-
"Đệ tử ruột" của ông Lê Tùng Vân lộ diện sau khi ra tù, thông báo bất ngờ khiến dư luận dậy sóng -
Nam thanh niên lái ô tô lao thẳng vào 1 xe máy do mâu thuẫn ở quán karoke: 3 người thương vong -
Cưới 2 tháng đã vỡ mộng vì "núi nợ" tỷ đồng, tôi sốc nặng trước cách hành xử của bố đẻ -
Khoảnh khắc kinh hoàng tại KCN Hải Phòng: Tình hình tài xế xe tải sau vụ đâm trực diện tàu hỏa -
Tin vui dịp Tết Bính Ngọ: Khoảng 15.000 người tại tỉnh này được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, nhiều người chưa biết -
Video: Nghệ An xuất hiện băng giá trắng xóa, nhiệt độ chạm mốc - 5 độ C -
Người đàn ông 3 lần làm cha nhưng chỉ có 1 con ruột, vợ "ngoan" kết hôn xong vẫn sinh con cho tình cũ -
Kết quả chẩn đoán chấn thương vụ người phụ nữ bị hành hung ở chung cư sau phản ánh thanh niên có biểu hiện biến thái -
Động thái bất ngờ của Highlands Coffee khi bị nhắc tên trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh -
Pate cột đèn "chính gốc" Hải Phòng chính thức lên tiếng giữa tâm bão dư luận
Sao 360°
23/01/2019 14:00Nữ diễn viên Nhật Bản chấp nhận đóng thật cảnh nóng: Bị cả dân tộc quay lưng, sống tha hương 20 năm và chết cô độc nơi đất khách
Eiko Matsuda, sinh năm 1952 tại thành phố Yokohama, Kanagawa, Nhật Bản. Cô là một diễn viên Nhật Bản có tiềm năng nhưng mãi đến sau này mới được công chúng công nhận. Năm 1968, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và tham gia vài vở kịch nhỏ trên sân khấu kịch Nhật Bản. Sau đó, cô được mời vào vai nhỏ trong bộ phim điện ảnh của đạo diễn Hiroshi Hasegawa. Đến năm 1975, Eiko bất ngờ được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim In The Realm Of The Sense của cố đạo diễn Nagisa Oshima và khiến cuộc đời của cô bắt đầu thay đổi.

Được biết đây là một bộ phim nổi tiếng và vấp phải rất nhiều tranh cãi sau khi công chiếu vì có quá nhiều cảnh đóng cùng hàng loạt phân cảnh rùng rợn. Dù vậy nhưng phim vẫn được xem là tác phẩm nghệ thuật được thế giới công nhận. Bộ phim In The Realm Of The Sense dựa trên câu chuyện có thật, đó là vụ án mạng rúng động Nhật Bản vào năm 1936. Phim lấy bối cảnh tại thủ đô Tokyo vào những năm 1930. Nội dung phim kể về một geisha tên Sada Abe (do Eiko Matdasu thủ vai) làm phục vụ trong quán rượu. Sau đó cô bị vướng vào mối tình vụng trộm với chủ quán. Cuối cùng hai người bị cuốn vào đam mê nhục dục mù quáng và nhận cái kết bi kịch khi Sada giết chết người tình trong khi đang ân ái.

Trong quá trình sản xuất, phim đã gặp phải không ít khó khăn khi bị gắn mác là phim khiêu dâm với nhiều cảnh nóng nhạy cảm, đặc biệt là những cảnh quan hệ thật khiến người xem cũng phải nóng mắt. Đại diện sản xuất phim đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích của các chuyên môn và khán giả, đến nỗi phải nhờ đến một doanh nghiệp ở Pháp đứng ra bảo lãnh mới được quay trong nước, sau khi quay xong phải mang qua Pháp để dựng hậu kỳ. Đến nay, phim chưa bao giờ được công chiếu trọn vẹn ở Nhật Bản và bị cắt bớt làm mờ rất nhiều vì những cảnh nhạy cảm. Thời điểm đó, phim cũng bị cấm chiếu ở nhiều quốc gia. Mặc dù được sản xuất vào năm 1976, nhưng đến năm 1990 phim mới được cấp phép để phát hành DVD.
Để đến được với thành công phim đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, trong số đó nữ diễn viên chính là Eiko Matdasu là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vốn là người đam mê diễn xuất, ban đầu Eiko muốn thử sức với vai diễn này và đề cao tính nghệ thuật của phim. Có lần đạo diễn từng đề nghị người đóng thế nhưng Eiko không chấp nhận, cô muốn tự mình thực hiện từng cảnh quay này. Sau khi phim được công chiếu tại LHP Cannes, Eiko đã bị cả nước Nhật tẩy chay và cấm trở về quê hương.

