xuống, các fan nữ đã vây quanh để chụp ảnh và trò chuyện.

10-1770696383-nsnd-minh-vuong-don-tuoi-u80-fan-nu-vay-kin-phan-khich-hon-ma-ong-hoang-cai-luong-trong-tiec-tat-nien.webp

Đáng chú ý, một số khán giả vì quá ngưỡng mộ đã không ngần ngại hôn lên má nam danh ca. Sự thân thiện, điềm đạm của NSND Minh Vương trước tình cảm nồng cháy này đã trở thành khoảnh khắc đẹp, minh chứng cho sức sống bền bỉ của một tượng đài trong lòng công chúng.

Không phải ngẫu nhiên mà ở tuổi U80, Minh Vương vẫn giữ được sức nóng như vậy. Ông được coi là một trong những chuẩn mực của nghệ thuật cải lương Việt Nam vớ Kỹ thuật độc bản Cách ca dây thấp, luyến láy mượt mà và khả năng giữ hơi dài thiên bẩm.

Ông để lại dấu ấn với hàng loạt những vai diễn kinh điển. Từ Nguyễn Trãi trong Rạng ngọc Côn Sơn đến vai Minh trong Tô Ánh Nguyệt, ông đã tạc vào lòng khán giả những hình tượng không thể thay thế.

Dù đối mặt với nhiều biến cố sức khỏe, ông vẫn không ngừng truyền lửa và hướng dẫn cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Buổi tiệc tất niên không chỉ là dịp nhìn lại một năm đã qua, mà còn là lời khẳng định: Với NSND Minh Vương, danh hiệu "Khôi nguyên vọng cổ" không chỉ nằm ở giải thưởng, mà nằm ở tình yêu thương vô bờ bến mà khán giả dành cho ông suốt hơn nửa thế kỷ qua.

TN (SHTT)