-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Sao 360°
22/10/2020 06:22Phỏng vấn nóng vợ chồng Lý Hải - Minh Hà sau chuyến cứu trợ: Bày tỏ suy nghĩ về Thủy Tiên, tiết lộ cách minh bạch tiền ủng hộ
Xin chào Lý Hải - Minh Hà, sức khỏe hiện tại của 2 anh chị thế nào sau những ngày đi từ thiện miền Trung?
Cám ơn mọi người đã quan tâm, hiện tại sức khỏe của hai vợ chồng rất bình thường. Hành trình đi từ thiện dù có vất vả nhưng cả hai đều cố gắng giữ gìn sức khỏe để có thể làm được nhiều việc hơn nữa.
Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã không màng vất cả, đích thân đến từng nhà để trao tiền từ thiện cho bà con miền Trung. Cảm xúc của cả hai hiện tại thế nào?
Mình không biết diễn tả cảm xúc thế nào nữa khi đến tận nơi chứng kiến tận mắt cuộc sống của bà con vùng lũ và giúp được mọi người mình thấy vui lắm. Dù phải đi đường xá xa xôi, mệt mỏi vì hành trình hay nguy hiểm ra sao mọi thứ cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa.
Vợ chồng mình dường như quên hết đi những khó khăn gặp phải mà chỉ còn thấy hạnh phúc vì có thể giúp đỡ được mọi người. Có những hoàn cảnh khi mình tiếp xúc cảm thấy dường như không thể nào bù đắp bằng tiền bởi nỗi đau, mất mát mà họ phải trải qua khiến cả 2 vợ chồng thấy vô cùng xót xa.
Bận rộn với công việc và đặc biệt là việc chăm sóc 4 con nhỏ, cả hai anh chị sắp xếp thời gian thế nào?
Thực sự thì công việc bù đầu bù cổ nhưng mà ngày nào xem trên báo chí, mạng xã hội thấy cảnh mọi người đang phải vật lộn với bão lũ mà xót lòng. Thấy mình đang được sống đủ đầy mà họ màn trời chiếu đất nên cho dù bận rộn thế nào cũng ráng thu xếp đi đến đó để tự tay giúp đỡ mọi người.
Nhiều nghệ sĩ cũng kêu gọi đóng góp vì miền Trung nhưng họ khá phiền lòng vì liên tục bị so sánh với anh chị về số tiền quyên góp được. Anh chị muốn nhắn nhủ điều gì với họ?
Mình thấy làm từ thiện không thể lấy số tiền ra làm thước đo được. Bởi từ thiện xuất phát từ cái tâm và tấm lòng của mọi người. Ít nhiều không quan trọng mà quan trọng là cái tâm của mình hướng về đồng bào miền Trung.
Lý Hải nghĩ rồi, không nên so đo làm gì, tiền ít hay tiền nhiều không quan trọng. Mình hiểu có nhiều người có hoàn cảnh khác nhau. Có người rất muốn đi từ thiện nhưng gia đình con nhỏ mẹ già nên chưa tới tận nơi giúp được nên phải gửi tiền nhờ người khác tới. Hoặc có thể cứu trợ bằng 1 cách khác. Miễn làm sao số tiền mà cứu trợ có thể đến tận nơi người cần là hạnh phúc rồi.
Cũng không phải truy trách nhiệm cho việc từ thiện. Mình có đọc được nhiều bình luận kiểu như có thiên tai hay gì đó sẽ có những người bình luận kiểu như chị A đâu rồi, anh B đâu rồi tại sao người này làm người kia không làm. Mình không thể hiểu tại sao họ lại có thể quy trách nhiệm từ thiện cho nghệ sĩ từ lúc nào. Bởi từ thiện là từ tâm, tùy theo khả năng của mọi người.
Hiện tại cùng với vợ chồng Lý Hải thì Thủy Tiên cũng nhận được rất nhiều sự chú ý cho hành trình từ thiện của mình. Anh cảm thấy sao về hành trình của đàn em?
Anh thấy khi mà có 1 tấm lòng hướng thiện đều tốt cả, đặc biệt là Thủy Tiên. Tất nhiên, mỗi người có một cách làm khác nhau, mỗi người chọn lựa cho mình một phương thức để đi từ thiện. Lý Hải không biết nói thế nào để so đo. Miễn là xuất phát từ tấm lòng hướng thiện thì không chỉ là Thủy Tiên, ai mình cũng ủng hộ.
Phía gia đình nói gì khi vợ chồng Lý Hải - Minh Hà quyết định không ngần ngại sợ khó khăn khi đi vào vùng lũ làm từ thiện?Mọi người có ngăn cản không?
Thật sự khi mà đọc nhưng tin tức những người gặp nạn, những trường hợp bị nước cuốn trôi đương nhiên gia đình cũng rất lo lắng. Bởi bản thân Minh Hà và Lý Hải không quen thuộc địa phương. Khi biết Lý Hải và Minh Hà quyết định đi miền Trung từ thiện thì gia đình và bạn bè lúc nào cũng dặn phải cẩn thận bởi nước lũ là thiên tai không chừa một ai.
