-
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào -
Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn -
12 cán bộ gồm 6 Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới -
Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà -
Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy
Sao 360°
30/03/2020 02:21Phùng Ngọc Huy khổ sở chia sẻ khi hay tin Mai Phương qua đời: 'Ông trời thử thách em, không cho em suôn sẻ về nước'
Vào 19h ngày 28/3, nữ diễn viên "Những thiên thần áo trắng" Mai Phương đã trút hơi thở cuối sau hơn 1 năm dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Hiện tại, tang lễ của Mai Phương đang diễn ra tại nhà tang lễ một bệnh viện ở quận 5, TP.HCM. Khoảnh khắc này đã khiến tất cả mọi người đều phải rơi nước mắt. Giữa thời điểm này, Phùng Ngọc Huy - bạn trai cũ cũng là bố của Lavie đang sinh sống tại Mỹ - lập tức chuyển ảnh bìa, đại diện Facebook sang màu đen như một cách tưởng nhớ tới nữ diễn viên. Rất nhiều lời nhắn được gửi đến anh chàng với hy vọng anh có thể nuôi dưỡng con gái thay Mai Phương.
Tình hình hiện tại của Phùng Ngọc Huy ra sao? Ốc Thanh Vân - bạn thân Mai Phương - đã giải đáp vấn đề này ngay tại lễ tang hôm nay. Cô cho biết Huy vẫn thường xuyên nhắn tin với mình và anh đang rất khổ sở vì khoảng cách địa lý xa quá, không làm được gì. Anh nghẹn ngào tâm sự: "Ông trời thử thách em, không cho em suôn sẻ về nước". Tình hình bệnh dịch Covid-19 và chuyện giấy tờ rắc rối khiến Phùng Ngọc Huy không thể về bên cạnh Mai Phương lúc này.
"Thật sự thì Huy cảm thấy bất lực. Nói chứ cũng từng yêu thương nhau, có với nhau một mụn con, hết tình thì cũng phải còn nghĩa. Huy cũng không phải người hất đổ những gì đã diễn ra trong quá khứ nhưng đã 5 năm qua đi rồi. Hai người đã chọn cách xa nhau, giờ Huy không về được còn khổ sở hơn tại mình ở đây ít gì mình cũng còn thấy được. Chứ người ở xa thì rất ức chế, người ta còn chịu thêm những điều tiếng ra vào", Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Nói đến chuyện riêng của Mai Phương và người yêu cũ trong vấn đề nuôi con, Ốc Thanh Vân khẳng định cô không có quyền can thiệp, nhưng nếu Huy có thể hỗ trợ được phần nào thì đó cũng là chuyện nên làm: "Nói thật thì một đứa trẻ còn quá nhỏ như Lavie, không có mẹ thì phải có ba ở bên. Bây giờ cả 2 ông bà đều lớn tuổi, làm sao lo được cho cháu một đoạn đường quá dài như vậy. Lavie đâu phải một đứa trẻ đã lớn rồi đâu...". Nói đến đây, bạn thân Mai Phương ngậm ngùi không nói lên lời.
Theo Mai Thúy (Tổ Quốc)
- Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu (08:34)
- Hành động kỳ quặc tại bảo tàng Louvre: Hai du khách bị bắt vì tự ý dán tranh cạnh kiệt tác Mona Lisa (08:31)
- Cựu sao Ngoại hạng Anh gặp sự cố hy hữu, bị xe lu cán trúng chân ngay trên sân bóng Thái Lan (08:27)
- Nghệ sĩ Cát Tường đóng cửa quán cà phê hoài cổ sau thời gian dài phải bù lỗ (08:22)
- SUV điện Trung quốc thiết lập kỷ lục khí động học toàn cầu, sạc 10 phút đi 500 km (08:16)
- Tài năng 13 tuổi gây sốt làng công nghệ Trung Quốc: Lập trình từ lớp 2, giành loạt giải hackathon và được ví như "Elon Musk tương lai" (08:08)
- Chiêu trò tinh vi của đối tượng biến ô tô thuê tự lái thành xe chính chủ để cầm cố (52 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 20/9/2026: Miền Bắc hửng nắng dịu mát, mưa lớn dịch chuyển dồn về phía Nam (1 giờ trước)
- Raphinha lập hat-trick lịch sử, Barcelona ngược dòng đè bẹp Sevilla (1 giờ trước)
- Iran gửi điều kiện dừng xung đột tới Mỹ thông qua Qatar, cảnh báo sẵn sàng cho "cuộc chiến quyết định" (1 giờ trước)