Ở tuổi 50, "bà mai" Cát Tường vẫn khiến dư luận xôn xao bởi những phát ngôn thẳng thắn, đậm chất "đàn chị".

Mới đây, trong một buổi livestream, NSƯT Cát Tường đã có những chia sẻ thẳng thắn về tính cách và quan điểm sống khiến nhiều người chú ý. Nữ nghệ sĩ khẳng định giữa cô và Tiết Cương không hề tồn tại mối quan hệ tình cảm như đồn đoán, bởi cả hai có tính cách hoàn toàn trái ngược. Cô tự nhận mình là người lịch thiệp, hào hoa và rất rộng rãi trong chuyện chi tiêu.

29-1769674955-nsut-cat-tuong-toi-hao-hoa-hon-ca-dan-ong-thich-ai-la-rai-tien-mua-qua.jpg

Cát Tường hài hước cho biết bản thân thậm chí còn “hào hoa hơn cả đàn ông”: "Tôi còn hơn cả đàn ông nữa. Tôi mà đi tán gái thì em nào cũng dính. Tôi hào hoa, sang lắm. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, thích ai là tôi rải tiền mua quà cáp, đồ ăn ngay."

Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh quan điểm “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, đồng thời cho rằng tính cách của Tiết Cương hoàn toàn khác mình, nên chuyện yêu đương giữa hai người là điều không thể xảy ra.

Nữ NSƯT cũng phản hồi khi có người nhận xét cô là “hồng nhan bạc phận, cả đời cô đơn”. Cô tỏ ra bất ngờ và khẳng định mình không hề kém may mắn. Ngược lại, Cát Tường cho rằng bản thân rất có phước khi cha mẹ khỏe mạnh, con cái xinh đẹp và thông minh, nên không có lý do gì để nói là bạc phận.

Về việc không tái hôn, Cát Tường cho biết đó là lựa chọn cá nhân vì không muốn đăng ký kết hôn hay công khai chuyện tình cảm. Cô cho rằng nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới rầm rộ rồi nhanh chóng ly hôn, và bản thân cô cũng từng trải qua trải nghiệm tương tự. Vì vậy, nữ nghệ sĩ không muốn phô trương tình yêu, thậm chí còn cho rằng công khai quá có thể mang lại điều không may, chứ không phải vì không có người theo đuổi.

Cát Tường tiết lộ cô ly hôn từ năm 25 tuổi và đến nay đã 25 năm trôi qua, con gái cũng đã trưởng thành. Cô cho rằng khó có ai tin mình sống cô đơn suốt từng ấy thời gian, bởi nếu vậy thì khó giữ được sự tươi trẻ như hiện tại. Nữ nghệ sĩ cũng nói vui rằng cuộc sống cần có sự cân bằng giữa âm và dương, nam và nữ, và trong từng giai đoạn của cuộc đời, cô đều có người đàn ông đồng hành theo cách riêng của mình, dù không phải là chồng.

PN (SHTT)