-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Sao 360°
21/08/2018 03:59Phùng Ngọc Huy có thật sự bạc bẽo, đối xử tàn tệ với Mai Phương và con gái?
Bên cạnh vô số tình cảm, sự ủng hộ dành cho Mai Phương, không ít cư dân mạng còn thể hiện sự bênh vực với cô theo một cách khác: Chỉ trích, tấn công Phùng Ngọc Huy - chàng ca sĩ từng gắn bó với cô một thời gian dài và có cùng nhau một đứa con chung.
Vẫn biết, cách xử sự đó của đám đông có thể lý giải phần nào dưới góc độ cảm tính của con người, nhất là khi họ chứng kiến cảnh ngộ éo le của cô gái mong manh đó.
Nhưng tấn công cha của con gái Mai Phương - liệu có phải là giải pháp tốt nhất lúc này?
Những người đang "lên đồng" chỉ trích kia có biết gì về Phùng Ngọc Huy?
Phùng Ngọc Huy không phải một cái tên quen thuộc trong showbiz, anh hiện cũng đang sinh sống và lập nghiệp tại nước ngoài.
Ngay cả giới phóng viên giải trí rành rẽ mọi ngóc ngách showbiz cũng không có nhiều hiểu biết về anh thì sợ rằng, những khán giả chỉ theo dõi tình hình qua facebook khó lòng nắm bắt được trung thực câu chuyện giữa anh và cô diễn viên tội nghiệp.

Phần lớn thông tin về Phùng Ngọc Huy chỉ được người ta biết tới gần đây, khi thông tin về bệnh tình của Mai Phương được hé lộ. Và rất tiếc, phần lớn thông tin về chàng ca sĩ đó đều không chính xác.
Nhưng những thông tin kiểu đồn đại đó lại được người ta dùng làm cơ sở để công kích, rủa xả Phùng Ngọc Huy, như một cách để thoả mãn sự cảm tính của mình chứ không hẳn bênh vực Mai Phương.
Đơn cử như thông tin Phùng Ngọc Huy "bỏ bê con gái", "không nhận con", "đối xử tệ bạc với mẹ con Mai Phương" từng xuất hiện trên những trang mạng buôn chuyện cũng đã làm dấy lên vô số lời xúc phạm, móc mỉa tới chàng ca sĩ trẻ.

Bất chấp tấm ảnh Phùng Ngọc Huy bế con gái sánh vai cùng Mai Phương tại sinh nhật con đủ chứng minh rất nhiều điều, nhưng đám đông không hề để ý. Ngay cả khi Mai Phương đích thân khẳng định Phùng Ngọc Huy có trách nhiệm với con, đám đông cũng chẳng muốn tin.
Thậm chí, những người thân thiết, yêu quý Mai Phương cũng phải lên tiếng thanh minh hộ Phùng Ngọc Huy rằng anh chưa đủ giấy tờ, điều kiện để về nước thăm cô, những lời chửi rủa, xúc phạm vẫn không vì thế mà ngưng lại.
Những kẻ công kích Phùng Ngọc Huy có thật sự vì "nghĩ cho Mai Phương"?
Tôi sợ là không. Câu chuyện của Mai Phương xúc động, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả nhưng có ai nghĩ tới chuyện ngày nào đó, nó sẽ lắng xuống và rơi vào quên lãng hệt như bao vụ ồn ào khác của làng giải trí?
Và tới thời điểm đó, có ai trong số những kẻ đang hùng hổ chửi bới, công kích Ngọc Huy kia nhớ rằng mình đã "lên tiếng vì bênh vực cô bé Lavie cùng mẹ" hay không?
Hoặc làm gì đó tích cực cho cô bé con mới chỉ vừa vài tuổi? Hay phủi tay và hồn nhiên đi công kích dạo những trường hợp họ cho là "đáng trừng trị" trên internet?
Cứ nhớ rằng chỗ dựa đảm bảo nhất của cô bé con là người cha ruột của cô, chứ không phải là đám đông hay những cái nick name vô trách nhiệm. Phùng Ngọc Huy là người cha tốt hay xấu, điều đó chính người phụ nữ từng gắn bó với cô và những người thân của cô hiểu rõ hơn đám đông đầy cảm tính!

Nếu anh ta thực sự vô trách nhiệm và tệ bạc, liệu Mai Phương và những người người bạn thân thiết của cô có ra sức thanh minh, bảo vệ hay không?
Nếu phũ phàng từ bỏ con, liệu chàng ca sĩ trẻ đang trên đường tạo dựng tên tuổi kia có dám công khai nhận con, bế con và đứng trước vô số ống kính, ánh đèn? Sự thật đó không hề khó hiểu, chỉ là rất nhiều người không muốn hiểu!
Mai Phương đang ở trong tình thế nguy kịch và tương lai của cô bé Lavie phụ thuộc rất nhiều vào Phùng Ngọc Huy. Nếu thực sự nghĩ cho mẹ con Mai Phương, sẽ không một người chín chắn nào nỡ xé rộng khoảng cách giữa cô bé Lavie và cha ruột của mình.
Thay vì công kích, lên án, chặn mọi nẻo đường trở về của Ngọc Huy một cách phong trào, người ta có thể làm nhiều điều ý nghĩa hơn.
Như cho Mai Phương một niềm tin rằng con gái cô vẫn còn có cha, cho cô bé Lavie một điểm tựa ruột thịt vững vàng khi còn quá nhỏ.
Những điều đó nhân văn hơn, ý nghĩa hơn và chắc chắn sẽ làm nhiều người hạnh phúc hơn việc hùa nhau tấn công một ông bố trẻ đang bối rối. Sức mạnh của đám đông luôn rất phi thường. Nó có thể cứu sống cuộc đời một con người, thắp sáng hi vọng cho cả một gia đình, nếu có thể dùng đúng cách.
Theo Tùng Lâm (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (49 phút trước)




