-
Lập siêu phẩm lịch sử giúp Qatar cầm hòa Thụy Sĩ, Boualem Khoukhi nhận thưởng triệu đô? -
Australia quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ, bóng đá châu Á bùng nổ tại World Cup 2026 -
Khánh Hòa xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại, tài liệu trong phòng thi nhưng không bị đình chỉ -
Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ liền 5 ngày -
El Nino đang mạnh lên, nguy cơ hạn hán khốc liệt quay trở lại Việt Nam -
Nhọc nhằn hạ gục Haiti, Scotland bất ngờ vượt Brazil chiếm ngôi đầu bảng C -
Hành trình thăng trầm và cuộc sống nhung lụa tuổi tứ tuần của Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh -
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% cho nhà xây sai phép khi thu hồi đất -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải -
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân?
Sao 360°
01/12/2017 15:10Pha Lê: 'Khi người yêu giơ tay đánh, trong một giây tôi thấy không còn gì nữa'
- Khi nhạc sĩ Võ Hoài Phúc vừa chia sẻ ca khúc "Cám ơn người đã bỏ ta đi" lên mạng, chị lập tức "đòi" lấy để hát liền mà không cần suy nghĩ. Tại sao vậy?
- Ngày anh Phúc đưa bài hát này lên cũng là ngày tôi vừa xảy ra chuyện với bạn trai ở Mỹ. Tôi đã thức trắng đêm, đến sáng thì thấy bài hát được anh Phúc đăng lên. Tôi chỉ đọc tựa đề và nghe hai, ba câu, đã vội vàng nói anh để bài cho tôi hát. Khi nghe, bao nhiêu ấm ức trong người tôi được dịp bung ra hết. Nhiều người nghe tôi hát bài này, nói sao tội nghiệp, thê thảm và mù mịt quá, nhưng đối với tôi, ca khúc Cám ơn người đã bỏ ta đi chính là ánh sáng le lói ở cuối đường hầm.
Đúng là khi người ta bỏ tôi, tôi cảm ơn lắm, nếu cứ tiếp tục thì không biết tôi phải sống và chịu đựng như thế nào nữa. Tất cả mọi thứ đã trôi qua rồi, đến giờ, tôi thấy mình không làm gì xấu với người yêu cả. Chỉ là chúng tôi không hợp nhau, tính cách khác nhau chứ tôi không làm hại ai. Tôi tự tin về sự đàng hoàng của mình. Dù sao tôi cũng cảm ơn những thứ đã xảy ra trong cuộc đời tôi, những thứ đã vùi dập tôi để cho tôi có được những điều tốt hơn trong tương lai.
- Trong mối quan hệ với người yêu cũ, chị là người thế nào?
- Trong mối tình đó tôi không phải người mạnh mẽ. Dù biết người ta là người xấu, tôi không dứt được. Đó là cái ngu muội của tôi. Lúc đó tôi luôn nghĩ, anh làm ơn hãy nói lời chia tay tôi, may ra tôi mới bỏ được. Tôi cứ thế chờ, cho người ta cái quyền quyết định. Ngay cả thời điểm người ta nói nặng nhẹ với tôi, tôi vẫn cố nghĩ, chắc anh ấy không phải như vậy, có lẽ anh ấy đang bị làm sao. Tôi cứ bấu víu vào những điều tốt đẹp ngày xưa, không chấp nhận rằng người ta đã thay đổi, đã ngoại tình. Tôi mong sự hy sinh của mình đến một ngày nào đó sẽ được đền đáp, nhưng càng đợi, mọi thứ càng tệ hại hơn. Đó là điều cực kỳ sai lầm và ngu ngốc của đàn bà. Mười người yêu thì mười người y như nhau.
- Người đó đã làm gì để khiến chị có quyết định mạnh mẽ là chia tay?
- Với tôi, dù cãi nhau hay chửi nhau thế nào cũng được, nhưng một khi người đàn ông đã giơ tay đánh tôi, trong một giây tôi thấy không còn gì nữa. Lúc đó tôi không còn cảm giác yêu đương, mà chỉ thấy đó là một hành động phạm pháp. Tôi nhìn anh ta như một con quỷ. Đi ngoài đường, thấy đàn ông đánh phụ nữ, tôi không bao giờ chấp nhận. Vậy nên, khi người yêu đánh tôi, tôi chỉ thấy anh ta quá tệ. Tôi có thể yêu một người đàn ông xấu, bỏ bê tôi, nhưng khi đã giơ tay đánh tôi thì không còn chút giá trị gì trong tôi nữa. Lúc đó, tôi tổn thương, buồn đến mức nghĩ rằng sao đời mình xui xẻo, số phận mình thê thảm đến thế, bao nhiêu người không bị sao mà mình cứ toàn gặp chuyện.
- Chị chọn cách cư xử ra sao với người đàn ông đó sau khi "đường ai nấy đi"?
- Anh ta vẫn nhắn tin cho tôi, nói những điều khen ngợi như không có chuyện gì. Mới đây, anh ta bảo tôi gửi lại hình ảnh cho anh ta vì điện thoại bị lỗi nên mất hết. Tôi nghĩ, anh ta đã đập tan nát đồ của tôi, còn gì nữa mà gửi. Tôi thấy rất trơ trẽn. Đã đối xử với tôi như vậy thì tốt hơn hết anh ta nên im lặng. Tôi không thù hằn gì cả, nhưng tôi không muốn dính dáng đến nữa.