Tốt nhất là nên làm việc với chính quyền địa phương bởi vì họ là những người hiểu nhất những vấn đề ở địa phương đó. Bởi thiên tai là điều mà mình không thể ngăn cản, chỉ có thể giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại. Mà mưa bão, đôi khi chỉ 1 tiếng đồng hồ cũng có thể ập tới mà mình trở tay không kịp.
Có lần nước vừa rút, chính quyền địa phương cũng dẫn đoàn mình đi theo con đường an toàn nhất. Thế nhưng đi giữa đường gặp sạt lở, bị nổ bánh xe mà lúc ấy đang ở khu vực hẻo lánh. Mình nói vậy để mọi người hiểu rằng hãy tìm hiểu thật kỹ và nhờ cậy sự giúp đỡ của địa phương. Bởi ngay cả những người sống ở đó hàng chục năm, đi qua bao mùa thiên tai bão lũ họ cũng không nắm rõ huống gì là mình.
Anh chị có nghĩ tới việc từ thiện của mình sẽ gặp những ý kiến về chuyện sao kê minh bạch việc quyên góp và ủng hộ không?
Nguyên về phần này, mình tiên phong trong việc minh bạch thông tin. Ai gửi cho mình sẽ chụp sao kê báo cáo dù là 1 đồng, 1 xu. Mình làm việc này 10 mấy năm rồi nên chẳng ai có bất kỳ ý kiến nào.
Mình kỹ lắm, quỹ từ thiện của mình tồn tại cả chục năm. Mình nắm rõ tâm lý của người bỏ tiền ra để nhờ mình làm từ thiện. Mục đích của mạnh thường quân cũng không có gì là cao hết, người ta cũng chỉ muốn biết đồng tiền của họ mình cầm đi có đúng nơi đúng chỗ không. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Mình báo cáo với họ là: Anh ơi tôi đã nhận của anh 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu... và tôi đã tặng chỗ này bao nhiêu, tôi có quay phim chụp hình lại. Nên người ta an tâm là số tiền mình đến đúng nơi. Chuyện này gia đình mình đã làm 10 mấy năm nay nên chẳng bao giờ có lời qua tiếng lại. Với người khác thì mình không biết.
Có nhiều ý kiến trên MXH nói rằng, việc từ thiện của ngôi sao là con dao 2 lưỡi. Có thể lan tỏa được tấm lòng của mình nhưng cũng dễ "mất bay" sự nghiệp. Anh chị nghĩ sao về cảnh báo này?
Thực ra từ thiện là việc khá là việc tế nhị và thậm chí là nguy hiểm. Bây giờ có nhiều người mà người ta gọi là "anh hùng bàn phím", đại loại là thực tế mấy bạn không tới tận nơi nhưng lại dùng những từ ngữ để tấn công người khác.
Việc này ảnh hưởng tâm lý của những người đi làm từ thiện. Một người đi làm từ thiện có biết bao nỗi lo lắng, nhất là người ta rất nhạy cảm. Bởi đôi khi họ nghĩ mình đang làm 1 việc tốt nhưng lại bị nghi ngờ. Thậm chí có một số bạn cảm thấy nản lòng, chùn bước. Theo mình trước khi bình luận, hay nhận xét về lòng tốt của người khác thì hãy suy nghĩ thật kỹ bởi nếu chúng ta không thể giúp đỡ bằng tiền bạc thì hãy giúp bằng cách chia sẻ những thông tin tích cực, khích lệ người ta cho động lực.
Anh chị có bao giờ nói với các con về chuyện từ thiện và truyền cảm hứng cho các con thế nào?
Những chuyến đi từ thiện gần mình vẫn đưa các con đi. Mình giải thích cho các con biết, cuộc sống thực tế ngoài xã hội. Mỗi chuyến mà mình và vợ đi từ thiện thì cũng sẽ nói cho các con để các con hiểu được hành trình của bố mẹ. Đứa bé thì có thể chưa hiểu nhưng con lớn thì luôn biết được công việc của bố mẹ. Mình hi vọng rằng sau này khi lớn lên các con sẽ càng thấu hiểu hơn bố mẹ và hành trình của bố mẹ, sẽ hiểu rằng yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi.
Anh chị có lời nhắn nhủ nào tới các đoàn thiện nguyện miền Trung không?
Mong các bạn luôn luôn giữ gìn sức khỏe và phải thật cẩn thận bởi bão lũ bất ngờ và vô cùng nguy hiểm. Cũng là câu muốn nhắn nhủ với bản thân với mình luôn.
Xin chân thành cảm ơn chia sẻ của anh chị.
Theo Pa Dun - Leon Trần (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




