-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Sao 360°
08/07/2019 00:53Phương Linh cay đắng trách cứ người đàn ông làm cô khóc hai lần, 'tỉnh táo toan tính có mục đích', fan gọi tên Hà Anh Tuấn
Ít giờ trước, nữ ca sĩ Phương Linh đã đăng tải một dòng tâm sự dài đầy cay đắng, xót xa lên instagram. Dòng trạng thái này dành cho một người đàn ông mà cô đã "từng thương".
Không nêu đích danh ai, nhưng những gì Phương Linh viết ra khiến người hâm mộ đồn đoán. Nhất là những chi tiết "người đã từng ngây thơ thành thật" mà giờ "tỉnh táo toan tính có mục đích" và "qua thời gian tôi vẫn là tôi như thuở nào, còn anh thay đổi rất nhiều, hợp với cuộc đời".

"Trước khi hát có người làm tôi buồn, người tôi từng thương, người đã từng ngây thơ thành thật, người đã làm tôi khóc lần một và đã có lần hai. Trong cuộc đời này biết cuối cùng là bao xa, sao không đối tốt với nhau ở hiện tại như từng ở quá khứ? Chúng ta đã vui vẻ hạnh phúc nhường nào! Anh có tiếc không! Em thì tiếc rất nhiều cho cả hai ta. Đã không chung đường chung lối lại sai cả từ trong suy tư. Ừ thì muốn nghĩ sao nghĩ, cứ vậy đi. Đâu cần cái gì cũng phải huỵch toẹt trắng phớ ra. Có những điều sống để bụng chết mang theo. Anh sâu sắc tôi cũng đâu nông cạn. Vì anh tôi chưa bao giờ lắc đầu. Vì tôi anh còn phải suy nghĩ đã. Tỉnh táo toan tính có mục đích đó là đức hạnh tốt, giữ lấy. Qua thời gian tôi vẫn là tôi như thuở nào, còn anh thay đổi rất nhiều, hợp với cuộc đời. Mừng cho anh và buồn cho tôi.", nguyên văn chia sẻ của Phương Linh.
Trong phần bình luận, một độc giả đã gọi ngay ra tên của người đàn ông mà Phương Linh đang trách cứ là Hà Anh Tuấn. "Chắc chắn 100% người chị nói là anh Tuấn vì hôm nay hát chung một sự kiện, mà người hát đầu người hát cuối."
Còn một độc giả khác bóng gió rằng: "Phải chăng người chị nhắc đã xa cách với chị ngay cả trên sân khấu."
Đáp lại chia sẻ từ fan, Phương Linh chỉ nhắc mọi người không nên suy diễn.


Hà Anh Tuấn và Phương Linh quen nhau trên sân khấu Sao Mai điểm hẹn 2006. Cả hai từng là cặp đôi song ca ăn ý nhất làng nhạc Việt với loạt bản hit đình đám. Đó cũng là lý do mà họ dính tin đồn bí mật yêu đương suốt thời gian dài cho tới khi mỗi người tách ra đi một con đường riêng.

Lần tái hợp gần đây nhất của Hà Anh Tuấn và Phương Linh là chuỗi chương trình See-Sing-Share của nam ca sĩ hồi năm 2017.
Theo VI (Helino)
- Người mẫu Nhikolai Đinh tái xuất sau 2 năm vướng vòng lao lý vì tàng trữ chất cấm (15:30)
- Iran tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Mỹ tham gia giải cứu phi công mất tích (15:10)
- Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí (15:01)
- Một loại rau là khắc tinh của độc tố gan, giúp đôi mắt sáng khỏe mà ít người tận dụng (43 phút trước)
- Madam Pang "âm thầm vạch kế hoạch" giúp Thái Lan vượt mặt Việt Nam (46 phút trước)
- Bắt giữ kẻ ngông cuồng đánh gục người can ngăn sau va quẹt xe trong hẻm (50 phút trước)
- T.O.P ẩn ý chỉ trích Seungri "phá hoại" BIGBANG trong album mới (1 giờ trước)
- TP.HCM: Giải cứu nghẹt thở 2 người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội (1 giờ trước)
- 14 tính năng đỉnh cao hội tụ iPhone 18 Pro Max: iFans háo hức chờ đợi, Samfans đứng ngồi không yên! (1 giờ trước)
- Mẹ chồng treo thưởng 500 triệu giục sinh thêm cháu: Nàng dâu "đứng hình" vì bí mật triệt sản của chồng (1 giờ trước)