Sự ra đi của minh tinh gạo cội Brenda Fricker - người từng giành giải Oscar và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua vai diễn "bà lão nuôi bồ câu" tốt bụng - để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ điện ảnh toàn cầu.

Nền điện ảnh thế giới vừa phải đón nhận một tin buồn. Nữ diễn viên gạo cội Brenda Fricker đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 17/7 tại Dublin (Ireland) sau một thời gian kiên cường chiến đấu với bệnh tật, hưởng thọ 81 tuổi.

Thông tin này đã được người đại diện của bà chính thức xác nhận với truyền thông:

"Thế giới từ nay sẽ trống vắng hơn khi thiếu đi bà. Sẽ không bao giờ có một Brenda Fricker thứ hai. Tôi vô cùng vinh dự khi được đồng hành cùng bà, và hình bóng bà sẽ luôn sống mãi trong tim tôi cũng như hàng triệu khán giả trên khắp thế giới."

Sinh năm 1945, trước khi bén duyên với nghệ thuật, Brenda Fricker từng có thời gian làm trợ lý biên tập mỹ thuật cho tờ The Irish Times. Cơ duyên điện ảnh đến với bà vào năm 1964 qua tác phẩm Of Human Bondage.

18-1784337107-nu-dien-vien-o-nha-mot-minh-qua-doi
Diễn viên Brenda Fricker hưởng thọ 81 tuổi.

Sau nhiều năm cống hiến cho các sân khấu kịch và phim truyền hình, bà trở thành gương mặt thân quen với công chúng nhờ vai diễn Megan Roach trong loạt phim y khoa đình đám Casualty.

Cột mốc chói lọi nhất trong cuộc đời diễn xuất của bà là vai diễn trong bộ phim My Left Foot (1989). Tác phẩm này đã mang về cho bà giải Oscar danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Khoảnh khắc lịch sử: Khi nhận giải vào năm 1990, bà đã xúc động chia sẻ bản thân cảm thấy vô cùng tự hào khi được mang biểu tượng vinh quang này về cho quê hương Ireland.

Đối với thế hệ khán giả đại chúng, Brenda Fricker được nhớ đến nhiều nhất qua vai người phụ nữ vô gia cư nuôi bồ câu trong bom tấn Giáng sinh Home Alone 2: Lost in New York (1992).

Khoảnh khắc nhân vật của bà giải cứu cậu bé Kevin McCallister (Macaulay Culkin) và đoạn hội thoại đầy tính nhân văn về tình yêu, sự tổn thương tại Carnegie Hall đã trở thành một trong những phân cảnh đắt giá, lấy đi nhiều nước mắt của người xem.

Được biết, dự án điện ảnh cuối cùng mà bà tham gia trước khi qua đời là bộ phim The Swallow ra mắt vào năm 2024. Sự ra đi của bà là một mất mát lớn, khép lại hành trình của một ngôi sao tài hoa, cống hiến hết mình vì nghệ thuật.

TN (SHTT)