-
Dòng họ chiếm chưa đến 1% dân số Việt Nam nhưng có lịch sử lâu đời với loạt danh tướng lẫy lừng -
Cấm xe xăng vào phố cổ Hà Nội: Lợi ích môi trường và bài toán mưu sinh -
Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Vinh danh những chiến công hiển hách -
Hà Nội tổ chức giao thông quanh Lăng Bác: Cấm xe khách lớn, miễn phí vé xe buýt dịp lễ -
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh
Sao 360°
25/08/2021 14:00Rùng mình tâm thư của nạn nhân tố MC đài truyền hình chuốc thuốc, hiếp dâm, ảnh camera an ninh ghi lại cảnh gây sốc
Bê bối gây sốc nhất ngày hôm nay trong làng giải trí Hoa ngữ đó chính là việc MC Tiền Phong của đài truyền hình Hồ Nam bị 1 cô gái tố chuốc thuốc, cưỡng hiếp. Sau Ngô Diệc Phàm, liên tiếp các scandal tình dục trong giới nghệ sĩ bị phơi bày, lần này, thủ đoạn của MC Tiền Phong khiến công chúng sốc nặng.
Trong bức tâm thư của mình, Tiểu Nghệ - nạn nhân bị Tiền Phong giở trò đồi bại đã có tâm thư dài, kể lại đầu đuôi sự việc xảy ra từ năm 2019. Netizen đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ vì chiêu trò tinh vi. Tiểu Nghệ cho biết, cô đã không thể giữ nổi bình tĩnh và vô cùng đau khổ trong suốt 2 năm qua.

Toàn bộ tâm thư của Tiểu Nghệ tố cáo nam MC đài truyền hình Hồ Nam như sau:
Khi gõ những dòng chữ này, toàn bộ cơ thể tôi run lên bần bật. Đã hơn 2 năm ròng rã, trải qua hàng trăm ngày với đủ mọi ác mộng, tới tận bây giờ tôi mới có đủ dũng khí để nói ra điều này: Tôi bị cưỡng hiếp, kẻ hiếp dâm chính là MC Tiền Phong của đài Hồ Nam.
Tên tôi là Tiểu Nghệ, đây chỉ là tên trên mạng của tôi thôi. Khi làm việc với cảnh sát, tôi sẽ hợp tác điều tra, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi điều tôi nói.
Tôi chỉ là 1 cô gái 9X sinh ra và lớn lên ở phương nam. Sau khi tốt nghiệp, tôi gắn bó với công việc liên quan đến chương trình truyền hình. Năm 2018, tôi từng ghi hình lần đầu tiên cho ekip Thiên Thiên Hướng Thượng. Thời điểm tổng duyệt, tôi không có bất cứ liên lạc nào với MC Tiền Phong.
Vậy nhưng, tới hôm sau khi chương trình hoàn thành xong việc quay hình, tôi trở về khách sạn, nhận được tin nhắn từ nhân viên ekip nói rằng MC của họ muốn làm quen và xin kết bạn online với tôi. Chỉ là 1 cô gái lớn lên ở vùng thôn quê, thường xuyên theo dõi chương trình nhà đài, tôi đã rất vui và đồng ý với yêu cầu của nhân viên nọ. MC Tiền Phong bắt đầu trò chuyện với tôi, ban đầu tôi cảm thấy anh ta rất thân thiện, chẳng thể nào ngờ rằng đây chính là khởi đầu cho cơn ác mộng.
Tiền Phong mời tôi đi ăn tối rất nhiều lần nhưng không lần nào chúng tôi gặp mặt. Lý do là bởi tôi phải trở về Thượng Hải - nơi tôi trọ ở đó. Vào ngày 14/2/2019, anh ta với 1 vài người bạn cùng tôi lần đầu gặp gỡ nhau tại 1 nhà hàng. Đây chính là lần đầu tiên tôi và Tiền Phong trực tiếp gặp mặt ngoài đời.
Tối hôm đó, Tiền Phong liên tục mời tôi uống rượu hoa quả. Tôi từng uống qua loại rượu này, đây vốn là thức uống có nồng độ cồn rất thấp, vậy nhưng kỳ lạ là sau bữa tối đó, tôi cảm thấy chóng mặt và khó chịu, nhận thức trở nên mơ hồ. Tôi thực sự nghi ngờ rằng tôi đã bị tẩm thuốc mê vào trong rượu.
Sau bữa ăn, Tiền Phong đề nghị cả nhóm đi KTV, chuyện sau đó thì tôi không thể nhớ rõ. Ngày hôm sau, tôi thức dậy với cơn đau đầu dã man, để rồi nhận ra mình đang nằm trần truồng trên 1 chiếc giường lạ. Tôi quay đầu lại và hét lớn khi thấy có người đàn ông khoả thân nằm cạnh, chính là Tiền Phong. Anh ta bắt đầu an ủi tôi, nói rằng đêm qua tôi uống rất nhiều rượu, nhất quyết đòi về chung nhà. Vì thích tôi nên anh ta đưa về nhà, không chịu đựng được nên sau đó phát sinh quan hệ tình dục.
Tiền Phong còn an ủi tôi đừng sợ, anh ta có dùng bao cao su và chỉ vào món đồ đã qua sử dụng đó ở trên đầu giường. Tôi ngây người ra, vội vã mặc quần áo và bỏ chạy.
Trở về nhà, tôi vừa tắm vừa khóc, sau đó phát hiện trên người có vết thương. Gọi điện cho tài xế đêm hôm trước từng chở tôi và Tiền Phong, người này nói Tiền Phong có hành động lỗ mãng. Tôi liên tục la hét đừng chạm vào người tôi, đòi về nhà, nhưng Tiền Phong đã lôi tôi ra khỏi xe.
Sau đó, tôi tới khu nhà của Tiền Phong và nói với bảo vệ rằng mình bị mất đồ, cần kiểm tra camera giám sát. Không thể ngờ tôi đã nhìn thấy hình ảnh mình vào đêm hôm đó, hoàn toàn bất tỉnh, không có khả năng ứng xử, vài lần ngã xuống đất. Tiền Phong cưỡng bức, lôi tôi vào nhà.
Sau khi biết được sự thật, tôi bắt đầu nhắn tin tra hỏi Tiền Phong. Anh ta cố gắng dập tắt vụ việc này bằng cách liên tục gửi tiền, nói rằng muốn yêu tôi,... Tôi không đòi tiền từ anh ta, không muốn tiếp nhận bất cứ thủ đoạn nào nữa nên đã trực tiếp báo công an. Cảnh sát đưa tôi đi kiểm tra vết thương và kết luận rằng đó là vết rách ở phần dưới cơ thể.
Cảnh sát yêu cầu chúng tôi đến đồn lập biên bản, lúc này Tiền Phong đã quỳ xuống cầu xin sự tha lỗi của tôi, nhưng tôi đã từ chối, hy vọng anh ta bị pháp luật trừng phạt. Vậy nhưng, sau lần công an triệu tập lập biên bản đó, sự việc bỗng dưng đi vào quên lãng. Thế giới của tôi sụp đổ, tôi cố tự tử nhiều lần, may mắn được bạn bè cứu. 2 năm sau, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, thường xuyên khóc lóc, không thể nào an giấc.
Điều kinh tởm nhất là tôi không thể tiếp tục xem chương trình của đài Hồ Nam, tôi sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của kẻ hiếp dâm này. Tôi từng đọc tin tức và phát hiện ra điều vô lý rằng Tiền Phong từng có mặt trong hàng ngũ người dẫn chương trình ký cam kết về nghệ thuật và đạo đức của chính nhà đài này.
Sau tâm thư này, Tiểu Nghệ cho biết đã tham khảo ý kiến của bạn bè làm công tác pháp lý. Xét về các bằng chứng mà cô gái này có, vụ việc có thể kết luận là 1 vụ hiếp dâm, đồng thời cô cho biết mình có tất cả bằng chứng video, văn bản, tin nhắn thoại,... Tiểu Nghệ mong muốn được hợp tác với cơ quan công an để đưa vụ việc này ra ánh sáng.
Tiểu Nghệ đã tung thêm hình ảnh về camera giám sát. Trong hình, cô gái được cho là Tiểu Nghệ dường như bất tỉnh nhân sự, bị lôi đi.

