Sao 360°

Phi Nhung: Tôi không dạy nổi Hồ Văn Cường nữa nên đã phải làm chuyện như vậy

"Mọi người trong nhà đều nghĩ Hồ Văn Cường là ca sĩ nên cho nó tự do, thành ra nó sống hơi ảo một chút, đi học không chịu giao lưu, chơi với ai" – Phi Nhung nói.

Tại phần tiếp theo chương trình Chuyện ngại nói tuần này, Phi Nhung đã tâm sự về chuyện nuôi dạy con nuôi Hồ Văn Cường.

Hồ Văn Cường và Đức Hiếu là hai đứa con làm tôi sốc nhất

Tôi có nhiều con nuôi nhưng nuôi dạy chúng rất nghiêm khắc, theo kiểu riêng của tôi. Tôi về chùa là mỗi đứa phải ở một phòng, ngủ riêng một chỗ, không đắp mền chung, của ai là của người đó, không chung đụng.

Chùa tôi là chùa nữ nên tôi nuôi các bé nam tới năm 14 tuổi là cho chúng về chùa khác ở, không còn trách nhiệm. Tất nhiên, lâu lâu tôi vẫn thăm các con và hỏi han xem con như thế nào.

Phi Nhung: Tôi không dạy nổi Hồ Văn Cường nữa nên đã phải làm chuyện như vậy
Phi Nhung và các con nuôi

Ở nhà tôi thì Hồ Văn Cường và Đức Hiếu là hai đứa làm tôi sốc nhất. Bắt đầu từ năm 16 tuổi, tôi đã thấy các con có sự thay đổi, khác thường về tính cách.

Tôi biết được điều đó nên không la mắng con nữa mà thay đổi cách dạy dỗ, đánh vào tâm lý của con. Hồi con gái Wendy 16 tuổi, tôi cũng dạy như vậy. Tôi dạy Wendy sao thì dạy Hồ Văn Cường, Đức Hiếu như thế.

Mỗi khi con làm điều gì đó không đúng, tôi chỉ nói nhẹ nhàng rằng: "Con làm điều này là sai, con khiến mẹ buồn". Nó nói gì tôi cũng nghe, không cãi lại ngay lập tức. Tôi đợi một tuần sau mới phân tích, giảng giải cho con hiểu.

Tôi cũng quan tâm, hỏi con chuyện ở trường lớp, bạn bè ra sao rồi tự lấy những câu chuyện của mình ra chia sẻ cùng con. Tôi học cách làm bạn để tâm sự mọi thứ cùng con.

Tôi biết được điều đó nên lâu lâu phải xuống phòng coi xem con ra sao rồi ôm con vào lòng

Đức Hiếu là đứa tôi nuôi từ nhỏ đến lớn nên cứng đầu, hơi chút là khóc, đùng cái đòi đi tìm mẹ nhưng ai biết được mẹ nó ở đâu. Lúc đó, tôi mới bảo:

Phi Nhung: Tôi không dạy nổi Hồ Văn Cường nữa nên đã phải làm chuyện như vậy - 1
Đức Hiếu

"Mẹ là mẹ của con, mẹ đã nhận con và lo cho con như thế nào từ khi con bé. Nếu ai đó nhận là mẹ của con mà giàu có là mẹ trao liền cho người đó, nên con đừng sợ mẹ chia cắt này nọ.

Nhưng bây giờ con đi tìm mẹ thì tìm ở đâu? Con không có một ai quen biết ngoài kia. Con nghĩ lại đi, ai làm mẹ của con?".

Thời điểm từ 16 tới 18 tuổi, Đức Hiếu sống khép mình, giấu kín mọi chuyện, sớm nắng chiều mưa. Tôi biết được điều đó nên lâu lâu phải xuống phòng coi xem con ra sao rồi ôm con vào lòng, cho con biết được tôi là mẹ của nó.

Nhiều lúc con không làm được việc, tôi cũng không la mắng gì hết, chỉ nói nhẹ nhàng. Cái gì con thích tôi đều cho con đi học.

Đến một lúc, tôi không dạy nổi Hồ Văn Cường nữa nên đã phải làm chuyện như vậy

Con Hồ Văn Cường là nghệ sĩ nên lại có tính cách khác, tôi không thể dạy theo kiểu đó được và cứ qua hết trường hợp nọ tới trường hợp kia. Thực sự, tôi rất buồn vì rất khó để dạy được Hồ Văn Cường.

Vốn dĩ Hồ Văn Cường sống khép kín nên tôi khó có thể gần gũi, ôm nó vào lòng như Đức Hiếu được.

Phi Nhung: Tôi không dạy nổi Hồ Văn Cường nữa nên đã phải làm chuyện như vậy - 2
Hồ Văn Cường và Phi Nhung

Mọi người trong nhà đều nghĩ Hồ Văn Cường là ca sĩ nên cho nó tự do, thành ra nó sống hơi ảo một chút, đi học không chịu giao lưu, chơi với ai. Fan đưa Hồ Văn Cường lên mây nên nó thành ra bệnh ngôi sao, nghĩ người khác phải tìm đến nó.

Thành ra, mọi người trong nhà không ai muốn dạy Hồ Văn Cường nữa. Đến một lúc, tôi không dạy nổi Hồ Văn Cường nữa nên đã phải làm chuyện như vậy trên Facebook.

Tôi phải hi sinh chính hình ảnh của tôi để Hồ Văn Cường biết được, không phải đơn giản mà con vô được giới nghệ sĩ, nếu không có tôi. Rồi để một mình Hồ Văn Cường ra ngoài sẽ rất nhiều khó khăn.

Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/phi-nhung-toi-khong-day-noi-ho-van-cuong-nua-nen-da-phai-lam-chuyen-nhu-vay-162212508192433691.htm