9 năm sau thảm kịch kinh hoàng bị fan cuồng tấn công bằng 61 nhát dao, cựu thần tượng Mayu Tomita lần đầu tiên chia sẻ sâu về cuộc sống hiện tại qua cuốn hồi ký.

Trong buổi phỏng vấn mới nhất vào ngày 21/11, Mayu Tomita cho biết cuộc sống của cô gần như bị đóng băng sau vụ việc năm 2016. Chứng PTSD khiến cô không dám ra ngoài một mình, sợ hãi các phương tiện công cộng và thường xuyên mất ngủ. "Tôi bị mắc kẹt trong thế giới nơi vụ tấn công đó từng diễn ra", Mayu nghẹn ngào chia sẻ.

22-1763775584-nu-ca-si-van-am-anh-suot-9-nam-sau-khi-bi-fan-cuong-tan-cong-bang-61-nhat-dao.png

Dù thời gian trôi qua, những ký ức về ngày định mệnh vẫn vẹn nguyên. Tiếng gào thét "Cô đi chết đi" của kẻ thủ ác Tomohiro Iwazaki vẫn ám ảnh cô. Mỗi khi ngày kỷ niệm vụ án đến gần, Mayu lại rơi vào hoảng loạn. Điều cô sợ nhất là viễn cảnh kẻ tấn công mãn hạn tù và tìm cách trả thù.

22-1763775603-nu-ca-si-van-am-anh-suot-9-nam-sau-khi-bi-fan-cuong-tan-cong-bang-61-nhat-dao.gif
Truyền thông Nhật đã công bố hình ảnh tại hiện trường vụ tấn công kinh hoàng hồi năm 2016

Năm 2016, khi sự nghiệp đang thăng hoa, Mayu bị Tomohiro Iwazaki tấn công tại một sự kiện vì cự tuyệt tình cảm. Hắn đã gửi hơn 400 tin nhắn đe dọa trước khi ra tay tàn độc khiến cô hôn mê 2 tuần, mù một phần mắt trái và cơ thể chằng chịt sẹo. Dù Mayu đã báo cảnh sát trước đó, sự thờ ơ của cơ quan chức năng đã dẫn đến hậu quả đau lòng.

Thủ phạm bị kết án 14 năm 6 tháng tù, một mức án mà dư luận cho là quá nhẹ nhàng so với việc hủy hoại cuộc đời một cô gái trẻ. Dù luật pháp Nhật Bản sau đó đã sửa đổi để siết chặt hành vi rình rập, nhưng với Mayu, nỗi đau thể xác và tinh thần là bản án chung thân mà cô phải gánh chịu.

TN (SHTT)