Sao 360°
28/07/2025 09:14Ôn Bích Hà nói về việc đóng phim cấp 3 và lý do không sinh con
Bị gán mác diễn viên phim cấp 3
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với HK01, phát hành ngày 27/7, Ôn Bích Hà chia sẻ nhiều về sự nghiệp diễn viên hơn 40 năm, đời sống gia đình và tình cảm cá nhân.
Mỹ nhân không tuổi cho biết có tính cách nổi loạn ở tuổi thiếu niên, phần lớn nguyên nhân đến từ sự nghiêm khắc của cha ruột. Bị kiểm soát quá nhiều khiến cô bị mê hoặc bởi thế giới bên ngoài, dẫn đến thường xuyên trốn học đi chơi, tham dự tiệc tùng và làm một số việc bị cấm đoán khác.
Một lần đi chơi về khuya, Ôn Bích Hà lần đầu tiên bị mẹ đánh. Tự ái nổi lên, cô quyết định bỏ nhà ra đi, đến ở nhờ nhà bạn học khoảng 2-3 tuần.

Nàng Đát Kỷ không ngờ lần hành xử bốc đồng đó lại trở thành bước ngoặt định mệnh thay đổi cả cuộc đời cô. Người đẹp sinh năm 1966 được người trong ngành phát hiện trên đường phố và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ đó.
“Hôm đó, khi cùng vài người bạn gái đi dạo ở khu vực Vịnh Đồng La (Hong Kong, Trung Quốc), tôi gặp Lê Đại Vĩ và Văn Tuyến. Vừa thấy tôi, họ lập tức tiến đến đưa danh thiếp và mời tôi hôm sau đến thử vai tại công ty sản xuất phim của Mạch Danh Hùng. Giống như định mệnh sắp đặt vậy. Nếu không bỏ nhà đi hôm đó, có lẽ tôi chẳng bao giờ bước chân vào giới điện ảnh”, cô kể.
Sau khi thử vai thành công, Ôn Bích Hà nhận được lời mời làm nghệ sĩ độc quyền trong 2 năm. Vì chưa đủ 18 tuổi, cô phải năn nỉ hết lời mới khiến mẹ xiêu lòng và thay mặt ký hợp đồng.
“Tôi nhớ công ty trả tôi hơn 2.000 đô la Hong Kong (khoảng 255 USD theo mệnh giá hiện hành) mỗi tháng, thêm vào đó là cát-xê từ 6.000 đến 8.000 đô la Hong Kong (764-1.019 USD) mỗi phim. Vào năm 1982, đó là con số rất lớn. Tôi đưa một nửa tiền lương hàng tháng cho mẹ. Công ty thuê nhà riêng cho tôi ở, thế là tôi dọn ra khỏi nhà", cô nhớ lại.
Ngay từ tác phẩm đầu tay Tịnh muội tử (1982), Ôn Bích Hà được đóng vai chính. Lúc đó, cô cùng một số bạn diễn khác chưa đủ tuổi thành niên, nhưng lại được giao cho bộ phim có nội dung táo bạo - khai thác hiện thực khắc nghiệt và góc khuất của cuộc sống những cô gái bên lề xã hội.

Bằng diễn xuất tự nhiên và đầy bản năng, Ôn Bích Hà nhanh chóng nổi tiếng khắp Hong Kong. Tác phẩm tiếp theo là Tình yêu vĩnh cửu, hợp tác với Lưu Đức Hoa.
Sau bộ phim này, Ôn Bích Hà quyết định tạm rút khỏi làng giải trí để trở lại trường học, theo học chuyên ngành tiếng Anh.
Mãi đến năm 21 tuổi, cô mới tái xuất với bộ phim Địa hạ tình của đạo diễn Quan Cẩm Bằng, hợp tác cùng Lương Triều Vỹ, Châu Nhuận Phát, Kim Yến Linh.
Một trong những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp Ôn Bích Hà là Biến động kinh hồn, ra mắt năm 1996, do đạo diễn Khâu Lễ Đào chỉ đạo, với sự tham gia của Nhậm Đạt Hoa, Hoàng Tử Hoa và Trương Kiện Đình. Trong phim, cô có những cảnh diễn táo bạo mang tính đột phá nghệ thuật, khiến tác phẩm bị xếp loại phim cấp ba.
Khi được hỏi về vai diễn này, Ôn Bích Hà khẳng định chưa từng có ý định đóng phim cấp ba, nhận vai chỉ vì yêu thích đạo diễn Khâu Lễ Đào và kịch bản.
“Tôi biết có một vài cảnh hơi táo bạo, có cảnh khỏa thân, nhưng tôi vốn quen với phong cách phương Tây, yêu thích điện ảnh châu Âu nên thấy những cảnh tình cảm như vậy cũng bình thường. Theo tôi, vẻ đẹp cơ thể phụ nữ là một hình thức nghệ thuật", nữ diễn viên chia sẻ.
Điều đáng tiếc là Biến động kinh hồn không đạt được kỳ vọng về doanh thu. Ôn Bích Hà cũng bị truyền thông lúc bấy giờ gán mác “ngôi sao gợi cảm”, “nữ diễn viên cấp ba”.
Bất chấp những tai tiếng đó, Ôn Bích Hà vẫn giữ tình cảm đặc biệt với tác phẩm này: “Tôi luôn thắc mắc vì sao mọi người không nhìn vào toàn bộ bộ phim, mà chỉ chăm chăm vào vài phân cảnh của tôi? Tôi hơi thất vọng với phản hồi của công chúng, nhưng cho đến bây giờ, tôi chưa từng hối hận. Xem lại vẫn thấy phim rất hay".