Ngoài ra, Tiểu Nghệ còn tung thêm cả tin nhắn trò chuyện giữa cô và MC Tiền Phong. Sau khi xảy ra vụ việc, MC này liên tục gửi nhiều lần số tiền với mệnh giá 5.200 tệ (18 triệu đồng) cho Tiểu Nghệ coi như là quà lễ tình nhân như có ý "dìm" bê bối xuống.
Tiền Phong sinh năm 1983, được biết đến là nam diễn viên, ca sĩ và MC của Trung Quốc. Tên tuổi của anh được biết đến nhiều nhất khi trở thành người dẫn chương trình cho show Thiên Thiên Hướng Thượng nổi tiếng. Hiện tại, MC này vẫn chưa lên tiếng về scandal tình dục rúng động.

Theo Kylie (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Dòng họ chiếm chưa đến 1% dân số Việt Nam nhưng có lịch sử lâu đời với loạt danh tướng lẫy lừng (06:15)
- Tử vi Chủ nhật ngày 26/4/2026 của 12 con giáp: Thìn tích cực, Mùi có tiền (06:00)
- Bí ẩn về pho tượng đổi màu mặt trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nguyên nhân là gì? (25/04/26 23:00)
- Người dân dùng tài khoản ngân hàng chú ý: Hành vi này có thể bị phạt tới 500 triệu đồng (25/04/26 22:33)
- Nam MC từng nổi đình nổi đám những năm 2000 bỗng "nghỉ hưu non", bà xã hé lộ quá khứ ít ai biết đến (25/04/26 22:12)
- Nhiều tiệm vàng ở TP HCM bị xử phạt sau đợt kiểm tra hàng loạt (25/04/26 22:00)
- Xuân Son bị từ chối bàn thắng, CLB Nam Định bị cầm hòa (25/04/26 21:33)
- Hyundai Palisade giảm tới 170 triệu: "Tụt xuống" phân khúc Santa Fe, "quyết chiến" Ford Explorer (25/04/26 21:06)
- Kết luận vụ thầy giáo dạy toán bị phụ huynh tố nhéo tai 17 học sinh ở Vĩnh Long (25/04/26 20:55)
- Trích xuất camera vụ nam sinh lớp 8 ở Đắk Lắk bị xịt hơi cay trước cổng trường, hé lộ lý do ít ai nghĩ đến (25/04/26 20:43)