-
Lùm xùm thanh lý đồ cũ của Á hậu Huyền My: Giày "đội giá" gấp 4 lần sau 2 năm, chính chủ nói gì? -
Nóng: Chính thức hoãn thi hành Nghị định 46 về quản lý an toàn thực phẩm -
Nắng nóng diện rộng tiếp tục kéo dài, nhiều khu vực có thể vượt 40 độ C -
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h30 chiều nay -
Học sinh lớp 7 bị chủ quán tạp hóa đánh đến chấn thương não: Nguồn cơn ra tay và tình hình nạn nhân? -
Đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, người lao động nêu ý kiến -
Hải Phòng: Xe tải lật, cabin biến dạng, 2 người mắc kẹt lúc rạng sáng -
Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội -
Danh sách 17 Bộ trưởng, trưởng ngành thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, từng lãnh đạo Agribank
Sao 360°
27/02/2018 20:00Sao Hàn từ đỉnh cao rơi xuống 'địa ngục' vì cáo buộc quấy rối tình dục
Phong trào #Metoo đang lan rộng ở đất nước Hàn Quốc nhằm vạch trần những tội ác xấu xa đang được che đậy, đặc biệt là đằng sau ánh hào quang showbiz. Như được tiếp thêm sức mạnh, nhiều nạn nhân lên tiếng tố cáo, đồng thời đòi lại công lý.
Ngành công nghiệp giải trí vốn khá im lặng về vấn đề này, nay được chứng kiến sự gia tăng những cáo buộc quấy rối tình dục. Nam diễn viên kỳ cựu, kiêm phó giáo sư Cho Min Ki bị buộc tội tấn công tình dục học sinh trong lớp đại học của ông.
Kể từ đó, tên tuổi của các diễn viên nổi tiếng như Oh Dal Soo và Cho Jae Hyun lần lượt được công khai trong các bài viết về vấn đề quấy rối.
Danh sách bị điều tra hay tình nghi gồm những diễn viên kỳ cựu, có tài diễn xuất và đóng góp lớn cho nghệ thuật Hàn Quốc. Nhưng một khi tội ác được phơi bày, không có bất kỳ lý do gì, kể cả địa vị, danh tiếng có thể giúp họ được tha thứ bởi pháp luật và đặc biệt là bản án lương tâm.
Bản án pháp luật
Trong chưa đầy một tháng, ở thị trường giải trí Hàn Quốc, ít nhất 4 tên tuổi lớn bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục. Một người trong số đó đã phải nhận hình phạt thích đáng, những trường hợp còn lại đang bị điều tra và phải đối mặt với làn sóng tẩy chay của công chúng.
Đầu tháng 2, một tài khoản đồng thời là nạn nhân trong vụ việc nữ đạo diễn Lee Hyun Joo quấy rối tình dục đã phanh phui mọi tình tiết lên mạng xã hội. Năm 2015, Lee Hyun Joo bị đồng nghiệp nữ (tạm gọi là B) đâm đơn kiện. Theo chia sẻ của B, cô bị nữ đạo diễn lợi dụng tình trạng say xỉn, không tỉnh táo để thực hiện hành vi đồi bại.
Từ năm 2015, Lee Hyun Joo nhiều lần xin trì hoãn ra tòa và khẳng định thông tin đối phương đưa ra là không chính xác. Tuy nhiên, tháng 12/2017, cô bị kết án 3 năm tù treo.
Trước đó, tháng 10/2017, nam diễn viên Jo Deok Je cũng bị Tòa án tối cao Seoul kết án một năm tù giam cùng 2 năm quản chế. Nam diễn viên 49 tuổi khi tham gia một bộ phim vào tháng 4/2015 đã lợi dụng cảnh quay để xé rách nội y và động chạm cơ thể bạn diễn nữ.
Sau vô vàn vụ án bị phanh phui trong những năm qua, showbiz Hàn bộc lộ mặt trái thực sự đáng sợ. Ở đó, không phải diễn viên, đạo diễn mà chính ông chủ các công ty quản lý là nguy hiểm nhất.
