-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Sao 360°
22/10/2018 04:12'Sa cơ lỡ vận' Ảnh đế Hong Kong mới nhận ra bộ mặt thật của Châu Nhuận Phát
Ảnh đế khổ sở vì nợ nần
Làng giải trí Hong Kong có hai lão béo nổi tiếng nhất là Ngô Mạnh Đạt và Trịnh Tắc Sĩ. Cả hai đều chuyên trị các vai phụ duyên dáng, để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.
Nhưng nếu tên tuổi Ngô Mạnh Đạt chỉ gắn liền với các diễn viên đóng chính như Châu Tinh Trì thì Trịnh Tắc Sĩ lại có sự nghiệp riêng lừng lẫy, ba lần lên ngôi Ảnh đế Hong Kong danh giá.
Ông góp mặt trong nhiều bộ phim tên tuổi như Phương Thế Ngọc và Hồng Hy Quan (1974), Thư kiếm ân cừu lục (1981), Cận vệ Trung Nam Hải và Hoàng Phi Hồng (1991) đóng cùng Lý Liên Kiệt, Tổ trọng án (1993) đóng cùng Thành Long.
Đặc biệt ông có duyên với Triệu Văn Trác khi cùng đóng chung 5 tập phim Hoàng Phi Hồng, gồm Long thành tàn bạo (1994); Câu chuyện Thiếu Lâm (1995); Bát đại thiên vương (1995); Lý tưởng niên đại (1996) và Tướng quân vô đầu (1996).


Ông được người hâm mộ và giới chuyên môn nhận xét là một diễn viên lão luyện và đóng chắc tay ở nhiều thể loại từ hài hước đến chính kịch, hay thậm chí là phim nghệ thuật.
Giàu có và thành đạt nhất nhì Hong Kong, Trịnh Tắc Sĩ từng sống cuộc sống dư dả và sang trọng với nhà lầu, xe hơi. Tuy không điển trai nhưng nhiều diễn viên cùng thời ao ước chỉ được bằng một phần nhỏ của ông.
Khi đang trên đỉnh cao danh vọng, Trịnh Tắc Sĩ rơi vào cảnh nợ nần do đầu tư công ty phim ảnh thất bại.
Năm 1993 Tắc Sĩ cùng một người bạn đầu tư thành lập công ty sản xuất phim nhưng vì không thạo nghề kinh doanh nên ông thua lỗ nặng, phải gánh món nợ lên tới 20 triệu HKD (58 tỷ đồng)- một số tiền khổng lồ vào thời đó.
Nhớ lại về những ngày đó, Trịnh Tắc Sĩ chia sẻ ông lâm cảnh "trong nhà cái gì bán được đều bán hết, trừ vợ và mẹ ra".
Đến bước đường cùng, Trịnh Tắc Sĩ phải làm đủ việc để kiếm tiền, thậm chí ông còn nhận đóng phim nóng trong tủi nhục.
Bị Châu Nhuận Phát cự tuyệt, Lưu Đức Hoa dang tay giúp đỡ
Khi gặp hoạn nạn, việc đầu tiên Trịnh Tắc Sĩ làm là nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè nghệ sĩ. Ông tin rằng với uy tín lâu năm của mình trong nghề sẽ nhận được nhiều giúp đỡ.
Người đầu tiên Trịnh Tắc Sĩ là liên lạc là Châu Nhuận Phát. Hai người quen biết từ phim điện ảnh Hà tất có tôi năm 1985 và từ đó trở thành huynh đệ thân thiết.
Nhưng trái ngược với kỳ vọng của Trịnh Tắc Sĩ, Châu Nhuận Phát vừa nghe thấy chuyện hỏi vay tiền đã lạnh lùng từ chối. Trịnh Tắc Sĩ tức giận tuyên bố tình huynh đệ với Phát ca chấm dứt từ đó, về sau hai người cũng chưa từng làm hòa hay liên lạc lại.
Ngoài Châu Nhuận Phát, ông còn chỉ trích Trương Vệ Kiện "vong ân bội nghĩa". Khi đó, Trương Vệ Kiện còn là diễn viên ký hợp đồng với công ty của Tắc Sĩ nhưng do công ty thua lỗ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp nên tài tử họ Trương không ngại ngần đòi thanh lý hợp đồng và bắt công ty phải bồi thường.
Trịnh Tắc Sĩ đang khó khăn lại càng thêm rối trí vì vụ kiện tụng với Trương Vệ Kiện.
Giữa lúc bần cùng nhất, chỉ có một người duy nhất là Lưu Đức Hoa dang tay ra với Tắc Sĩ. Không chỉ cho ông vay tiền, Lưu Đức Hoa còn giới thiệu với hãng phim để Tắc Sĩ sản xuất phim điện ảnh Huynh đệ có Lưu Đức Hoa đóng chính.
Ảnh đế mập đã xúc động rơi nước mắt vì khi hoạn nạn mới nhìn thấu lòng người.
Sau này, trong một cuộc phỏng vấn, Trịnh Tắc Sĩ cay đắng tâm sự: "Làng giải trí có bao nhiêu anh này anh nọ (ám chỉ Phát ca), nhưng có bao nhiêu người thật lòng giúp đỡ giới điện ảnh?
Người nào cũng chỉ có cái miệng. Không ngờ Lưu Đức Hoa giúp đỡ bao nhiêu diễn viên mới rồi còn giúp cả người sa cơ như luôn cả tôi đây".
Hơn chục năm sau khi phá sản, Trịnh Tắc Sĩ cuối cùng cũng trả dứt được nợ, mua lại biệt thự đưa vợ về sống những ngày yên bình. Tuy nhiên ông cho biết chỉ có món nợ ân tình với Lưu Đức Hoa là cả cuộc đời ông không thể trả hết.

Năm 2017, Lưu Đức Hoa gặp tai nạn phải nằm viện, người đến thăm nườm nượp, toàn là những anh em trong làng giải trí.
Trong đám đông, nhiều người nhận ra Trịnh Tắc Sĩ đứng lặng lẽ nhìn ân nhân với ánh mắt đầy lo lắng, chứng tỏ lòng cảm kích của ông với Thiên vương vẫn chưa phai nhạt.
Theo Phương Anh (Soha/Thời Đại)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (36 phút trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (44 phút trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (47 phút trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (1 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (1 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (1 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (1 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (1 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (2 giờ trước)