-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Sao 360°
21/02/2025 13:16Nữ nghệ sĩ cải lương tài danh một thời: Ở nhà hơn 20m2, U80 vẫn đi làm nuôi cả gia đình
Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng tên thật là Lê Thị Hoàng, sinh năm 1948 trong một gia đình có cha mẹ là chủ một gánh hát cải lương ở TPHCM. Là con nhà nòi nên mới 4 tuổi, bà đã được lên sân khấu với vai bé Bo Bo trong vở “Tiếng trống sang canh”. Vai diễn này không chỉ làm nên nghệ danh của bà mà thời điểm đó, bà được xem là “thần đồng” của giới cải lương.
Bà từng tham gia nhiều đoàn hát như: Minh Tơ, Hương Mùa Thu, Huỳnh Long và ghi dấu ấn trong nhiều vở diễn. Song nổi bật nhất phải kể tới vai cô Đào vở “Tiếng súng một giờ khuya” đã mang về cho bà chiếc huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1965 – một giải thưởng cải lương danh giá bậc nhất thời đó.
Tuy tên tuổi không rực rỡ như những ngôi sao cải lương cùng thời nhưng bà được nhiều người gọi là “quái kiệt” bởi diễn được nhiều loại vai từ đào thương đến đào lẳng, đào độc.
Cuối thập niên 60, bà bất ngờ về Châu Đốc sinh sống và mở quán ăn. Ở Châu Đốc 1 năm, nhận được sự động viên của đồng nghiệp, bà quay lại sân khấu rồi nên duyên với nghệ sĩ Nhật Thanh.
Chia sẻ trong chương trình Người Kể Chuyện Đời, bà tâm sự, hơn 20 năm trước, chồng bà bất ngờ xuất gia. Kể từ đó, bà làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con, trải qua không ít thăng trầm, sóng gió. Dù vậy bà không tủi thân mà lấy con cháu làm động lực vượt qua tất cả.
Hiện tại, nữ nghệ sĩ ở trong căn nhà vỏn vẹn chỉ hơn 20m2 tại một con hẻm nhỏ quận 1 cùng 2 con và 4 người cháu. 7 người chen chúc nhau trong không gian sống chật hẹp như thế nhưng bà tự hào vì đã tạo dựng được nơi ăn chốn ở cho cả nhà từ chính thù lao đi hát trước đây.
Bà tâm sự trên tờ Vnexpress rằng: “Tôi và con cháu sống ở đây hơn 40 năm, ngôi nhà nhỏ với chừng ấy thành viên nhưng ấm cúng và hạnh phúc”.
Ở tuổi U80, “quái kiệt” sân khấu cải lương ngày nào không còn đi diễn mà làm gia công mão đội đầu, trâm cài tóc theo đơn đặt hàng từ các nghệ sĩ và tiểu thương.
Bà cho biết, đây là công việc bà làm từ thời trẻ vì đam mê để phục vụ cho những vai tuồng cổ của mình. Sau khi cải lương qua thời hoàng kim, nó lại trở thành nghề để bà vừa mưu sinh vừa làm cho đỡ nhớ sân khấu.
Các con của bà không có công việc ổn định nên con trai lớn hiện cũng phụ giúp mẹ làm phục trang, phụ kiện cho nghệ sĩ biểu diễn.
Dù gần 80 tuổi vẫn còn nặng gánh cơm áo gạo tiền, lo cho cả con và cháu nhưng nữ nghệ sĩ lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ. Trời cho bà sức khỏe tốt, không bệnh nền, có thể ngồi một chỗ cả ngày, tỉ mẩn bẻ từng sợi kẽm tạo hình hay kết từng hạt cườm làm phục trang.
Có khi mất cả tuần hoặc cả tháng mới hoàn thành mà tiền công cũng chỉ vài triệu đồng. Dù thu nhập bấp bênh lại kiếm tiền vất vả nhưng bà và con cháu đều sống tiết kiệm nên chưa bao giờ rơi vào cảnh khốn khó, ngặt nghèo.
Ở tuổi của bà, người ta được nghỉ ngơi thì bà vẫn phải làm việc nuôi cả gia đình nhưng bà hài lòng với những gì đang có. Phần vì bản thân không phải phụ thuộc ai, phần vì thấy mình còn có ích và quan trọng nhất là bà không bệnh tật, không nợ nần.
Mới đây kênh Youtube của nhóm Ngũ Long Du Ký đăng clip tới thăm bà. Trong clip, nữ nghệ sĩ vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn, tay chân nhanh nhẹn, đặc biệt là tinh thần tích cực, lạc quan khi trò chuyện cùng mọi người.
"Năm vừa rồi, tôi được Tổ thương nên làm ăn được. Tuổi này không còn đi hát nữa, nhưng mình có nghề tay trái để làm kiếm tiền thì còn gì hơn. Cuộc sống như vậy là toại nguyện rồi, kiếp sau vẫn xin cho tôi được làm nghệ sĩ. Với tôi thì nghề này cao quý lắm", bà chia sẻ.
"Mình sống được bao lâu, được ngày nào vui vẻ ngày nấy. Tôi không có bệnh trong mình, không nợ tiền thì còn mong muốn gì nữa. Mình đã hơn rất nhiều người rồi mà mình không hay biết, còn than thở làm gì. Khi biết mình sung sướng, biết đủ thì mình mới sướng", bà nói thêm.
Tuy không đi diễn nhưng thỉnh thoảng bà vẫn tham gia các chương trình cải lương hoặc đi hát từ thiện. Đó là dịp bà được gặp gỡ đàn em, con cháu trong nghề, được ôn lại kỷ niệm sân khấu.
Theo Tám Tám (nguoiduatin.vn)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (16:36)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (16:28)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (16:21)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (16:19)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (16:13)
- MXH lan truyền ảnh Hoài Linh lặng lẽ xuất hiện ở bệnh viện, thần sắc gây chú ý (16:11)
- Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ (16:09)
- Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần (16:04)
- Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị (16:01)
- Ngủ gật khi đang nói chuyện tưởng mệt: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim (1 giờ trước)