-
Nước lũ dâng tới ngực, người dân Lâm Đồng hoảng loạn cầu cứu -
Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội -
Lộ ảnh Tăng Duy Tân ôm eo Bích Phương tình tứ, netizen thích thú: "Anh chị giấu kỹ quá, chẳng ai biết gì cả" -
Vụ "hố tử thần" nuốt chửng nhiều ô tô ở Đà Nẵng: Các hộ dân lo sốt vó khi nhà cũng xuất hiện vết nứt -
Giải mã trào lưu thuê "trạm tỷ" chụp ảnh đang gây bão MXH -
Vạch trần bí mật dơ dáy bên trong tiệm hớt tóc nam Như Hoa ở Gia Lai, hé lộ danh tính bà chủ -
Lý do Nha Trang tiếp tục ngập lụt sâu? Người dân "mệt mỏi" vì phải chống lũ 4 lần trong gần 1 tháng -
Quốc gia duy nhất trên thế giới không có phụ nữ, cấm cả động vật giống cái bén mảng đến -
Bà ngoại 35 tuổi nóng bỏng hơn cả thiếu nữ đôi mươi, có 4 con, 2 cháu vẫn gợi cảm khó cưỡng -
Lũ quét bất ngờ cuốn trôi hàng chục thuyền bè, hơn 1.000 ngôi nhà ngập sâu
Sao 360°
06/04/2016 21:51Phan Như Thảo tiếp tục tố kẻ hãm hại cô và chồng đại gia
Trong bài viết, Phan Như Thảo vạch trần rõ ngọn ngành nhiều tình tiết, chụp ảnh bằng chứng các giấy tờ triệu tập cô, ông Nguyễn Đức An và bà Trương Thị Bê (mẹ của Ngọc Thúy) ra tòa, dùng người giả danh công an tới nhà gây chuyện. Thời gian gần đây, Phan Như Thảo cùng chồng là doanh nhân Đức An thường xuyên đăng status với thái độ bực dọc nhằm vào Ngọc Thúy.
Nguyên văn tâm thư của Phan Như Thảo:
"Gửi nó - kẻ đê tiện
Ngày 25/2/2016, “nó” về Việt Nam, với đủ lý do mỹ miều, và luôn check in post Facebook ra điều ta đang chuẩn bị cho đám cưới như mơ. Nhưng rất hay ho, là từ khi "nó" về đến khi "nó" cuốn gói, thì những người đang là chướng ngại vật hoặc gây nên nguy cơ cho công cuộc "nó" cướp tiền của người khác đều “ngẫu nhiên” gặp những chuyện khó chịu, rất trùng hợp và rất phù hợp với mục đích của “nó”.
1. Ngày 29/2, cơ quan điều tra Bộ Công an ký Giấy triệu tập Thảo lần 1. Thời điểm đó Thảo đi quay phim liên tục nên giấy này ko đưa kịp ngày triệu tập (tức là Thảo nhận được thì đã quá 8h ngày 2/3).
![]() |
| Giấy triệu tập Phan Như Thảo lần 1. |
3. Ngày 4/3, lại có một số điện thoại lạ, gọi cho đạo diễn của Thảo và bạn bè của Thảo, hỏi có biết Phan Như Thảo đang ở đâu không, bởi công an đang tìm để triệu tập Thảo. Trong khi thời điểm đó, Thảo đang nằm phễnh bụng ở nhà nghỉ ngơi và buôn bán, không hề thấy giấy báo hay công an nào gọi hết.
Một điểm cho thấy, người gọi điện ẩn danh kia không phải là công an. Bởi hiện nay pháp luật Việt Nam không công nhận việc triệu tập đương sự bằng hình thức gọi điện thoại, do đó người tiến hành tố tụng không được dùng phương án gọi điện để thay thế cho việc gửi giấy triệu tập trực tiếp theo đúng quy định của pháp luật (các điều 137, 138, 139, 140, 142 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015). Chắc chắn rằng các anh công an không bao giờ làm sai luật.
Điểm thứ 2 khẳng định điều trên, là ngày 8/3 Thảo đã trực tiếp hỏi điều tra viên Trần Anh Tuấn thụ lý vụ này, anh ấy nói rõ, không làm việc đó.
Vậy “nó” là ai mà biết Thảo có giấy triệu tập của công an? Nếu như công an không nói, thì ngoài người kiện ra còn ai biết? Là ai mà phải nóng vội vậy? Liệu có ai đó, đang cố tình loan báo sự việc này một cách rộng rãi tới bạn bè Thảo cái thông tin "Thảo bị công an bắt"?
