-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 21/6/2026: Ngọ tiến bộ, Thìn mát vía -
Sập bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ": Người phụ nữ bị nhóm nhân viên Meli Club phối hợp "bào" sạch 5 tỷ đồng -
Tìm thấy nữ sinh lớp 7 mất tích sau cuộc gọi “khóc nấc” bất thường -
Nhận định bóng đá Đức vs Bờ Biển Ngà: Đức dễ áp đảo -
Người phụ nữ Việt Nam đưa súng cho chồng vượt ngục trước cổng tòa án ở Campuchia chính thức lĩnh án -
Người phụ nữ bị hai con sán dài 10 cm “làm tổ” trong tay vì thói quen dùng chung dao thớt -
Phẫn nộ tài khoản xe ôm công nghệ chụp lén phụ nữ, thách thức dư luận -
Bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong chiếc túi xách bỏ trước cổng chùa -
Đối tượng dùng hung khí chém tài xế tại chung cư New Horizon ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn -
Nữ thủ khoa lớp 10 Hà Nội năm 2026 từng đạt giải Nhất học sinh giỏi Văn
Sao 360°
20/09/2023 15:12NSƯT Diệu Hiền lên tiếng về scandal ở tuổi U80: "Nếu tôi nói với chị Út Bạch Lan như vậy, tôi chết luôn"
Vừa qua, trên mạng xã hội bất ngờ rầm rộ chuyện nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền nói chưa đúng với cố nghệ sĩ Út Bạch Lan, gây nhiều ý kiến tranh cãi. Trước thông tin này, mới đây, nghệ sĩ Diệu Hiền đã lên tiếng chính thức trên kênh cá nhân.
Tôi không bao giờ dám hỗn với chị Út Bạch Lan như vậy
Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với những người đã bảo tôi nói quá đáng về chị Út Bạch Lan. Nếu tôi nói với chị Út Bạch Lan như vậy, tôi chết luôn. Nhưng tôi chỉ nói chơi với chị ấy thôi. Như kiểu chị ấy hay bảo tôi "mày ca như ăn cướp vậy" thì tôi đùa lại "tôi mà sắp chết thì bà đừng đến ca, bà ca là tôi đi luôn đó". Tôi chỉ nói chơi vậy thôi chứ tôi mà nói thật như thế chắc trời đánh tôi chết.
Tôi không bao giờ dám hỗn với chị Út Bạch Lan như vậy. Chị ấy vừa là thần tượng của tôi, vừa kêu tôi đi hát chùa đầu tiên. Bên nữ, tôi kính trọng chị Út Bạch Lan còn bên nam, tôi kính trọng sư phụ Út Trà Ôn.
Vì vậy, không thể nào có chuyện tôi nói chuyện vô phép với chị Út Bạch Lan. Nếu khán giả có nghe nhầm ý tôi thì tôi xin lỗi, mong bỏ qua cho tôi. Đây cũng là kinh nghiệm cho tôi, lần sau đừng nói chơi như vậy nữa.
Tôi và chị Út Bạch Lan là chị em thân thiết lắm, hay đi hát chùa cùng nhau. Trước khi mất, chị Út Bạch Lan còn tới Viện dưỡng lão nghệ sĩ thăm tôi, mua cả cà phê cho tôi. Lúc về, chị còn hẹn tôi: "4 ngày nữa chị qua rồi chị em mình cùng mấy đứa nhỏ hát với nhau. Mày muốn uống gì thì nói trước để tao mua đem qua cho mày". Mấy hôm sau, tôi điện qua cho chị Út Bạch Lan thì chị bảo: "Hiền ơi, chắc hôm đó mày hát với mấy đứa nhỏ đi, chị hát không được đâu. Chân tao tự nhiên sưng to, tao đi không được".
Tôi không dám hỏi nhiều, sợ chị ấy mệt, chỉ bảo chị ấy ráng giữ sức, uống thuốc. Chỉ vậy thôi mà ba ngày sau có tin chị ấy mất. Tôi nghe tin mà không thể ngờ được.
