-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Sao 360°
16/12/2017 18:23Phản ứng của Duy Phương khi Lê Giang nói: 'Tôi không có đọc báo và cũng không biết gì'
Hơn 3 tuần qua, câu chuyện gia đình nữ danh hài Lê Giang - Duy Phương xuất hiện khắp các trang mạng xã hội. Cụ thể, trong một talkshow Lê Giang kể về chuyện mình từng bị chồng đánh rất nhiều lần, có khi ném từ trên cầu thang xuống.
Khi chương trình phát sóng, khán giả không hài lòng và chỉ trích Duy Phương khá nhiều. Trước những ồn ào đó, Duy Phương đã quyết định lên tiếng. Ông khẳng định mình không đánh đập Lê Giang như những gì mà cô vừa kể với khán giả.
Theo nam danh hài, những thông tin một chiều, không chính xác ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ông. Mới đây, ông đã quyết định nộp đơn kiện đài truyền hình HTV và đơn vị sản xuất chương trình Sau ánh hào quang.
Dù không muốn làm tổn hại vợ cũ nhưng nghệ sĩ Duy Phương vẫn quyết kiện nhà sản xuất chương trình. Sau khi nghệ sĩ Duy Phương nộp đơn kiện, trả lời với một trang tin, nghệ sĩ Lê Giang cho biết: “Mấy ngày hôm nay, tôi không có đọc báo và cũng không biết gì”.
Mới đây, trong bài phỏng vấn của một trang tin điện tử, khi được hỏi: "Sau khi chương tình phát sóng, không riêng gì đài HTV, đơn vị sản xuất mà ngay cả diễn viên Lê Giang cũng không đính chính thông tin, vậy nghệ sĩ Duy Phương có lo ngại việc dư luận tin mình từng bạo hành vợ cũ hay không?". Ông thẳng thắn cho biết:
"Thật sự, tôi không giận, không buồn gì hết. Nói gì thì nói, Lê Giang cũng là người đầu gối tay ấp suốt bao nhiêu năm, giận hờn làm gì. Tôi cũng cảm ơn cô ấy đã cho tôi hai đứa con rất dễ thương, ngoan ngoãn và giỏi giang. Tôi chỉ trách những người làm chương trình đã quá coi thường công luận. Thế nên, những người thực hiện và cho phép phát sóng chương trình Sau ánh hào quang không kiểm chứng thông tin sẽ phải chịu trách nhiệm".

Theo Ricky (Thethaovanhoa.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




