-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
-
Phường Kiến Hưng thông tin vụ trẻ 13 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành?
-
Tướng Mai Hoàng: Cướp giật ở TPHCM giảm, nhưng lo ngại việc sử dụng "bóng cười" lan rộng
Sao 360°
14/11/2023 16:24Quang Lê: Từng nợ tín dụng 30 nghìn đô, nhưng vẫn mua đồ hiệu 6 nghìn đô để đi diễn
Mới đây, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga, ca sĩ Quang Lê đã tâm sự về quá khứ đầy khó khăn của mình.
Anh nói: "Ngày đó, tôi phải làm rất nhiều công việc để kiếm sống. Tôi vừa phải lái xe học đại học vừa phải đi bán dàn máy karaoke cho siêu thị điện máy. Tôi nhớ lời nhất lúc ấy là bán dây mic, dây nối dàn.
Tôi mua mỗi lần cả thùng dây, mất cả nghìn đô nhưng bán hết thì lời 7, 8 nghìn đô. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng bán hết được chỗ dây đó, nhiều khi bán 7, 8 tháng mới xong.

Nhưng bán được một vài thùng dây xong thì tôi nổi tiếng nên không có nhu cầu bán những thứ đó nữa. Lúc ấy, trung tâm Thúy Nga lăng xê tôi nên tôi tự thấy mình phải nghỉ bán để tập trung cho công việc ca hát.
Thực ra, tới khi vào trung tâm Thúy Nga tôi vẫn chưa có tiền, nhưng buộc phải nghỉ bán máy karaoke để tập trung ca hát. Dù sao tôi cũng đã lên hình trên Thúy Nga, khán giả cũng biết đến tôi rồi nên tôi phải giấu hình ảnh lại, không thể cứ chường mặt ra bán hàng được.
Tôi nhớ, trước khi vào Thúy Nga, tôi từng vào một trung tâm khác nên cũng xin nghỉ bán hàng. Nhưng 4 tháng sau trung tâm này không làm gì cho tôi, chỉ tập trung lăng xê Trường Vũ.
Sau một năm trời trôi qua không được làm gì, tôi tự hủy hợp đồng luôn rồi được trung tâm Thúy Nga phát hiện. Trong một năm trời không làm gì đó, tôi phải đi bán máy karaoke để có tiền mưu sinh qua ngày.
Sau khi vào trung tâm Thuý Nga, nhờ có bài hit đầu tiên là Sương trắng miền quê ngoại, tôi mới được biết đến và mời show. Khi ấy, 5 bầu show lớn đều mời tôi. Từ lúc nhận lịch đi hát cho các bầu show lớn, tôi mới quyết định nghỉ bán máy karaoke hẳn".
Tiếp đó, Quang Lê hé lộ mức thu nhập của anh thời còn đi bán hàng: "Nếu tôi không tự bán thêm dây máy thì mỗi tháng chỉ kiếm được 1 nghìn đô. Nhưng nhờ việc bán dây máy nên mỗi tháng tôi kiếm cũng được 4, 5 nghìn đô.
Ai cũng nghĩ đó là số tiền nhiều nhưng không hiểu sao tôi kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều. Tôi nhớ lúc chuẩn bị đi hát đã đổ nợ tín dụng đến 30 nghìn đô. Tôi vay tiền tín dụng để đi mua đồ hiệu. Sở dĩ như vậy vì tôi nghĩ đã đi hát rồi phải thay đổi hình ảnh nên mới đầu tư thật nhiều tiền vào quần áo, phụ kiện. Tôi phải đầu tư cho nghề nghiệp của mình.
Lúc đi show, tôi còn mua hẳn bộ vest LV giá 6 nghìn đô để mặc. Đi Paris hát được 7 nghìn đô tiền cát xê thì tôi thâm hụt vào đến 3 nghìn đô vì mua sắm hết sạch tiền. Nhưng chỉ vài tháng sau khi nổi tiếng, tôi đã trả hết nợ tín dụng và sang năm sau thì dành dụm được 200 nghìn đô để mua căn nhà cho cha mẹ ở".
Theo Tùng Ninh (Đời sống và Pháp luật)








- Ngô Kiến Huy, Thành Trung rời show Chiến sĩ quả cảm (16:21)
- Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng (16:10)
- Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk (16:05)
- Tạm giữ nghi phạm vụ mất gần 30 lượng vàng trên ô tô ở TPHCM (16:01)
- Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2025: VinFast không để các đối thủ kịp thở, chỉ có 1 mẫu sedan leo top (16:01)
- "Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn! (24 phút trước)
- Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây (25 phút trước)
- Được mẹ chồng chia cho cả sổ đỏ, tôi lại mất ngủ trắng đêm vì một nỗi sợ khó nói (26 phút trước)
- 7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (30 phút trước)
- Cửa khẩu thương mại đầu tiên của Quảng Tây có giao thương với Việt Nam được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế (31 phút trước)




