-
Lũ quét bất ngờ cuốn trôi hàng chục thuyền bè, hơn 1.000 ngôi nhà ngập sâu -
Giá xăng bật tăng trở lại, dầu Diesel tiếp đà giảm sâu -
Bỗng dưng gánh nợ thuế hàng trăm triệu, cô gái trẻ vỡ mộng du học vì lệnh cấm xuất cảnh oan uổng -
Người đàn ông thiêu sống bạn gái giữa ban ngày tại siêu thị -
Biển Đông sắp đón bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ? -
Lâm Đồng "thất thủ" trong đêm, lũ quét bủa vây, đèo sạt lở, người dân bất lực nhìn nước dâng -
Lũ ập về trong đêm, hàng chục ngôi nhà ở Lâm Đồng ngập sâu 1,5 – 2,5 m -
Nam học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk tử vong thương tâm, nguyên nhân nghi ngờ do bắt chước TikTok -
Cả nhóm bạn cùng mắc ung thư ruột: 7 tháng sau tái khám, bác sĩ ngỡ ngàng: "Các anh đã làm cái gì vậy?" -
Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Nạn nhân vẫn chưa đi học lại, gia đình chia sẻ về tình hình hiện tại
Sao 360°
03/06/2016 14:10Quang Thắng: "Có khi cát-sê không đủ đổ xăng"
"Bao năm đi diễn, tôi chưa bao giờ quan tâm chuyện cát-sê, nhiều khi BTC đưa bao nhiêu cũng cầm".
Tuy nhiên, nam danh hài cho biết, vì phải lo lắng cho vợ con, bố mẹ già yếu nên anh cũng không có điều kiện để mua nhà Hà Nội.
| Danh hài Quang Thắng thường xuyên phải đi từ Hải Phòng lên Hà Nội nhận show. |
Sống cùng gia đình ở thành phố Hải Phòng nhưng Quang Thắng vẫn nhận show khắp trên cả nước. Anh bảo, điều quan trọng nhất không phải cát-sê hay cố gắng để làm ra thật nhiều tiền mà bởi tình cảm của khán giả dành cho mình nhiều quá.
"Bao năm đi diễn, tôi chưa bao giờ quan tâm chuyện cát-sê, nhiều khi cứ diễn rồi ban tổ chức đưa cho bao nhiêu cũng cầm", Quang Thắng nói.
Tuy nhiên, cũng chính vì nhận nhiều show ở khắp nơi mà Quang Thắng phải xa nhà liên tục. Không được gần gũi vợ con thường xuyên, Quang Thắng có nhiều giây phút tủi thân, cô đơn.
Anh tâm sự: “Nghệ sĩ nào cũng vậy, ánh đèn sân khấu tắt thì sẽ trở về thực tại với những sự tủi thân, cô đơn. Có những show diễn không đủ đổ xăng để đi về vì diễn cho cơ quan nhà nước, cát-sê thấp lắm. Hoặc là có những khi tôi đi diễn trên Hà Nội, xa nhà, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình dù trời mưa gió rét mướt”.
Nhớ lại lần lên Hà Nội diễn Táo Quân khi còn chưa có xe hơi riêng, nam danh hài kể: “Tôi nhớ đợt có dịp tập Táo Quân trong vòng một tháng trời, khi ấy còn chưa có ô tô nên phải đi xe máy từ nhà lên Hà Nội, trong khi trời cuối năm rất rét buốt.
Về đến Hà Nội, đi thuê khách sạn thì hết phòng. Lúc đó tôi phải ngồi ở cửa khách sạn, nói chuyện với bảo vệ đến sáng, đợi xem có ai trả phòng sớm rồi mình vào dọn dẹp để nghỉ luôn. Đó cũng là những điều rất tủi thân với tôi”.
| Hết mình trên sân khấu nhưng sau ánh hào quang là sự tủi thân và cô đơn. |
Cũng vì đi diễn xa nhà thường xuyên nên Quang Thắng không thể chăm sóc, dạy dỗ tốt cho các con được. Anh kể: “Những dịp lễ, tết gần như là không thể gần con được vì mình còn phải đi phục vụ khán giả khắp nơi. Dịp 1.6 tôi rất hiếm khi có cơ hội đưa các con đi chơi. Việc chăm sóc dạy dỗ cũng không được sát sao, chủ yếu nói chuyện, quan tâm đến các con qua điện thoại”.
