-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Sao 360°
19/05/2020 05:56Quốc Trường xót xa khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khó khăn, đích thân xuống tận miền Tây trao máy lọc nước cho bà con
"Miền Tây tôi ơi, sẽ qua thôi những ngày khó khăn và đời sống tốt hơn với những gì đã và đang có, hạn hán ơi xin qua mau", chính là những dòng tâm sự xúc động của Quốc Trường sau khi tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của người dân vùng nước nhiễm mặn. Hôm qua (17/5), anh đã cùng bố mẹ đích thân xuống tận Cà Mau để lắp đặt máy lọc nước nhằm hỗ trợ phần nào những khó khăn trong đời sống sinh hoạt cho bà con miền Tây.
Tận mắt chứng kiến những vất vả của người dân, chia sẻ trên trang cá nhân, Quốc Trường cho biết anh luôn cảm thấy buồn và tự trách bản thân khi biết muộn những điều như vậy. Quốc Trường bày tỏ hi vọng sẽ lan toả được những giá trị tinh thần để mọi người cùng chung tay và sẻ chia với hoàn cảnh của bà con trong đợt hạn mặn kéo dài này. Hành động đáng quý của Quốc Trường hiện đang nhận được nhiều lời tán dương từ khán giả.
Nguyên văn chia sẻ xúc động của Quốc Trường:
"Chuyện qua rồi mới kể:
5 giờ sáng từ Cần Thơ cùng Cha Mẹ đi xuống Cà Mau, nhưng không phải tại thành phố mà còn vào rất sâu hơn 1 tiếng lái xe, cảnh tượng ngạc nhiên bắt đầu hiện ra: nắng cháy da đầu, tất cả những kênh rạch khá lớn không còn 1 giọt nước, những cánh đông đất khô cằn nứt nẻ, đường đi thì sạt lở nghiêm trọng đường xe đi cứ ngỡ như 1 trận động đất khá lớn trên phim từng xem, vì thế xe ô tô muốn chạy cũng vô cùng khó khăn nhưng đi bộ thì lại không thể.
Dù là con miền Tây nhưng do sống tại Cần Thơ, nước sông Hậu luôn đầy ấp, phù sa vun đắp trù phú, khi thấy cảnh tượng này đặc biệt bà con ở đây thiếu thốn nguồn nước uống nghiêm trọng, bản thân mình cảm thấy rất buồn và trách bản thân đã muộn biết những điều như thế.
Xuống đến nơi trao hệ thống nước lọc nhiễm mặn cho bà con, thấy bà con vui mừng, cán bộ tiếp đón chân thành hiếu khách, mình cảm thấy an ủi lại phần nào. 13 tỉnh thành giờ đây có thêm nước ngọt sạch để uống, người con miền Tây như mình thật sự hạnh phúc và an tâm phần nào. Công sức nhỏ hy vọng lan toả đến mạnh thường quân và những người con miền tây khác cũng như mọi miền tổ quốc cùng Trường sẻ chia, mong là sẽ còn nhiều dịp ý nghĩa như thế nữa.
Miền Tây tôi ơi, sẽ qua thôi nhưng ngày khó khăn và đời sống tốt hơn với những gì đã và đang có, hạn hán ơi xin mau qua."
Theo Milo (Trí Thức Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)