Theo đó, cô phải chấp nhận sống lưu vong 20 năm tại Pháp. Dù bị cả nước quay lưng nhưng khi nhắc đến tác phẩm để đời, Eiko vẫn tự hào: "Đây là tác phẩm mà tôi ưng ý nhất trong từng cảnh nóng. Ai bảo cảnh nóng không phải nghệ thuật". Một mình bươn chải ở đất nước Pháp, Eiko kiên cường đối mặt với mọi thứ. Năm 1982, cô được mời tham gia bộ phim Cinq et la peau của Pháp, tuy nhiên đây là bộ phim chủ yếu xoay quanh cảnh giường chiếu. Lúc này, Eiko có trải lòng rằng, từ sau In The Realm Of The Sense, những lời mời dành cho cô chỉ toàn là những cảnh nhạy cảm, họ không bận tâm đến diễn xuất của cô nữa. Sau khi bộ phim đóng phim, Eiko cũng "mất tích".
Lúc sinh thời, nhiều người có dịp gặp gỡ đạo diễn phim In The Realm Of The Sense - Nagisa Oshima và hỏi ông về cuộc sống của Eiko, nhưng ông bảo rằng đã mất liên lạc với nữ diễn viên. Ông cho biết: "Tôi không biết về tình hình của cô ấy, nhưng có lần cô ấy nói rằng có ý định sống tại Pháp. Eiko là một người phụ nữ trưởng thành, nếu cô ấy có ý tưởng của riêng mình và dám làm dám nghĩ thì tôi nghĩ rằng cuộc sống cô ấy thật sự không tệ".
Thời gian sau đó, thông tin về Eiko hoàn toàn là một ẩn số. Mãi đến sau này người ta mới biết rằng, vào tháng 3/2011 cô đã qua đời vì bệnh u não. Thông tin này khiến nhiều người bàng hoàng, họ đã tự suy ngẫm về cuộc đời của nữ diễn viên hết lòng hy sinh vì nghệ thuật và cuối cùng những gì nhận được chính là sự quay lưng của khán giả quê nhà, phải tha hương nơi xứ Người rồi qua đời trong cô độc.
Theo Jia You (Helino)
- Cái kết đắng cho thanh niên ném gạch trúng mặt người đi xe máy, 2 người bị thương nặng (14 phút trước)
- "Đệ tử ruột" của ông Lê Tùng Vân lộ diện sau khi ra tù, thông báo bất ngờ khiến dư luận dậy sóng (42 phút trước)
- Nam thanh niên lái ô tô lao thẳng vào 1 xe máy do mâu thuẫn ở quán karoke: 3 người thương vong (53 phút trước)
- Thống kê “không tưởng” của Hansi Flick khiến Xabi và Real Madrid phải dè chừng trước Siêu kinh điển (1 giờ trước)
- Ông Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (1 giờ trước)
- Diện mạo bất ngờ của vợ đầu danh ca Chế Linh, mối quan hệ với gia đình chồng cũ gây chú ý (1 giờ trước)
- Khủng hoảng sữa bột toàn cầu: Góc khuất sau đợt thu hồi lớn nhất lịch sử của Nestlé (1 giờ trước)
- Lạnh kỷ lục ở TP.HCM trong 40 năm qua, nguyên nhân nhiệt độ rơi xuống dưới 18 độ C (1 giờ trước)
- Ông Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng mở chiến dịch tấn công trên bộ vào băng đảng ma túy Mexico (2 giờ trước)
- Cưới 2 tháng đã vỡ mộng vì "núi nợ" tỷ đồng, tôi sốc nặng trước cách hành xử của bố đẻ (2 giờ trước)