4. Sau đó Thảo nhận được Giấy triệu tập lần 2 ký ngày 4/3.
![]() |
| Giấy triệu tập Phan Như Thảo lần 2. |
Cũng chính trong buổi chiều Thảo đang ngồi làm việc với điều tra viên đó, thì lại có 2 anh xưng là công an (nhưng lại mặc thường phục) tới nhà Thảo la lối với ba mẹ Thảo để : “Kiếm thằng An con Thảo”.
Kỳ quá ta, Thảo đang ngồi ở cơ quan công an, nếu các anh là người thụ lý vụ này, sao phân thân nhanh vậy và sao không biết Thảo đang ngồi ở công an mà còn mắc công đi kiếm?
Xin lỗi, công an là những người thực thi pháp luật, họ không bao giờ gọi dân bằng những mỹ từ: “thằng, con”. Và công an khi đi làm việc công, họ không mặc thường phục.
Vậy ai đây?
5. Tiếp theo đó, anh An cũng được triệu tập lên gặp công an vào ngày 10/3
![]() |
| Giấy triệu tập ông Nguyễn Đức An. |
Đây chính là lý do khiến anh Trung mấy ngày nay rất tức giận, vì “nó” đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, không từ bất cứ ai, kể cả bác Bê, tuổi cao sức yếu, trong lòng luôn canh cánh một nỗi đau, vẫn phải lọ mọ đạp xe đi hầu kiện… để đạt được mục đích của "nó". Vì thế, mong mọi người hãy thông cảm cho anh ấy.
![]() |
| Giấy triệu tập bà Trương Thị Bê. |
Chỉ biết rằng, “nó” đã không thành công nếu như “nó” muốn những người đang đe dọa sẽ giật lại miếng mồi sắp vào mõm “nó” dính vào tù tội, để trì hoãn một vụ án đang đến rất gần mà trong đó “nó” là bị đơn. Và lần này, theo luật, “nó” đã hết quyền vắng mặt tại Tòa nếu bị triệu tập, và dù “nó” có đến dự hay trốn không đến như những lần trước thì Tòa vẫn sẽ phải xét xử, bởi một lẽ rất đơn giản, những người đó vẫn chưa bị bỏ tù như nó mong muốn.
Vậy, ai là người phải tìm trăm phương ngàn kế hãm hại 3 con người trên?
Ai là người mà đúng trong quãng thời gian “nó” đang ngụy trang bằng cà phê, tiệc tùng ở Việt Nam thì 3 con người ấy bị kiện? Khán giả tự đoán nha. Đoán trúng, ngay lập tức sẽ hiểu vì sao một người có thói quen chửi rủa người khác trên Facebook bao năm nay, bỗng dưng mấy tháng nay xóa, ẩn hết những bài chửi rủa, để tạo một facebook “trong sáng”, đối lập với Facebook của Thảo - An đầy rẫy những lời thóa mạ khiến fan của Thảo - An bị kích động cũng lên tiếng bảo vệ bạn của họ, và mượn luôn đó làm một nội dung chính của đơn kiện: Tội tạo môi trường cho người khác phỉ báng mình! Đúng là thông minh có hạn, nhưng khốn nạn có thừa.
Kính “nó” 1 lạy.
- Nam ca sĩ phủ nhận tin đồn quan hệ với diễn viên phim 18+ Nhật Bản (1 giờ trước)
- Hy hữu: Thanh niên 18 tuổi lái xe máy xuyên Việt đi gặp "bạn gái online", bị lạc và nhịn đói 2 ngày ở Quảng Trị (1 giờ trước)
- Ngại tắm? Đừng lo! Đây là máy tắm toàn thân đến từ Nhật Bản, chỉ cần nằm im là sạch bóng (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế đánh người trên đường Phạm Hùng (2 giờ trước)
- Lý do nửa đêm công an đến khách sạn tìm nam sinh viên (2 giờ trước)
- Nước lũ dâng tới ngực, người dân Lâm Đồng hoảng loạn cầu cứu (3 giờ trước)
- Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội (4 giờ trước)
- Lộ ảnh Tăng Duy Tân ôm eo Bích Phương tình tứ, netizen thích thú: "Anh chị giấu kỹ quá, chẳng ai biết gì cả" (4 giờ trước)
- Vụ "hố tử thần" nuốt chửng nhiều ô tô ở Đà Nẵng: Các hộ dân lo sốt vó khi nhà cũng xuất hiện vết nứt (4 giờ trước)
- Giải mã trào lưu thuê "trạm tỷ" chụp ảnh đang gây bão MXH (4 giờ trước)



