Chứng kiến nhiều đồng nghiệp sa ngã trong suốt 30 năm làm nghề, NSƯT Hạnh Thúy đã có những chia sẻ đầy cay đắng và thẳng thắn về cái kết của những người tìm đến chất cấm để đổi lấy sự sành điệu ảo tưởng.

Thông tin Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can trong đường dây ma túy lớn, trong đó có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" vào ngày 20/5 đã khiến dư luận bàng hoàng. Giữa lúc làn sóng phẫn nộ đẩy lên cao, NSƯT Hạnh Thúy đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ khẳng định bản thân tuyệt đối không bao giờ dung túng cho hành vi vi phạm pháp luật, nhưng chị muốn chia sẻ một góc nhìn cận cảnh và sâu sắc hơn từ chính môi trường làm nghề của mình.

NSƯT Hạnh Thúy thẳng thắn chỉ ra rằng, rất nhiều người - bao gồm cả các nghệ sĩ - tìm đến chất cấm vì một tâm lý lệch lạc, nghĩ rằng thế mới là sành điệu. Chị từng chứng kiến người quen vô tư hít mười mấy quả bóng cười một đêm chỉ vì nghĩ nó "vui, không gây nghiện". Đáng sợ hơn, trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, chị không hiếm gặp những đồng nghiệp luôn thủ sẵn "vài viên xanh, viên hồng" để đi bay lắc mỗi tối và xem đó là cách thể hiện đẳng cấp".

20-1779265631-nsut-hanh-thuy-len-tieng-sau-vu-long-nhat-son-ngoc-minh-bi-bat-vi-ma-tuy
NSƯT Hạnh Thúy.

NSƯT Hạnh Thúy chua xót trải lòng: "Có một điều đáng sợ là: Đa số người bước vào những thứ đó với tâm lý 'thử cho biết', 'một lần không sao' rồi tự tin 'tôi kiểm soát được'. Cho tới một ngày, cái thứ từng giúp mình 'bay lên' bắt đầu kéo mình xuống đáy sụp đổ. Đáng sợ nhất không phải là lúc họ chơi, mà là lúc họ nhận ra mình đang hư hao, mục nát dần từng ngày nhưng bất lực không thể dừng lại được nữa."

Theo nữ diễn viên, tất cả những nghệ sĩ trượt dài theo vết xe đổ của ma túy mà không kịp tỉnh ngộ thì đều phải nhận một cái kết giống nhau: Cuộc đời tan nát, sự nghiệp tiêu tan, gia đình đổ vỡ và vĩnh viễn bị đào thải khỏi giới giải trí khi không một đơn vị hay đồng nghiệp nào còn dám tin tưởng hợp tác.

Chị nhấn mạnh, xã hội cần có những chế tài và thái độ cực kỳ nghiêm khắc với các sai phạm này. Đồng thời, vụ việc của các nghệ sĩ vừa qua chính là một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá: Không có sự sành điệu nào đáng để đánh đổi bằng cả hệ thần kinh, tương lai, gia đình và lòng tự trọng của một con người.

Cuối bài viết, NSƯT Hạnh Thúy gửi gắm lời khuyên chân thành đến công chúng, đặc biệt là những người trẻ: Nếu đang đứng ngoài, xin đừng bao giờ thử dù chỉ một lần vì có những thứ biết rồi rất khó để quên đi. Còn nếu ai đó đã lỡ chân sa lưới, chị hy vọng họ có đủ sự dũng cảm để tìm kiếm sự giúp đỡ và dừng lại, bởi đôi khi, dám quay đầu mới là hành động mạnh mẽ nhất.

TN (SHTT)