Trước khi mất, chị ấy còn dặn tôi: "Mày ráng hết bệnh rồi còn đi hát. Tao hay mắng mày, đánh mày là vui thôi. Còn bây giờ, tao lên xe nhìn xuống mà không thấy mày ngồi ở hàng ghế đó thì tao buồn lắm". Tôi với chị Út Bạch Lan thân nhau lắm. Nếu tôi dám nói như vậy, chị Út Bạch Lan liệu có chơi thân với tôi đến vậy không?
Tôi xin lỗi, mong khán giả đừng giận tôi. Còn ai muốn đăng câu chuyện của tôi lên mạng thì hãy đăng nguyên bài, dài bao nhiêu cũng đăng hết đi. Đừng cắt khúc này ghép khúc kia để khán giả hiểu lầm tôi.
Tôi chưa bao giờ nói Bạch Tuyết hát hay hơn chị Thanh Nga
Còn một điều nữa rất oan cho tôi. Tôi chưa bao giờ nói Bạch Tuyết hát hay hơn chị Thanh Nga. Chị Thanh Nga là đàn chị của chúng tôi mà. Trời ơi, từ đó tới giờ, ai lãnh tuồng của chị Thanh Nga tôi đều lo lắng, nhất là Bạch Tuyết. Mỗi lần Bạch Tuyết nhận vai mà chị Thanh Nga từng đóng, tôi đều bảo từ chối đi, đừng hát.
Chị Thanh Nga hát theo kiểu đọc đọc, có nét rất kỳ lạ, không thể làm giống được và tôi cũng ngán. Tôi về đoàn nào mà người ta đưa tuồng của chị Thanh Nga ra, tôi đều từ chối hết, không dám hát.
Vì vậy, không bao giờ có chuyện tôi nói chị Thanh Nga hát không bằng Bạch Tuyết, oan cho tôi lắm. Cái nào có thì tôi xin lỗi, mà không có thì tôi từ chối.
Tôi đã gần 80 tuổi rồi, khi quên khi nhớ. Lắm lúc tôi cũng tính mình không làm kênh Youtube này nữa. Nhưng tôi làm để con cháu tôi mai mốt lớn lên còn thấy hình ảnh bà chúng nó.
Từ hôm nọ tới giờ, con cái gọi điện cho tôi, động viên tôi đừng buồn, rồi người ta sẽ hiểu. Nhưng tôi nóng ruột lắm. Tôi không thanh minh thì tôi ngại và buồn, khán giả cũng không vui vẻ gì. Tôi ngồi đây để xin lỗi quý vị nhiều.
Theo Tùng Ninh (Phụ Nữ Số)
- Chiếc iPhone được cộng đồng công nhận là "siêu phẩm", tuy cũ nhưng đáng mua hơn iPhone 17 Pro Max (15:00)
- Doraemon chính thức cán mốc 200 tỷ đồng, thiết lập kỷ lục tại rạp Việt (41 phút trước)
- Tài xế lên cơn nhồi máu cơ tim vẫn đạp phanh giữ an toàn cho hành khách trước khi qua đời (44 phút trước)
- Khoảnh khắc mái đền đang xây dựng bất ngờ đổ sập khiến hàng chục người thương vong (53 phút trước)
- Em trai bị đột quỵ, chỉ còn 20% sống nhưng chị gái thản nhiên đến gặp luật sư đề nghị tìm cách lăn tay chuyển tên đất của em qua cho mình, xong việc sẽ chia 30% nhưng nào ngờ đúng 30 phút sau người nhà báo tin… (58 phút trước)
- Hung thủ vụ thảm án 3 mẹ con ở Bắc Ninh là người thế nào trước khi hóa "quỷ dữ"? (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Bỉ vs Iran: "Quỷ đỏ" phô diễn sức mạnh (1 giờ trước)
- Nhật Bản lập kỷ lục châu Á tại World Cup sau chiến thắng 4 sao (1 giờ trước)
- Hà Nội lên phương án tái định cư cho dự án Olympic và Quốc lộ 1A (1 giờ trước)
- Vũ Khắc Tiệp xác nhận "mất liên lạc" với Ngọc Trinh sau biến cố: Hẹn có duyên thì gặp lại (1 giờ trước)