-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Sao 360°
19/06/2021 05:11Rầm rộ clip người dân miền Trung nói về chuyện NS Hoài Linh 'chạy deadline' giải ngân 15 tỷ tiền từ thiện, thái độ ra sao?
"Cuộc chạy deadline" giải ngân tiền từ thiện của NS Hoài Linh đã kết thúc được gần nửa tháng. Thế nhưng, ngay khi số tiền 15 tỷ được trao cho người dân miền Trung, cư dân mạng vẫn không khỏi tranh cãi về vấn đề này. Trong đó, rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì cách xử lý không thoả đáng, vội vàng làm công cuộc từ thiện vốn ý nghĩa trở nên... kệch cỡm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, số tiền đáng lẽ được trao trong thời điểm lũ lụt, nay lại trở thành tiền cứu trợ trong những ngày hè nắng hạn nhất, khi cả nước đang gồng mình chống lại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm của một vài cư dân mạng. Đối với người dân miền Trung, số tiền cứu trợ ấy giờ đây lại trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Theo YouTuber Cuộc Sống Miền Trung cho hay, có một sự thật ngỡ ngàng là thời điểm miền Trung bão lũ, có những nhà nhận quà từ thiện nhiều đến nỗi gạo chất đầy, mì tôm có tận mười mấy, 20 thùng. Nếu NS Hoài Linh trao số tiền 15 tỷ quá sớm thì nhiều khi lại trở thành vô nghĩa. Chia sẻ với YouTuber, một người dân miền Trung cũng cho hay: "Trước đây, những lần bão lũ, nhà nào cũng có hỗ trợ của mạnh thường quân và chính quyền địa phương, nhà nào cũng có đầy đủ hết. Nếu NS Hoài Linh làm từ thiện ở thời điểm đó thì cũng vậy nhưng ở thời điểm này, đưa đồng tiền cho người dân thì rất có giá trị.
Hiện tại dịch Covid-19 kéo rất dài, cuộc sống nguời miền Trung rất khổ cực. Do đó đồng tiền vào tay người dân miền Trung giờ có giá trị gấp mấy lần lúc trước. Trước đây, trong những ngày bão lũ, nhà nào cũng có 4 - 5 bao gạo, mì tôm rất nhiều nhưng đến giờ, làm kiếm tiền mua thùng mì tôm rất khó khăn. Trước đây buôn bán, rất nhiều việc để kiếm tiền nhưng giờ việc cần thiết mới ra khỏi nhà. Quán xá cũng đóng cửa để chống dịch nên tiền cứu trợ bây giờ rất có giá trị".
Clip: Người dân miền Trung lên tiếng bênh vực NS Hoài Linh, cho rằng 15 tỷ tiền từ thiện bây giờ rất có ý nghĩa
Ngoài ra, người dân này cũng nhấn mạnh rằng từ thiện phải giúp đúng người đúng lúc: "Lúc vừa lũ xong, đi cứu trợ rất nguy hiểm vì đường xá rất trơn trượt, đất đá có thể sụt lún bất cứ lúc nào. Nên những người đi từ thiện cũng chỉ cho ven ven thôi, những nơi bị thiệt hại nặng, ở vùng sâu vùng xa thì người ta không thể tiếp cận được. Cho nên các bạn không thể hiểu được".
Nguồn: Cuộc Sống Miền Trung
Theo MYA (Trí Thức Trẻ)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (37 phút trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (50 phút trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (1 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (1 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (1 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (1 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (2 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (2 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (2 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (2 giờ trước)