Tôi là người thẳng tính, khi thấy ai đó chơi không ổn, tôi không chơi nữa. Bạn bè của tôi đến giờ đều là người tốt. Nhiều người nói tôi dại, phải khéo léo ngoại giao, nhưng tôi không làm được. Có thể tôi sẽ phải trả giá vì điều đó, nhưng nếu không có ai giúp tôi sẽ tự chết, chứ dứt khoát không bao giờ mở miệng giữ quan hệ với người xấu.
- Hai năm qua chị tung sản phẩm âm nhạc thường xuyên, nhưng trong mắt nhiều khán giả chị vẫn là một nghệ sĩ hay tạo scandal để nổi tiếng. Chị cảm thấy sao?
- Không riêng gì showbiz, xã hội bây giờ người ta chỉ quan tâm những điều tiêu cực. Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực. Tôi nỗ lực không phải để bây giờ người ta thấy, mà để sau này những người ghét tôi ngày xưa nhìn lại, họ sẽ có suy nghĩ khác. Nếu bây giờ tôi cứ suốt ngày đi giải thích, chứng minh, hét lên với khán giả rằng tôi là người thế này, thế kia, hãy công nhận tôi đi, người ta cũng chẳng nghe.
Những gì tôi đã làm, tôi không hổ thẹn, nhưng tôi buồn. Mỗi người có một cái số, tử vi nói tôi không có số ngôi sao, chỉ là một đứa chăm chỉ lao động nên vẫn sống được với nghề, chứ không thể bùng lên thành ngôi sao hạng A hay kiếm được rất nhiều tiền.
- Ngoài đời, chị có hình ảnh nóng bỏng và tính cách sôi nổi, tại sao lại chọn hát toàn những bản tình ca buồn?
- Tôi thấy con người tôi rất mâu thuẫn. Đối với những người xung quanh, lúc nào tôi cũng cười nói vui vẻ, sôi động, đến nỗi bạn bè còn nói, đi chơi với tôi vui nhất... Việt Nam. Thế nhưng, có những điều ở bên ngoài tôi không nói được, tôi lại gửi vào âm nhạc. Âm nhạc của tôi buồn lắm.
Tôi là một trong số ít ca sĩ tự nhận mình hay đi chơi và uống rượu, vì khi tỉnh tôi không chia sẻ được. Khi có tý men, bao nhiêu điều trong con người tôi bộc lộ ra hết. Đôi khi tôi không biết tôi là ai. Tôi đang phải điều trị về tâm lý, dù tôi không biết nó có cần thiết hay không.
- Đa số nghệ sĩ thích tạo hình ảnh bóng bẩy, hào nhoáng, còn chị không ngại chia sẻ những lúc mặc quần áo xộc xệch ngồi nhà nấu pate để bán. Chị nghĩ sao nếu bị đồng nghiệp hay khán giả tỏ ý coi thường vì hình ảnh không được sang chảnh đó?
- Tôi sống và làm việc ở Sài Gòn một mình, không có ai bên cạnh cả. Tất cả những gì tôi có hôm nay, kể cả niềm vui, nỗi buồn tôi đều tự hưởng, tự chịu. Có lúc tôi thấy lạc lõng ở nơi đây, nên tôi dần xem những người lạ cũng thành người quen.
Đối với tôi, những việc đã làm là để trang trải cho cuộc sống và đó là việc đàng hoàng. Ai dám coi thường tôi thì họ phải nhìn lại bản thân họ. Trên đời này không ai đủ tư cách để phán xét bất cứ người nào cả. Tôi chưa bao giờ quan tâm rằng người ta có coi thường mình không, vì tôi không bao giờ coi thường ai. Tôi nghĩ, từ "coi thường" không bao giờ nên có trong từ điển của con người. Khi bạn coi thường người khác, bạn mới là kẻ ngu ngốc nhất trên đời.
Theo Hàn Quốc Việt (Ngoisao.net)
- Rộ tin đồn một nghệ sĩ Vbiz nổi tiếng bị bắt vì liên quan chất ma túy, CĐM đồng loạt gọi tên ai? (14/06/26 22:26)
- Thông tin đáng chú ý vụ lật tàu vịnh Lan Hạ khiến 1 người thiệt mạng, hé lộ danh tính nạn nhân xấu số (14/06/26 21:50)
- Bộ đôi Việt kiều rực sáng, CLB Công an TP.HCM đánh bại Ninh Bình để vô địch Cúp Quốc gia (14/06/26 21:31)
- Từ ngày mai 15/6, hàng triệu thuê bao di động chưa xác thực sẽ chính thức bị khóa một chiều (14/06/26 21:16)
- Khởi tố Phó Chủ tịch xã Sơn Lâm tội nhận hối lộ sau khi ra đầu thú (14/06/26 21:05)
- Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 15/6: Tuyển Đức ra quân, Hà Lan quyết đấu Nhật Bản (14/06/26 20:42)
- Nguyên nhân vụ lật tàu trên vịnh Lan Hạ, cận cảnh hiện trường và con số thương vong ban đầu (14/06/26 20:35)
- Vụ 3 người phụ nữ bám trên nóc capo ô tô ở Hà Nội: Xác định nguyên nhân ban đầu (14/06/26 20:00)
- FIFA tước bàn thắng của đội trưởng Qatar (14/06/26 19:40)
- Hiện tượng lạ ở World Cup 2026: Các đội châu Á đang thắng nhiều hơn châu Âu (14/06/26 19:05)