-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Sao 360°
30/08/2018 04:03Phi Nhung: 'Tôi muốn lấy chồng, khán giả cần giải nghiệp cho tôi'
Vừa qua, ca sĩ Phi Nhung đã có buổi trò chuyện trên livestream của Thúy Nga Paris. Tại đây, cô đã tâm sự về kỉ niệm của mình trong chặng đường hơn 20 năm ca hát, cùng những mong muốn trong thời gian tới.
Đặc biệt, Phi Nhung đã chia sẻ về mong muốn lấy chồng của mình. Nữ ca sĩ dường như đã chán cảnh độc thân mà cô theo đuổi suốt nhiều năm qua.
7 năm theo đuổi với 70 ngàn đô mới được và Thúy Nga
Ngày xưa, đúng là tôi xin đầu quân cho Thúy Nga nhưng rớt. May quá, cô Thủy (con gái Thúy Nga) mới cho đóng MV lót.
Tính tôi là cái gì cũng phải làm bằng được. Bởi vậy, tôi theo đuổi Thúy Nga 7 năm liên tiếp, ra tới 6 cuốn CD để đưa chị Thủy nghe, nhưng chị Thủy nhất quyết không nghe. Trong khi lúc đó, tôi vốn đã là ca sĩ nổi tiếng rồi.
Tôi còn nhớ, năm 1997, tôi mua căn nhà đầu tiên, mà đến 2001 mới được vào Thúy Nga. Thời gian lâu như vậy, nếu là ca sĩ khác ở vị trí của tôi lúc đó, chắc chắn sẽ rất buồn, mình cũng có danh tiếng, khán giả rồi cơ mà.
Thế nhưng, tôi không buồn mà vẫn cố gắng phấn đấu để được vào Thúy Nga. Tôi muốn vào Thúy Nga bằng được, vì trong đó rất nhiều nghệ sĩ giỏi để học tập, làm việc cùng.
Các sĩ của Thúy Nga ai cũng đẹp, mà tôi lúc mới vào chẳng hề đẹp tí nào. Nhưng tôi cũng không tự ti hay ngại ngùng gì cả, cứ phấn đấu thôi.
Sau khi vào Thúy Nga, tôi chưa được lên chương trình ngay. Lúc ấy, tôi được chị Thủy cho 30 ngàn đô để quay MV đầu tiên là Lý con sáo Bạc Liêu. MV này khá thành công.

Tôi cứ tưởng sau khi thực hiện MV thứ 2 sẽ được lên chương trình, nhưng cũng không. Chị Thủy chê tôi béo quá, cần quay thêm một MV nữa.
Tôi thấy khán giả đã thích mình lắm rồi, mà chị Thủy vẫn bảo khán giả chưa thích. Thế nên, tôi lại cầm thêm của chị Thủy 40 ngàn đô nữa để quay MV thứ ba – Phải lòng con gái Bến Tre.
MV này quay rất khó vì phải xin giấy phép về Việt Nam quay với phà Rạch Miễu. Đã vậy, tôi còn phải bỏ show để quay bằng được.
Khi ấy, chủ phà Rạch Miễu đòi phải trả 15 ngàn đô mới cho mượn phà để quay. Ekip đã định bỏ, nhưng chị Thủy không cho, sẵn sàng chuyển thêm 15 ngàn đô cho chủ phà để quay bằng được. Như vậy, phải mất tới 70 ngàn đô cho 2 MV, tôi mới được lên Thúy Nga.
Nhưng trên thực tế, 15 ngàn đô cũng chưa đủ để thuê phà đâu, vì phải trả thêm tiền cho từng người trên phà nữa. Phà lúc đó rất đông người và cần họ phải diễn như những diễn viên quần chúng. Tôi phải bỏ thêm tiền túi của mình ra. Nhưng đi về thì chị Thủy cũng thưởng thêm tiền vì thương mình đã cố gắng.
Hồi đó, tôi đi show rất nhiều, nhưng hễ Thúy Nga gọi là cắm đầu cắm cổ làm hết mình, nên bầu show rất sợ tôi làm cho Thúy Nga.
Tới giờ phút này, tôi vẫn nghĩ mình là ca sĩ trẻ, nghe chị Thủy gọi vẫn thấy run và sẵn sàng bỏ công việc để về với Thúy Nga.
Mong khán giả giải nghiệp cho mình để được cưới chồng
Sắp tới, trên sân khấu kỉ niệm 35 năm Thúy Nga, tôi sẽ lần đầu tiên tổ chức đám cưới trên sân khấu với một nam ca sĩ.
Bây giờ, tôi muốn lấy chồng rồi. Trước giờ giống như kiểu tôi bị ém bùa ấy, khán giả cần giải nghiệp cho tôi thôi. Tôi muốn hát xong với anh ấy, sẽ cưới luôn trên sân khấu để về nuôi mấy đứa con tôi.
Tôi mong khán giả giải nghiệp cho tôi để tôi được cưới chồng. Tức là khi tôi hát xong, mong khán giả thảy hoa lên sân khấu để tôi được làm đám cưới một cách đơn giản nhất.
Tôi còn nhớ, tiết mục đầu tiên tôi thực hiện vũ đạo trên Thúy Nga là Chiều lên bản thượng. Tôi tự tập những điệu nhảy trong tiết mục ấy vì học theo đồng bào dân tộc. Tôi rất yêu quê hương, đất nước mình. Thậm chí, tôi còn về tận Pleiku mua trang phục, rồi tự tay cắt, ráp vào để mang sang Mỹ.
Mỗi khi diễn trên sân khấu, tôi luôn làm hết mình và làm được mọi thứ, cả diễn, nhảy, hát. Tôi không quan tâm sẽ được trả bao nhiêu, chỉ cần khán giả vỗ tay thật nhiều là được rồi.
Tôi thích hình tượng bánh bèo, nữ tính hơn, nhưng với vai hành động như trong Vợ thằng Đậu, tôi vẫn đóng được vì trước đây, tôi từng học võ, đánh kiếm. Nhưng thực ra, tôi còn nhiều chiêu lắm mà chưa bung ra thôi. Chỉ cần Thúy Nga cho bung là tôi bung liền.
Theo Long Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Quán ăn Hà Nội đưa nhân viên chửi khách "ăn rác" lên đồn công an (06/10/25 23:10)
- Mở nhà nghỉ để “săn mồi”: Chủ homestay Nhật chuốc thuốc ngủ, xâm hại nhiều khách nữ (06/10/25 23:03)
- Taylor Swift khiến cả thế giới phát cuồng (06/10/25 22:43)
- Touliver đáp trả phũ phàng với Tóc Tiên? (06/10/25 22:35)
- Người cha KHÔNG LÀM 3 điều này chính là phước phần lớn nhất cho cả gia đình (06/10/25 22:24)
- Nữ hiệu trưởng trường lên tiếng về khay cơm 25.000 đồng gây bão ở Quảng Trị (06/10/25 22:02)
- Mr Pips nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia (06/10/25 21:59)
- Xôn xao hình ảnh bữa ăn bán trú giá 25.000 đồng chỉ có trứng và vài lát chả (06/10/25 21:49)
- Ca sĩ Jack bị phạt hành chính (06/10/25 21:45)
- Khởi tố rapper Bình "Gold" về tội cướp tài sản (06/10/25 21:17)




