-
Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc -
Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" -
Bất ngờ lý do học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc chuột: Bị ảnh hưởng từ truyện Conan -
Người đàn ông đánh rơi 50 triệu đồng khi đi mua phế liệu, công an kêu gọi người dân trả lại tiền -
CSGT hóa trang tuần tra cao tốc: Hàng trăm tài xế vi phạm bị ghi hình xử lý -
Bị phản bội nhiều lần, người vợ chọn ngoại tình để "trả đũa": Câu chuyện khiến dư luận tranh cãi dữ dội -
Bi kịch "hậu nghỉ hưu": Nhà tan cửa nát vì mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống con cái -
Tình trạng sức khoẻ nam sinh bị đánh hội đồng ở TPHCM phải nhập viện, công an vào cuộc điều tra -
Cận cảnh căn hộ 58m2 "mốc meo" không sổ đỏ rao bán 3 tỷ đồng: Chủ nhà lên tiếng trần tình -
Chấn động: Siêu tiêm kích F-35 của Mỹ lần đầu trúng hỏa lực từ phía Iran
Sao 360°
13/11/2017 21:47NSƯT Chiều Xuân: 'Trong sâu thẳm, tôi là người nhạy cảm và rất dễ tổn thương'
Hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện thời trang nhưng NSƯT Chiều Xuân bất ngờ có mặt tại show “Heart’n Hands” Trái tim và đôi tay vì ý nghĩa nhân văn dành tặng món quà tinh thần cho những người thợ khuyết tật của NTK Xuân Lê.
Nghệ sĩ nổi tiếng dù đã lên chức bà ngoại nhưng vẫn rất trẻ trung với váy xoè đen, đính hoạ tiết ánh bạc. NSƯT Chiều Xuân đeo bộ trang sức gồm vòng cổ và dây tay ngọc trai đắt đỏ, sang trọng.
Trong cuộc trò chuyện với PV, khi được khen về kiểu tóc búi cao, thanh lịch, NSƯT Chiều Xuân cho biết: “Mọi người cũng nói Xuân có chiếc cổ cao, vai xuôi, bới tóc lên rất hợp với gương mặt. Khí hậu Việt Nam cũng thiên về nóng, ẩm, tôi để tóc xõa một lúc là tóc bù xù, cảm giác không yên tâm, tôi rất nể các bạn để tóc xõa ra được. Thật may là cái mình cần lại hợp với mình. Khi búi lên tôi thấy tự tin, thoải mái. Hơn nữa khi xuất hiện ở một sự kiện mang tính chất thời trang, có cái gì đẹp thì mình phải khoe ra chứ (cười)”.
NSƯT Chiều Xuân cũng tiết lộ: “Anh xã không bao giờ nói hẳn ra là thích một mái tóc dài hay một điểm gì cụ thể, nhưng trên gương mặt tôi, điểm gì anh cũng yêu”.
Nói về nét tự hào nhất trên gương mặt, NSƯT Chiều Xuân chia sẻ: “Mọi người khen chiếc mũi và đôi mắt của tôi, thường hỏi: “Ơ sao mũi thẳng thế” và hay đùa là giống mũi người Hi Lạp. Tôi rất hạnh phúc vì giống cả bố lẫn mẹ nhưng những nét đặc trưng thì giống bố nhiều hơn”.
“Tôi còn được khen đôi mắt, tôi không bao giờ dám nghĩ đôi mắt quá đẹp hay như thế nào nhưng mọi người dễ nhận ra. Tôi đi chợ, cần mua nhanh cái gì, vẫn bịt mặt nhưng mọi người vẫn gọi: “Ơ, cô Chiều Xuân” và nói rằng: “Nhìn mắt cô tôi biết là cô rồi, không thể lẫn đi đâu được”. Đó là điều khiến tôi rất tự hào.
"Chắc là trong ánh mắt của tôi có một điều gì đó rất riêng, có thể những suy nghĩ, niềm vui, trăn trở tôi thể hiện qua đôi mắt rất nhiều cho nên mọi người nhận ra”.
“Tôi là người biết tiết chế cảm xúc nhưng tiết chế đấy không giấu được qua đôi mắt. Mọi người nói tôi bản lĩnh, tỉnh táo để kiểm soát bản thân mình nhưng đó là vũ khí để tôi tự bảo vệ bản thân vì trong sâu thẳm tôi là người nhạy cảm, hay động lòng trắc ẩn và rất dễ tổn thương. Tôi rất dễ rơi nước mắt nhưng cũng không dễ rơi nước mắt trong từng hoàn cảnh.
Đây là lời khuyên dành cho bạn gái nào nếu có một nội tâm nhạy cảm, dễ xúc động thì phải biết bảo vệ bản thân mình vì đó là vốn quý. Sự nhạy cảm, những rung động đó chỉ giá trị lâu khi các bạn đừng làm tổn thương. Và muốn bảo vệ được thì các bạn phải hiểu được bản thân mình, phải có kiến thức, hiểu biết. Nếu trong một thời gian ngắn, đánh mất thì giá trị của bạn sẽ giảm đi rất nhiều”, nữ nghệ sĩ tâm sự.
Trước câu hỏi theo xu hướng của các người đẹp chạy đua “dao kéo”, thẩm mỹ để đẹp lên thì dường như nghệ sĩ Chiều Xuân vẫn đứng ngoài cuộc và chung thủy với vẻ đẹp truyền thống, cô nói: “Chắc là chưa đến lúc. Công việc của Xuân là diễn viên. Lúc 23, 24 tuổi tôi đã đóng vai 36, 37 tuổi cho nên mọi người cũng quen với hình ảnh tôi lớn tuổi. Đặc trưng của diễn viên là chuyển động cơ mặt một cách tự nhiên. Đó là một trong những lí do khiến tôi hoãn lại việc chỉnh sửa mặt.
Tôi không biết sau này khi tôi già hơn, các nét trên gương mặt chảy xệ thì tôi sẽ chỉnh lại một chút như thế nào. Tôi thấy điều đó cũng tốt nhưng chưa cần.
Giả sử nếu không chỉnh thì tôi cũng không lo. Già nua tôi sẽ đóng vai già. Trên thực tế tôi cũng đã đóng vai già, vai mẹ rồi. Rất may mắn là khuông thời gian trong các vai diễn của tôi không bị bó hẹp, lúc nào mọi người cũng chào đón và đánh giá tốt nên không bức xúc về việc phải chỉnh sửa”.
Theo Phương Nhung (Dân Trí)
- Tóc Tiên thừa nhận từng tha thứ cho kẻ "cắm sừng" (10:09)
- "Bẫy" thiên thạch 11 tỷ đồng: Lật tẩy màn kịch tâm linh tinh vi của nhóm lừa đảo liên tỉnh (10:04)
- Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc (10:02)
- Phải chăng Grab đã sai? (30 phút trước)
- Tổng thống Donald Trump: "Yếu tố bất ngờ là chìa khóa trong chiến dịch Iran" (34 phút trước)
- Cú đổi đời vô tiền khoáng hậu của "ông hoàng" TikTok Khaby Lame (37 phút trước)
- Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" (40 phút trước)
- Phim mới của Châu Dã gây tranh cãi, gắn mác chữa lành nhưng kịch bản đầy rẫy sự phi lý (40 phút trước)
- Mbappe và Vinicius Jr đối đầu trước World Cup (44 phút trước)
- Kinh hoàng cảnh tượng hộ lan xuyên thấu ôtô trên cao tốc: Lời cảnh tỉnh cho những tài xế "cố quá" (46 phút trước)