-
Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu -
Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? -
Danh tính tài xế xe tải chống trả quyết liệt với CSGT ở Quảng Ninh, đã rõ lý do tìm mọi cách thoát thân -
Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm -
Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? -
Tình hình sức khỏe cháu bé 5–7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần nghĩa trang, ai đang tạm thời nhận nuôi bé? -
Tử vi thứ 3 ngày 3/3/2026 của 12 con giáp: Thìn tự tin, Ngọ nhiều thử thách -
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư -
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân
Sao 360°
15/07/2025 14:44Nữ nghệ sĩ Việt vừa qua đời: Bật khóc trong lần xuất hiện cuối cùng, dang dở một việc chưa kịp làm

Mới đây, khán giả bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Kiều Nga, em gái danh ca Elvis Phương qua đời vì đột quỵ ở tuổi 65 sau một tuần hôn mê sâu.

Anh Phương Hùng - con trai danh ca Elvis Phương, cháu ruột ca sĩ Kiều Nga cho biết: "Trước lúc cô mất, một số đồng nghiệp, trong đó có chị Trizzie Phương Trinh đến thăm. Khi tim cô đập rất yếu, bác sĩ gọi người thân vào và thông báo cô chỉ sống thêm được vài tiếng. Lúc này, người thân họp mặt, cùng tụng kinh và quyết định rút ống thở để cô ra đi thanh thản".
Sự ra đi của ca sĩ Kiều Nga để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho người thân, bạn bè và người hâm mộ.
Mới đây, ban nhạc Quốc Sĩ đã chia sẻ đoạn clip quay lại khoảnh khắc cuối cùng Kiều Nga xuất hiện trước khán giả, đứng trên sân khấu.
Trong clip, Kiều Nga nhìn rất trẻ trung, nhiều năng lượng dù theo tiết lộ của đồng nghiệp, tình hình sức khỏe của cô không được tốt lắm. Có lẽ đây là dấu hiệu dẫn tới việc đột quỵ về sau.

Nhạc sĩ Quốc Sĩ chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn Kiều Nga vì dù tình hình sức khỏe của Kiều Nga không được tốt lắm nhưng Kiều Nga nói, chỉ cần tôi tổ chức thì Kiều Nga sẽ tới. Tôi rất vui vì được gặp lại Kiều Nga sau ba mấy năm. Ngày xưa anh em tôi đi show biết bao kỷ niệm".
Kiều Nga nghe vậy cũng bật khóc vì xúc động. Cô cũng đồng ý với Quốc Sĩ sẽ tổ chức một đêm nhạc riêng cho mình nhưng thật đáng tiếc, Kiều Nga đã qua đời khi đêm nhạc còn dang dở, chưa được thực hiện.
Tuy sức khỏe không tốt nhưng Kiều Nga vẫn cất giọng hát khỏe khoắn, truyền cảm và ấm áp. Đông đảo khán giả bên dưới đều vỗ tay reo hò khi Kiều Nga hát xong, cho thấy cô vẫn rất sung mãn trên sân khấu, lửa nghề vẫn cháy và trình diễn lôi cuốn.
Kiều Nga tên thật là Phạm Thị Kiều Nga, sinh năm 1960 tại Sài Gòn trong một gia đình khá giả. Cô là em gái ruột danh ca Elvis Phương và còn có một người chị cũng là ca sĩ với nghệ danh Riri Hoa.
Năm 1984, Kiều Nga sang Mỹ định cư và có dịp gặp gỡ ca sĩ Ngọc Trác. Hai người quyết định thành lập ban nhạc và đi hát.
Kiều Nga được đông đảo khán giả yêu mến nhờ nhan sắc kiều diễm cùng chất giọng nữ trung độc đáo, trầm và lối hát bất cần. Cô hát nhạc Pháp rất hay, phát âm chuẩn, duyên dáng và dẫn đầu làn sóng nhạc trẻ New Wave cùng Ngọc Lan, Lynda Trang Đài…
Giữa lúc đang nổi tiếng và ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Kiều Nga lấy chồng và ngừng đi hát một thời gian dài vì muốn dành hết thời gian để chăm lo cho gia đình và con gái. Cô chia sẻ: "Chẳng ai muốn dừng khi đang được yêu thích, chẳng qua vì chuyện gia đình riêng, tôi muốn dành hết thời giờ để lo cho con gái của mình".
Mãi đến năm 2011, Kiều Nga mới trở lại sân khấu khi quay về Việt Nam tham dự đêm nhạc My way – Dòng đời kỷ niệm 50 năm ca hát của danh ca Elvis Phương.
Năm 2012, Kiều Nga tổ chức đêm nhạc Xin còn gọi tên nhau tại phòng trà WE. Trong đêm nhạc riêng này, ngoài phần ca khúc tiếng Việt như: Xin còn gọi tên nhau, Tìm đâu,… Kiều Nga còn biểu diễn một số ca khúc nhạc Pháp lời Việt quen thuộc như: Búp bê không tình yêu, Xin tự hiểu mình, Một thời để yêu một thời để chết, Nào biết nào hay… và các bản nhạc nước ngoài như: Besame Mucho, Hello, Maman oh Maman, La Maritza, Vien Membrasser, Chanson Dorphee…
- Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu (07:50)
- Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? (07:39)
- Danh tính tài xế xe tải chống trả quyết liệt với CSGT ở Quảng Ninh, đã rõ lý do tìm mọi cách thoát thân (07:32)
- Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm (07:27)
- Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? (07:20)
- Tình hình sức khỏe cháu bé 5–7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần nghĩa trang, ai đang tạm thời nhận nuôi bé? (07:16)
- Dự báo thời tiết 3/3/2026: Miền Bắc đón không khí lạnh, trời mưa rét diện rộng (1 giờ trước)
- Vụ sai phạm tại hai bệnh viện nghìn tỷ: Cấp dưới bà Nguyễn Thị Kim Tiến ra giá 5% cho mỗi gói thầu (1 giờ trước)
- Phu nhân Lãnh tụ tối cao Iran qua đời sau đợt không kích của Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Real thua sốc ngay trên sân nhà, bị Barca nới rộng khoảng cách lên 4 điểm (1 giờ trước)