-
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn -
Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận -
Tổng thống Donald Trump gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân Quốc khánh -
Bão số 5 di chuyển chậm, có thể hoạt động nhiều ngày trên Biển Đông -
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang
Sao 360°
09/03/2021 02:59Rùng mình vụ Mina (AOA) bị sao nam cưỡng hiếp: Bị đập chai bia vào đầu, bò lết về nhà vì đau đớn, làm idol để trốn quá khứ
Vào đêm hôm qua (7/3), cư dân mạng dậy sóng trước thông tin Mina (cựu thành viên AOA) tiết lộ bị 1 sao nam đàn anh hành hung, cưỡng hiếp từ khi học cấp 2. Đến hôm nay (8/3), đoạn livestream đầy đủ của Mina đã được tung ra và khiến dân tình không khỏi choáng váng trước chi tiết bi kịch của nữ idol.
Trong buổi giao lưu trực tuyến với fan, Mina đã chia sẻ về quá khứ khó khăn, phải bỏ học từ sớm kiếm tiền giúp gia đình. Cũng từ đây, cô đã bị 1 nhóm nam sinh hành hung, đánh đập bằng chai bia. 1 trong số họ đã tấn công tình dục cô, điều gây sốc nhất chính là giờ đây người này đã trở thành sao nam nổi tiếng. Cô đau đớn đến mức như bò lết về nhà vì không thể đi nổi, che giấu vụ việc để không làm bố mẹ đau lòng, bỏ lên Seoul làm thực tập sinh như một cách chạy trốn.
"Từ khi còn học tiểu học, gia đình tôi đã lâm phải cảnh khó khăn. Chính vì vậy, sau khi lên cấp 2, tôi đã đi làm bán thời gian để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tôi đã dành nhiều thời gian đi làm hơn đi học, cuối cùng tôi không đến trường nữa, theo học tại nhà và sau đó thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp. Mọi người tưởng tôi là học sinh đã tốt nghiệp trung học, nhưng lúc đó tôi đã là thực tập sinh rồi" - Mina bắt đầu câu chuyện bằng quá khứ khó khăn, phải bỏ học giữa chừng.
Dân mạng không khỏi sốc nặng và thương xót khi cựu thành viên AOA bắt đầu kể chi tiết vụ cô bị hành hung, xâm hại: "Một ngày nọ, bạn tôi nói rằng cô ấy cần đến 1 nơi. Dù tôi đã lo lắng và ngăn cản cô ấy nhưng cuối cùng tôi lại đi cùng. Khi đến căn nhà hoang đó, 1 nam sinh (tiền bối hơn tôi 1 hoặc 2 tuổi) đã dùng chai bia đập vào đầu tôi, rồi sau đó bắt đầu đấm đá tôi. Tôi chết trân đứng đó vì bị đánh, trong căn nhà đó cũng có vài nam sinh khác nữa. Đến giờ tôi vẫn nhớ mặt và tên của anh ta".
Mina thú nhận bị chính nam sinh này tấn công tình dục, và giờ đây người này đã thành ngôi sao nổi tiếng: "Nếu tôi nói tên, mọi người sẽ biết vì anh ta rất nổi tiếng. Tôi đã vô cùng phẫn uất sau vụ việc. Tôi đi như lết về nhà vì quá đau đớn. Tôi vẫn phải đi làm bán thời gian sau chuyện đó. Cuối cùng, tôi chuyển từ Busan đến Seoul, như thể đang chạy trốn quá khứ. Giờ nghĩ lại, tôi tự hỏi không biết bằng cách nào mình đã chịu đựng được từng đó chuyện".
Mina cũng hé lộ cô đã nhận được lời xin lỗi từ người này, đồng thời cho biết lý do cô không tố cáo vụ việc. "Anh ta đã để tôi và bạn tôi rời đi, nhưng tôi cảm thấy vô cùng phẫn uất. Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Vì vậy, tôi nhất quyết yêu cầu anh ta xin lỗi trước khi rời đi. Anh ta thừa nhận những gì anh ta làm là sai trái và nói lời xin lỗi tôi. Tôi khá đơn giản, sau khi anh ta xin lỗi, tôi không nghĩ đến chuyện tố cáo nữa. Tôi không tố cáo vì không muốn gặp rắc rối hơn, rồi bố mẹ sẽ biết chuyện. Tôi cũng không muốn để mẹ biết, nên đã mặc quần áo dài để che đi những vết thương trên cơ thể".
Điều an ủi nhất đối với Mina đó chính là việc cô được chú của người bạn thân đứng ra bảo vệ: "Chú của bạn tôi đã mắng chửi những kẻ làm điều xấu với tôi. Tôi tưởng chú ấy là nhân viên bảo vệ, nhưng hóa ra chú ấy là 1 người mạnh mẽ lắm. Tôi không biết làm thế nào mà chú ấy biết được chuyện đã xảy ra, nhưng tôi nghe nói chú đã gặp những kẻ kia tại phòng tắm hơi và mắng chửi chúng. Chú bắt chúng phải xin lỗi tôi".
Tiết lộ của Mina khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, sững sờ và xót thương. Đằng sau nụ cười tươi tắn trên sân khấu, cuộc đời Mina là một chuỗi dài bi kịch, từ việc bị xâm hại tình dục, mẹ bệnh nặng, người thân yêu liên tiếp qua đời cho đến chuyện bị trưởng nhóm Jimin bắt nạt suốt 10 năm. Những điều này đã khiến nữ idol mắc bệnh tâm lý và nhiều lần cố cắt cổ tay tự tử.
Ngoài ra, dân mạng cũng rất phẫn nộ trước hành vi hành hung và cưỡng hiếp Mina của sao nam đình đám. Dựa trên những dữ kiện như người này hơn Mina 1 đến 2 tuổi, sống và học tại Busan, dân mạng đã liên tiếp khoanh vùng những cái tên khả nghi. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng không dễ gì tìm được danh tính người này, do Mina đã tha thứ cho anh ta và chuyện đã diễn ra từ lâu, rất khó tìm ra bằng chứng để bắt sao nam này chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Theo Hồng Hải (Trí Thức Trẻ)
- Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý (1 giờ trước)
- Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? (2 giờ trước)
- Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 (2 giờ trước)
- Range Rover chính thức có xe điện: "Thú chơi" mới của giới siêu giàu và các ngôi sao bóng đá (2 giờ trước)
- Mỹ: Nữ giáo viên lãnh án 12 năm tù sau khi gửi 25.000 tin nhắn tán tỉnh, xâm hại nam sinh 15 tuổi (2 giờ trước)
- Ôtô chạy khoảng 85 km/h tông người đi xe đạp băng ngang đường (2 giờ trước)
- 5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín (2 giờ trước)
- Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch (2 giờ trước)
- Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2 giờ trước)
- Hà Nội: Bị bắt sau 11 năm trốn truy nã vì bắn thiếu nữ tại hồ câu (3 giờ trước)