-
Chim lạ đặc biệt quý hiếm sà xuống xe máy người dân, đuổi cũng không chịu đi và cái kết bất ngờ -
Hà Nội: Gần 100 trường hợp vi phạm giao thông trong 24h phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Nam thanh niên 20 tuổi tử vong ở trạm xe buýt, dấu hiệu lạ ở hiện trường hé lộ nguồn cơn sự việc -
Đèo Khánh Lê chính thức thông xe từ ngày 24/12 -
Bí mật trong chiếc phong bì của thông gia nghèo khiến gia đình cựu quan chức "lặng người" -
Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội -
Vỡ mộng đổi đời trong biệt thự triệu đô: Lời thú tội muộn màng của cô thư ký trót mang danh "người thứ ba" -
Cơn ác mộng sau kỳ thi đại học: Nam sinh 18 tuổi nhiễm HIV chỉ vì một hành động tưởng chừng vô hại -
Tình hình người phụ nữ bị chồng đâm dã man giữa đường ở Đà Nẵng, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Tài xế BE 1,6 tỷ chưa là gì, "vua shipper" doanh thu 6 tỷ/6 năm khiến cả thế giới phải sửng sốt
Sao 360°
12/06/2019 00:57Nữ diễn viên bị 439 người đồng khởi kiện
Công ty luật Law & Us, có trụ sở ở Seoul - Hàn Quốc, cho biết 439 người đã thông qua công ty luật này nộp đơn khởi kiện chống lại Yoon Ji Oh. Họ đòi cô hoàn lại số tiền 10 triệu Won (hơn 200 triệu đồng) đã quyên cho cô và tuyên bố nữ diễn viên này trục lợi bằng cách lừa dối họ. Đồng thời, họ còn đòi bồi thường 30 triệu Won (hơn 600 triệu đồng) cho các thiệt hại khác.
Yoon Ji Oh là nhân chứng duy nhất trong vụ án nữ diễn viên Jang Ja Yeon tự tử. Cô cũng đấu tranh quyết liệt để vụ án được phía nhà chức trách tái điều tra.
Ngày 24-3, Yoon Ji Oh đăng lên mạng xã hội Instagram rằng cô sẽ nhận quyên góp và cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Cô cho biết số tiền quyên góp nhằm chi trả cho các dịch vụ bảo vệ cá nhân để chống lại các mối đe dọa an toàn trong quá trình làm nhân chứng vụ án Jang Ja Yeon.
Yoon Ji Oh đã rời Hàn Quốc đến Canada từ ngày 24-4 và ở đó đến nay. Hai ngày sau khi cô rời đi, nhà văn Kim Soo Min - người giúp đỡ Yoon Ji Oh hoàn thành hồi ký - khởi kiện nữ diễn viên này lợi dụng cái chết thương tâm của Jang Ja Yeon. Kim Soo Min còn tố Yoon Ji Oh cố gắng ăn chặn tiền của công chúng thông qua hình thức quyên góp. Yoon Ji Oh được cho là tích lũy được 150 triệu Won.
Jang Ja Yeon tự tử năm 2009, để lại di thư tố cô bị cưỡng hiếp, bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho nhiều nhân vật "tai to mặt lớn" trong làng giải trí. Vụ án khiến dư luận Hàn Quốc rúng động và một cuộc điều tra đã được tiến hành. Tuy nhiên, vụ án kết thúc khi chỉ có giám đốc công ty giải trí nơi Jang Je Yeon đầu quân và người quản lý cô thời điểm đó chịu xử lý.
Nhiều cuộc đấu tranh đòi tái điều tra vụ án được tiến hành. Yoon Ji Oh được xem là nhân chứng duy nhất của vụ án, từng lên tiếng đấu tranh kịch liệt để vụ án tái điều tra.
Sau thời gian điều tra, vụ án Jang Ja Yeon đã khép lại vì không đủ chứng cứ. Thêm vào đó, nhân chứng Yoon Ji Oh bị tố cáo dối trá, lời khai không thống nhất trong suốt 10 năm và các hoạt động ra sách, kêu gọi quyên góp bị cho là lợi dụng người quá cố.
Vụ việc của Yoon Ji Oh gây ý kiến trái chiều, một số lên án cô nhưng một số biện hộ rằng nữ diễn viên này có thể gặp phải đe dọa hoặc vấn đề khó lý giải nào đó.
Theo M.Khuê (Nld.com.vn)
- Triệt phá đường dây làm giả smartphone Samsung, kẻ cầm đầu chỉ học hết lớp 8 (10:38)
- Chim lạ đặc biệt quý hiếm sà xuống xe máy người dân, đuổi cũng không chịu đi và cái kết bất ngờ (10:32)
- Từ Ở nhà một mình đến Love Actually: Những thước phim không thể bỏ lỡ dịp Giáng sinh (10:30)
- Moscow tiếp tục rung chuyển bởi những tiếng nổ mới ngay tại hiện trường vụ ám sát tướng quân đội Nga (10:27)
- Hà Nội: Gần 100 trường hợp vi phạm giao thông trong 24h phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 (10:24)
- Nam thanh niên 20 tuổi tử vong ở trạm xe buýt, dấu hiệu lạ ở hiện trường hé lộ nguồn cơn sự việc (10:22)
- Đèo Khánh Lê chính thức thông xe từ ngày 24/12 (10:12)
- Vụ việc nữ sinh xin lại đồ bị đánh, ép quỳ tại nơi công cộng: Xác định rõ trách nhiệm pháp lý (10:07)
- Viện dưỡng lão tại Mỹ phát nổ kinh hoàng (10:06)
- Alexander Isak: Kỷ lục chuyển nhượng và cơn ác mộng mang tên Liverpool (10:03)