-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Sao 360°
02/03/2021 20:29NSƯT Quốc Thảo: Tôi nghĩ 10 nghệ sĩ sang Mỹ thì 9 người rưỡi muốn về!
Nhớ gia đình, khán giả quê nhà
Mới đây, trong chương trình Lời tự sự, NSƯT Quốc Thảo cho biết, sau 10 năm định cư ở nước ngoài, ông đau đáu suy nghĩ trở về Việt Nam bởi cuộc sống ở Mỹ rất khắc nghiệt, cô đơn.
"Tôi nghĩ 10 người nghệ sĩ sang Mỹ thì 9 người rưỡi muốn về, nếu không muốn nói là cả 10 người. Có những nghệ sĩ tôi biết từng tuyên bố quyết tâm không bao giờ về Việt Nam thì bây giờ cũng đã về rồi.
Lý do nghệ sĩ nào cũng muốn về vì muốn gặp lại khán giả của mình. Ở nước ngoài, chúng tôi có tất cả mọi thứ về vật chất nhưng vẫn có cảm giác không phải nhà của mình. Đó là lý do mà nhiều ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại muốn về Việt Nam.
Người nghệ sĩ muốn diễn tốt phải có sự tập luyện, giao lưu với nhau. Tuy nhiên tôi hiểu và thông cảm vì mỗi người đều có cuộc sống riêng. Cuộc sống ở Mỹ rất khắc nghiệt, nhiều khi phải ăn uống ngay ở trên xe nên nghệ sĩ không có thời gian tập cùng nhau.
Có những lúc bạn bè từ Việt Nam qua, tôi sợ nhất là cảm giác lúc họ chia tay khi về. Có lần khi tôi đưa Thành Lộc ra sân bay về Việt Nam, trên đường từ sân bay về nhà, tôi cảm thấy buồn hiu hắt.
Trong đầu tôi nghĩ Thành Lộc sẽ được về Việt Nam diễn kịch, gặp gỡ khán giả trong khi mình phải một mình đi trên con đường lạnh lẽo. Tôi đã rơi nước mắt với những suy nghĩ đó và hiểu rằng đây không phải nhà của mình", NSƯT Quốc Thảo kể.

Cũng giống như NSƯT Quốc Thảo, ca sĩ Phạm Thanh Thảo sau 2 lần sinh con quyết định đi hát lại ở Mỹ.
“Dĩ nhiên, khi phải xa “thánh đường” giải trí VN, Thảo tiếc lắm và rất nhớ. Ở Mỹ, ngoài thời gian đi hát, mỗi khi có các show truyền hình bên này, Thảo đều liên lạc muốn được tham gia. Máu nghề vẫn còn mạnh lắm”, cô nói.
Ca sĩ Cam Thơ - vợ nhạc sĩ Lê Quang sống gần khu Phước Lộc Thọ, Quận Cam với gia đình. Cô cho biết, tường xuyên gặp bạn bè để vơi đi nỗi nhớ quê hương. Trong gần 3 năm ở Mỹ, Cam thơ phát hành 3 album và 1 single.
“Ở đây ngoài công việc đi hát cuối tuần, phần lớn tôi dành thời gian cho con gái, bạn bè. Sang năm cháu 18 rồi, có thể tự lập. Mỗi tuần thứ hai, thứ ba tôi còn tham gia trong hội Tâm Linh với gần 100 người phần lớn là nghệ sĩ VN. Gặp nhau trò chuyện cho đỡ nhớ quê”, cô nói.
Cuộc sống khó khăn, vất vả mưu sinh
Không may mắn như trường hợp các nghệ sĩ đã dư dả về vật chất, nhiều ngôi sao nổi tiếng ở Việt Nam nhưng sang nước ngoài phải vất vả làm đủ mọi nghề để mưu sinh, trang trải cuộc sống.
Nam diễn viên Hoàng Anh "Gạo nếp gạo tẻ" khi qua Mỹ phải làm một lúc 3 công việc: bán hàng online, hướng dẫn viên du lịch và cộng tác với một số đài truyền hình của người Việt ở Mỹ trong vai trò MC.
"Bản thân tôi, đôi khi cảm thấy buồn, chạnh lòng khi làm các công việc đó. So với nghề diễn viên thì không thể so sánh được. Nhưng biết làm sao được khi cuộc sống bắt buộc phải như vậy. Nếu không làm việc, không thể có đủ thu nhập trả tiền nhà, tiền xe... mỗi tháng", anh tâm sự.

