Siêu sao Lionel Messi đã trở thành tâm điểm của sự bàn tán khi vui vẻ nhận cái hôn má từ nữ phóng viên Sofi Martinez – người trước đó vướng loạt tin đồn tiêu cực về việc bị cô lập tại đội tuyển quốc gia.

Sự việc diễn ra ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại trận thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 của nhà đương kim vô địch Argentina trước Cape Verde tại vòng 32 đội World Cup 2026. Với tấm vé chính thức bước vào vòng 16 đội trong tay, người đội trưởng 39 tuổi đã chủ động dừng lại ở khu vực kỹ thuật để tham gia buổi phỏng vấn nhanh với kênh truyền hình Telefe.

Tuy nhiên, trước khi đi vào những câu hỏi chuyên môn, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Siêu sao Messi đã tiến lại gần và nữ phóng viên Sofi Martinez đã chủ động hôn lên má ông. Đây vốn là phong cách chào hỏi vô cùng quen thuộc và mang tính truyền thống tại quê nhà Argentina của họ.

Messi anh 1
Nữ phóng viên Martinez hôn lên má Messi.

Ngay sau cử chỉ thân thiện này của nữ phóng viên, Messi đã hóm hỉnh lên tiếng bông đùa trước ống kính: "Rồi người ta lại bảo tôi không chào cô. Nếu tôi nhìn cô thì đúng là tôi đang nhìn, còn nếu tôi chào thì đúng là tôi đang chào". Câu nói đùa đầy ẩn ý của chân sút mang áo số 10 lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Theo phân tích từ giới truyền thông Argentina, hành động đón nhận cái hôn và lời nói bộc phát của Messi tại khu vực phỏng vấn hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Đây được xem là động thái trực diện và khôn khéo của người thủ quân nhằm đập tan những tin đồn ác ý liên tục lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội suốt thời gian qua.

Trước đó, nhiều tài khoản mạng xã hội từng khẳng định chắc nịch rằng nữ phóng viên Sofi Martinez đã nhận "lệnh cấm" tiếp cận và tác nghiệp xung quanh các tuyển thủ Argentina. Lý do được đưa ra là bởi phong cách phỏng vấn và tiếp cận của cô bị đánh giá là "có thể gây ra những rắc rối không đáng có". Thậm chí, một số nguồn tin chưa được kiểm chứng còn đẩy sự việc đi xa hơn khi đồn đoán rằng áp lực cấm cửa Martinez xuất phát từ chính yêu cầu của vợ một số cầu thủ ngôi sao trong nội bộ đội tuyển.

Chính vì vậy, sự cởi mở của Messi đã giải tỏa hoàn toàn bầu không khí căng thẳng. Nhận được sự thoải mái từ người thủ lĩnh, nữ phóng viên Martinez tỏ ra vô cùng rạng rỡ, vui vẻ. Cô lập tức lấy lại sự chuyên nghiệp để dẫn dắt buổi phỏng vấn, đặt câu hỏi về những cảm xúc chân thực của Messi sau một trận cầu đầy gian nan. Trả lời Martinez, Messi cũng thoải mái trải lòng, phân tích sâu về màn trình diễn tổng thể của toàn đội cũng như ý nghĩa quan trọng của tấm vé đi tiếp.

Sau khi vượt qua chướng ngại vật Cape Verde, hành trình bảo vệ ngôi vương của Messi và các đồng đội sẽ tiếp diễn với trận chạm trán hứa hẹn nhiều kịch tính gặp đối thủ Ai Cập tại vòng 16 đội, dự kiến diễn ra vào ngày 7/7 tới.

PV (SHTT)