Nỗi sợ hãi sinh nở
Sau khi hoàn thành vai diễn trong bộ phim Biến động kinh hồn, Ôn Bích Hà trải qua cú sốc mất cha, khiến cô rơi vào trầm cảm và không thể tập trung vào công việc.
“Khi ấy tôi gặp phải cú sốc lớn thứ hai trong đời. Cha qua đời là đòn giáng mạnh đối với tôi. Vốn là người sống tình cảm, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Có một khoảng thời gian tôi suy sụp đến mức từ bỏ hết mọi công việc, ngay cả album thu âm xong cũng không muốn phát hành. Tôi nói với chị Florence (quản lý Trần Thục Phân) rằng không muốn ra mắt nữa. Tôi khi đó rất bướng bỉnh, thậm chí chạy sang Mỹ để tìm lại sự cân bằng tinh thần. Sau hơn một tháng quay về Hong Kong, tôi gặp được người chồng hiện tại", cô trải lòng.
Đối với ngôi sao Kim Bình Mai, sự xuất hiện của doanh nhân Hà Tổ Quang giúp cô thấy được chữa lành, bù đắp khoảng trống trong tâm hồn mà người cha quá cố để lại.

Ôn Bích Hà nhớ lần đầu gặp chồng hiện tại trong hộp đêm. Hà Tổ Quang là người chủ động tiếp cận.
“Thật ra khi đó có vài người bạn của anh ấy cũng theo đuổi tôi, nhưng anh ấy là người tích cực nhất. Anh lập tức xin số điện thoại, mời tôi ra ngoài uống cà phê trò chuyện, hôm sau hẹn hò luôn. Tôi còn nhớ lúc đó mình chuẩn bị sang Đài Loan (Trung Quốc) đóng phim, anh ấy không ngại đi theo để tạo bất ngờ. Anh rất có sức hút, vừa có học thức vừa có chiều sâu... Khi người thân ra đi, một người khác - thật sự yêu thương tôi - lại xuất hiện đúng lúc. Sau 3-4 năm ở bên nhau, tôi nhận ra đây chính là người mình có thể sống cùng cả đời", nữ diễn viên dành lời "có cánh" cho chồng.
Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang kết hôn năm 2000. Vì cô không muốn, hai người đồng thuận không sinh con.
Nguyên nhân Ôn Bích Hà sợ hãi sinh con là vì trước khi vào nghề, cô từng chăm sóc chị ba đang mang thai và bị ám ảnh kể từ đó.
“Tôi nhớ rất rõ khi chị gái sinh, vì thai nhi chưa quay đầu nên chảy máu rất nhiều, suýt mất mạng. Trong thời gian mang thai, chị thường xuyên nôn nghén. Sinh xong lại bị trầm cảm. Tôi mới mười mấy tuổi nhưng tận mắt chứng kiến toàn bộ, từ đó luôn sợ hãi việc mang thai và sinh nở", cô giải thích.
Dù từ chối sinh nở, Ôn Bích Hà vẫn muốn cùng chồng nuôi dạy con cái. Cô chủ động đề xuất nhận con nuôi và tìm đến trại trẻ mồ côi trong nước.
Khi nhắc đến con trai nuôi Xavier Hà Quốc Luân, Ôn Bích Hà không bao giờ quên khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt: "Lúc đó, con mới khoảng 11 tháng, đang bị sốt nhẹ, nhưng vô cùng đáng yêu. Ngay khi nhìn thấy con, thằng bé chỉ chăm chăm nhìn tôi, như thể không thấy anh Kenny (Hà Tổ Quang) đang đứng đó vậy, cứ nhìn tôi lắc đầu mãi. Con rất thích tôi, tôi cũng yêu con ngay từ cái nhìn đầu tiên".
Vì lý do đó, Ôn Bích Hà quyết định nhận nuôi bé Xavier. Cô cùng chồng chăm sóc, nuôi dạy Xavier như con ruột suốt 15 năm qua.









- Tôi luôn mua 3 thực phẩm này mỗi tuần cho cả nhà cùng ăn để giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ: Tất cả đã được chứng minh (28/07)
- Cháy nhà ở TPHCM, 2 sinh viên tử vong (28/07)
- Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an (28/07)
- Ngừng bắn có điều kiện: Thái Lan ra "tối hậu thư" cho Campuchia trước "giờ G" (28/07)
- Trận U23 Indonesia và U23 Việt Nam có VAR (28/07)
- Tại sao phim Việt ồ ạt trăm tỷ nhưng diễn viên hạng A chỉ đếm trên đầu ngón tay? (28/07)
- Người chồng tạt xăng thiêu vợ trong đêm (28/07)
- AI của Google có thể dẫn đến sự diệt vong của tin tức trực tuyến (28/07)
- Vụ con trai đứng trên bãi cát chờ bố trong đêm: Tìm thấy thi thể nạn nhân (28/07)
- Chồng Từ Hy Viên ngày càng gầy yếu, lộ nhiều hành động kỳ lạ sau khi vợ đột ngột qua đời (28/07)




