-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Sao 360°
20/06/2021 16:26Quang Minh bật khóc nức nở: 'Tôi hối hận vì chuyện đã ly hôn'
Mới đây, tại chương trình Chuyện ngại nói với Xuân Lan, nghệ sĩ Quang Minh đã tâm sự nhiều điều về mối quan hệ giữa mình và hai con gái tại Mỹ. Anh nói:
"Mỗi người có một cách cư xử khác nhau, ai muốn hiểu sao thì hiểu nhưng với tôi, con tôi là trên hết.

Ở bên Mỹ, trẻ con đa số hư hỏng vào tuổi dậy thì. Trong khi đó trước đây, thời gian tôi và Hồng Đào gần con không được nhiều như cha mẹ bình thường. Đa số con tôi ở nhà ông bà ngoại.
Nhưng đến ngày hôm nay, tôi dám tự hào rằng hai đứa con tôi đều rất ngoan và yêu thương nhau. Nhìn chị em nó yêu thương nhau, tôi càng sung sướng".
Nói tới đây, Quang Minh bật khóc nức nở và nghẹn ngào mất mấy phút. Một lúc lâu sau anh mới lấy lại bình tĩnh và chia sẻ tiếp:
"Xin lỗi Xuân Lan nhưng tôi không thể kiềm được mình nhắc về con, có lẽ do tôi sống xa con lâu quá. Tự nhiên hôm nay nói về con làm hình ảnh ngày xưa hiện về trong đầu tôi nhiều lắm.
Đó là hình ảnh ngày xưa con còn nhỏ, chạy long nhong, tôi chăm sóc con như thế nào. Giờ thì con tôi đã lớn hết, trưởng thành rồi.

Nhưng dù con tôi bao nhiêu tuổi, lớn thế nào thì trong đầu tôi vẫn nghĩ rằng nó còn nhỏ. Tôi vẫn cứ lo cho chúng, lo rằng không biết nay mai cuộc sống của chúng như thế nào. Mọi thứ trong đầu tôi cứ diễn ra hỗn độn.
Ngày còn nhỏ ở với tôi, tôi không cho các con làm gì hết. Chúng chỉ có một nhiệm vụ là ăn, ngủ, học.
Tôi rất hãnh diện, thích thú khi được chăm sóc các con. Tôi lo đủ thứ, giặt giũ quần áo, dọn phòng, sắp xếp đồ đạc, làm mọi thứ cho chúng.
Nhiều khi Hồng Đào còn mắng tôi nữa, nhưng tôi thích như vậy. Cứ có thời giờ gần gũi con là tôi làm những chuyện đó, còn Hồng Đào lo dạy dỗ con.

Tôi làm nhiều thứ như vậy cũng không mong gì, chỉ cần hai con thương mình, hiểu mình là đủ.
Nhưng đến ngày hôm nay, mỗi lần nghĩ về hai đứa con, tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi với chúng. Tôi có cảm giác, vì chuyện của người lớn mà làm cho các con tôi không được gần gũi đầy đủ với cha mẹ, cứ gần mẹ thì không được gần cha mà gần cha thì không được bên mẹ.
Tôi hối hận vì chuyện đã ly hôn, cảm giác có lỗi với hai đứa con mình".
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (44 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)