-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Sao 360°
16/05/2015 15:12Phạm Thanh Thảo: "Biết thế tôi lấy chồng sớm hơn"
![]() |
| Phạm Thanh Thảo và Trường Sơn. |
Tôi sống tình cảm và trọng gia đình nên tôi luôn đặt gia đình trên tất cả. Trước đây, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ sang Mỹ sống. Hơn nữa, ở Việt Nam tôi được thỏa đam mê ca hát. Ba năm qua, ba mẹ tôi đã sang Mỹ định cư, tôi sống ở đây nhiều hơn và lại thấy không khí êm đềm, nhẹ nhàng thật hợp với mình. Có lẽ tôi thích cuộc sống ổn định hơn là bay nhảy, ham chơi như trước.
Tuy nhiên, người quan trọng nắm sợi dây giữ chân tôi ở lại Mỹ không ai khác là ông xã. Hơn hai năm trước, tôi tình cờ gặp anh trong một chương trình từ thiện. Cũng như tôi, anh cùng ban nhạc của mình tham gia chương trình từ thiện nhằm quyên góp, ủng hộ cho vị linh mục chữa ung thư.
Sau chương trình, mọi người đến chụp ảnh chung với tôi, riêng anh đứng cách khá xa và chỉ cười. Ai kêu lại chụp ảnh, anh cũng lắc đầu. Sau này, tôi điều tra thì mới biết anh… mắc cỡ. Tôi bất ngờ khi biết anh là dân kinh doanh bất động sản nhưng có thể chơi thành thạo guitar và keyboard. Anh thành lập ban nhạc cùng hai người bạn để tham gia các chương trình từ thiện tại tiểu bang Boston, Mỹ. Anh trông hiền lành, cư xử thân thiện nên dễ tạo cảm tình với mọi người, trong đó có tôi.
Ban đầu có ấn tượng đấy nhưng chưa đủ mạnh đến mức tôi nghĩ sẽ yêu anh. Vì thế, sau đó chúng tôi giữ liên lạc nhưng trò chuyện xã giao mà thôi. Những cuộc điện thoại, chat trên Facebook chỉ là hỏi thăm kiểu bạn bè: “Em khỏe không? Chúc em cuối tuần vui…” chính là cầu nối để chúng tôi gần nhau hơn. Anh thường đi cổ vũ tôi trong mỗi show diễn hay cuối tuần mời tôi đi ăn. Tôi chưa có bằng lái xe ở Mỹ nên anh tình nguyện là tài xế đưa tôi đi thăm thú khắp nơi.
![]() |
| Nữ ca sĩ và ông xã tình cờ gặp anh trong một chương trình từ thiện. |
Gần anh, tôi phát hiện thêm nhiều tính tốt ở người đàn ông có vẻ ngoài giản dị này. Bạn bè gặp khó khăn, anh tìm mọi cách giúp đỡ. Để giúp bạn mới sang định cư xin giấy tờ, anh tạm dừng việc công ty để tư vấn cho bạn. Những ngày nghỉ, thay vì đi chơi như nhiều người trẻ lớn lên từ nhỏ ở xứ cờ hoa, anh tìm đến những người gốc Việt nghèo hay các ngôi chùa để làm từ thiện.
Không chỉ có tấm lòng nhân hậu, anh còn là người thông minh. Tôi rất phục khi biết thành tích học tập đáng nể của anh: luôn nằm trong “top” xuất sắc nhất lớp từ tiểu học tới đại học. Nhờ sự thông minh, nhanh nhạy, anh đã tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bấy nhiêu những ưu điểm đó giúp tôi tin rằng anh sẽ là chỗ dựa an toàn cho mình.
Nhiều người nhìn hình cưới của chúng tôi thì nhận xét vợ chồng tôi không cân xứng về ngoại hình. Tôi không buồn vì điều tôi cần ở chồng không phải là vẻ ngoài mà là người khiến mình nể vì tài đức. Còn anh, cũng không vì những điều đó mà tự ti. Bản lĩnh và tài giỏi như anh thì những người hào hoa chắc gì có thể sánh được.
![]() |
| "Không chỉ có tấm lòng nhân hậu, anh còn là người thông minh". |
Sau đám cưới, ngoài thời gian học Anh văn thì một ngày của tôi chủ yếu vẫn là ở nhà. Điều này không có nghĩa là tôi phải đảm nhận mọi việc nội trợ. Dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ hay rửa chén, ông xã đều làm cùng tôi. Sợ vợ buồn vì ở nhà cả ngày nên đi làm về, anh kể chuyện cười, chia sẻ công việc văn phòng với tôi. Cuối tuần anh đưa tôi đi xem phim, đi lái tàu biển. Nhìn cách anh cưng chiều và tôn trọng mình, tôi thầm nhủ: “mình thật may mắn” và lại nhớ đến câu nói của chị “Búp bê” Thanh Thảo trong ngày tôi đám cưới: “Mừng vì em đã lựa chọn đúng”.
Bắt đầu cuộc sống mới, chúng tôi thống nhất không giấu nhau bất cứ chuyện gì, thẳng thắn nói những điều không hài lòng về đối phương. Điều này được vợ chồng tôi rút ra từ một kinh nghiệm mà suýt hai đứa chia tay. Vào sinh nhật tôi năm ngoái, giận anh không nhớ, tôi không nói mà sưng mặt, anh nhắn tin thì trả lời cụt ngủn. Anh lúng túng nghĩ tôi đã bị say nắng anh chàng khác nên cũng ít trò chuyện hơn. Điều đó đẩy chúng tôi xa nhau và tôi chủ động nói lời chia tay.
Hai ngày giam mình trong phòng, suy nghĩ kỹ mọi chuyện, tôi thấy mình thật vô lý. Thay vì trách móc anh ấy thì sao không chia sẻ với sự bận rộn công việc của anh. Tôi đâu còn là cô bé 18 tuổi, sống với ý nghĩ về tình yêu chỉ toàn màu hồng? Chia tay anh thì sau này, liệu tôi có gặp được người đàn ông tốt như anh. Thế là, tôi điện thoại hẹn gặp anh, nói tất cả những suy nghĩ của mình.
Anh cười xòa bảo: “Khi lo việc, anh hay sao nhãng mọi chuyện khác nên nếu anh quên, hãy nhắc anh”. Rõ ràng, cuộc sống sẽ đơn giản và dễ chịu hơn khi mình đặt mình vào vị trí và suy nghĩ của người khác. Nếu đặt cái tôi quá cao, cho rằng mình nổi tiếng, có quyền đòi hỏi thì khó giữ được hạnh phúc.
![]() |
| "Chia tay anh thì sau này, liệu tôi có gặp được người đàn ông tốt như anh?" |
Ông xã mở công ty bất động sản nên sau đám cưới nhiều người hỏi tôi lấy chồng sẽ bỏ cuộc chơi? Không. Tôi sẽ vẫn tiếp tục theo ca hát. Đó là đam mê lớn nhất của tôi và cũng là việc tôi tự tin trước chồng. Có thể Phạm Thanh Thảo không phải là cái tên đình đám nhưng cũng được mọi người thương thì tại sao lại bỏ nghề? Hơn nữa, vợ chồng cứ kè kè bên nhau cả ngày sẽ dễ sinh mâu thuẫn.
- Lâm Đồng: Hiện trường người đàn ông tử vong trên ghế với nhiều vết chém gây rúng động (20:37)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (2 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (4 giờ trước)