Nói về sự thiệt thòi của các con, Quang Thắng cũng cho biết: “Đa số con của người nổi tiếng là thiệt thòi. Tôi cũng rút kinh nghiệm từ bản thân mình ra thôi, hồi bé tôi như thế nào thì bây giờ con tôi cũng y chang vậy.
Nhưng cũng may là không phải hai bố mẹ cùng một cơ quan nên các cháu cũng đỡ hơn. Chứ nếu cả hai bố mẹ cùng đi diễn như nhau thì các cháu sẽ không được chăm sóc, chắc suốt ngày ngủ cánh gà, học hành không đến nơi đến chốn. Nói đâu xa như Vân Dung - bạn diễn của tôi, hồi bé theo bố mẹ đi diễn ngủ cánh gà suốt".
Trải qua vài chục năm trong nghiệp diễn, Quang Thắng cũng nhận thức về sự đánh đổi trong nghề: “Nếu nhận được sự quý mến của quần chúng thì tôi sẽ được nhiều danh vọng, được đi diễn nhiều. Nhưng nếu không được sự yêu quý của khán giả, chỉ làm tròn bổn phận trong cơ quan nhà nước thôi thì chắc gì tôi đã được phong danh hiêu NSƯT như ngày hôm nay. Chắc gì, tôi đã được làm việc với các em nhỏ hay những nghệ sĩ lớn trên cả nước".
| Vì là người nổi tiếng nên con cái và cuộc sống riêng tư có nhiều điều thiệt thòi. Ảnh: D.N |
Nổi tiếng đã lâu nhưng Quang Thắng đôi khi cũng muốn từ bỏ nghiệp diễn để làm một người bình thường vì quá phiền toái.
Anh chia sẻ: “Nhiều lần tôi chỉ muốn đưa con cái đi chơi thoải mái nhưng đi đâu cũng bị mọi người xin chụp ảnh cùng. Là nghệ sĩ thì mình không thể từ chối tình cảm của người hâm mộ được nên phải vui vẻ đồng ý.
Những lúc như thế, vợ con chỉ biết đứng ở đằng xa nhìn mình trong vòng vây người hâm mộ. Đời nghệ sĩ bạc lắm, nhiều khi tôi chỉ muốn làm người người bình thường để không ai biết tới, mình còn có tự do”.
Theo K.Thuận (Dân Việt)
- Viện hòa bình Mỹ gây tranh cãi khi đổi tên thành Viện hòa bình Donald J.Trump (49 phút trước)
- Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ H, đơn giản nhưng 99% người được hỏi đều trả lời sai (52 phút trước)
- Xa Thi Mạn lập di chúc ở tuổi 50: "Không muốn tiền tích góp cả đời bị lãng phí" (55 phút trước)
- SEA Games 33: Các đối thủ đồng loạt gửi lời thách thức tới tuyển nữ Việt Nam (56 phút trước)
- Tạm giữ hình sự ông Nguyễn Phúc Bình và sự thật liên quan đến 33 con dấu, hơn 100 hồ sơ bí ẩn (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin không được nhận gạo cứu trợ do bị ghét, người trong cuộc nói gì? (1 giờ trước)
- Hạnh phúc mới nở sau nước mắt ly hôn (1 giờ trước)
- Thị trường lao động Mỹ bất ngờ cắt giảm 32.000 vị trí, tăng áp lực buộc FED hạ lãi suất (1 giờ trước)
- Tìm kiếm người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương (1 giờ trước)
- Thiếu niên 17 tuổi một tay bế bà thoát khỏi biển khói của đám cháy xe điện (1 giờ trước)