Cố ca sĩ Vân Quang Long cũng từng vất vả lao động để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho vợ con ở Việt Nam. Anh làm đủ nghề, từ thợ điện, bốc vác, thợ xây...
Ca sĩ Hàn Thái Tú - bạn thân Vân Quang Long từng bộc bạch: "Thực sự, nghệ sĩ sống ở Mỹ rất khác, Long làm rất cực, tôi làm nhà hàng rất cực, ai qua xứ Mỹ mà không phải làm". Hàn Thái Tú kể rằng có lần sang thăm bạn, thấy Vân Quang Long đang bê từng viên gạch, bao xi măng làm thợ xây nhà. Đôi môi ông bố 3 con khô khốc, tái mét, miệng thở ra khói dưới trời lạnh…

Phi Nhung thời trẻ cũng từng làm đủ công việc nặng nhọc để kiếm tiền nuôi con như lợp tôn, may thảm… đến nát cả chân tay.
"Tôi đi làm vất vả, kiếm từng đồng một để trả tiền nhà, tiền xe. Đến cái chén ăn cơm tôi cũng phải bỏ tiền ra mua. Tiền đó ở đâu mà có? Đó là tiền tôi phải đi làm cực nhọc kiếm ra, chứ đâu được ai cho.
Thậm chí, ngay cả đi sinh con, tôi cũng phải tự động lái xe một mình. Sinh con xong, tôi lại phải lái xe một mình về. Tôi đặt con bên cạnh, cứ thế lái xe về nhà, không có bất cứ ai ở bên chăm sóc", cô kể.

Thời gian đầu theo chồng sang Mỹ, Ngọc Quyên cũng không khỏi hụt hẫng, stress. Cô phải học tiếng, làm quen với công việc kinh doanh, tiết kiệm tiền để trang trải cuộc sống.
Sau khi ly hôn, công việc kinh doanh của Ngọc Quyên cũng ổn định hơn. Tuy nhiên, cô vẫn rất tiết kiệm để nuôi con trai. Nữ siêu mẫu nổi tiếng từng tiết lộ, cô chỉ dám ăn một ổ bánh mì một ngày, cắt làm ba khúc và ăn từ sáng đến tối.
Chia sẻ về cuộc sống khó khăn của nghệ sĩ Việt bên Mỹ, ca sĩ Thanh Thảo từng đăng tải dòng trạng thái dài. Cô cho hay, cuộc sống ở nước ngoài hàng tháng phải chi trả cả loạt hóa đơn, buộc nghệ sĩ phải làm nhiều nghề tay trái để kiếm sống.

"Chúng tôi, mỗi người một nỗi niềm, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, đành lòng rời xa quê hương, gia đình, bạn bè và khán giả thân thương ngay lúc tên tuổi còn trên đỉnh vinh quang, công việc ca hát liên tục mỗi ngày, bạn bè bù khú bên nhau mỗi đêm sau khi đi diễn về...chỉ vì mang trong lòng một mong muốn dành cho gia đình, người thân.
Có người may mắn, bước đường mình chọn không gặp khó khăn cách trở, nhanh chóng có cho mình một cuộc sống mới ở xứ người, lập gia đình và hưởng hạnh phúc. Nhưng cũng có rất nhiều người trầy trụa nhiều năm liền, sống trong sự lo lắng, hồi hộp chờ đợi, ngày này qua tháng khác vẫn chưa đến được đích cuối cùng.
Họ đã phải rũ bỏ hào quang của người nổi tiếng, được bao nhiêu người vây đón khi còn ở quê hương, cuộc sống sung túc bên gia đình, bạn bè để buộc phải làm nghề tay trái để mưu sinh. Sống ở Mỹ này không làm thì tiền đâu mà lo hàng loạt chi phí, bill mỗi tháng đến liền liền, còn nghĩa vụ thuế, bảo hiểm các loại...
Để gọi là đại gia giàu có thật sự hiếm lắm! Ai cũng phải làm mới có tiền lo cuộc sống hằng ngày. Trước là ca sĩ nổi tiếng nhưng bây giờ đầu bếp, thợ hồ, thợ may, bán hàng online, phụ trong nhà hàng...nghề gì thích hợp thì làm. Với mong muốn cuối cùng là có cơ ngơi ổn định rồi bảo lãnh cha mẹ già, vợ chồng, con cái sang đoàn tụ", Thanh Thảo viết.
Theo Mochi (Nhịp sống Việt)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (19:37)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (19:15)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (2 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Thái Lan kích hoạt tàu sân bay duy nhất, chuyển sang trạng thái sẵn sàng tác chiến (3 giờ trước)