Họ lợi dụng quyền hành với những thực tập sinh nhỏ tuổi, đang khát khao có cơ hội được trở thành người nổi tiếng để thỏa mãn dục vọng của mình.
Từ năm 2010 đến 2012, giám đốc điều hành công ty Open World Entertainment Jang Seok Woo quấy rối 10 thực tập sinh nữ, trong đó 6 người chưa tới tuổi vị thành niên.
Ông nhiều lần bỏ thuốc ngủ và thuốc kích dục để ép học viên uống. Bệnh hoạn hơn, ông ép các thực tập sinh nam trong công ty có hành động tương tự với học viên nữ và coi đó là trò tiêu khiển. Các thực tập sinh trong công ty ông cũng bị ép quan hệ với những người có chức quyền trong lĩnh vực giải trí để đổi lấy cơ hội tiến thân.
Sau cùng, những tổn thương Jang gây ra cho học viên phải trả giá bằng 6 năm tù giam và tham gia một khóa học dài 40 giờ nhằm điều trị hành vi xâm hại tình dục.
Bản án Jang Seok Woo phải nhận có lẽ không là gì khi so sánh với vết thương các học viên chịu đựng, nhưng nó cũng là bài học về sự nghiêm trị của luật pháp với tội danh quấy rối tình dục.
Sự nghiệp sụp đổ
Ba sao nam liên quan đến vụ việc quấy rối tình dục đang gây tranh cãi tại Hàn Quốc gồm Jo Min Ki, Cho Jae Hyun và Oh Dal Soo. Cả ba vốn là diễn viên nổi tiếng với khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Tuy nhiên, sự nghiệp mà họ nỗ lực, phấn đấu nhiều năm qua gần như tiêu tan sau khi tranh cãi nổ ra.
Jo Min Ki bị đuổi khỏi Đại học Cheongju, nơi ông làm giáo sư khoa Nghiên cứu sân khấu. Trong khi đó, diễn viên 52 tuổi Cho Jae Hyun quyết định rút khỏi bộ phim truyền hình Cross của đài truyền hình tvN sau những cáo buộc về hành vi tình dục trong quá khứ.
Đáng nói, làn sóng tẩy chay 3 diễn viên đang thực sự lan rộng. Công chúng đồng loạt yêu cầu họ rời khỏi môi trường giải trí, bị điều tra và phải trả giá vì hành vi của mình.
Ở môi trường giải trí khắt khe như Hàn Quốc, sự quay lưng của khán giả luôn là bản án đáng sợ, khắt khe nhất mà nghệ sĩ e dè. Và Park Yoo Chun hay Park Shi Hoo là bài học điển hình.
Dù cả hai được tuyên trắng án nhưng sự trở lại của họ sau đó không được công chúng đón nhận. Nhiều năm sau khi bị một cô gái trẻ tố cáo có hành vi quấy rối sau khi cả hai uống rượu say, Park Shi Hoo hoạt động trở lại, tuy nhiên các dự án anh tham gia không gây chú ý, dù trước scandal anh là ngôi sao hạng A.
Cùng thái độ lạnh nhạt khán giả dành cho ngôi sao tai tiếng là vô số những lời chỉ trích, nhạo báng liên quan đến vết nhơ quá khứ.
Với Park Yoo Chun, ngay cả lượng fan đông đảo cùng kết luận vô tội từ tòa án cũng không thể giúp anh cứu vớt sự nghiệp. Hình ảnh sạch sẽ khi xưa cùng địa vị thần tượng hàng đầu trong giới âm nhạc của Park Yoo Chun đã tan biến một cách nhanh chóng, y như cách cộng đồng fan lớn nhất của JYJ tuyên bố tẩy chay anh.
Ngày nay, Park Yoo Chun hoàn toàn im ắng và nếu có xuất hiện cũng chỉ vấp phải ý kiến chỉ trích. Anh đang sống cuộc sống mà có lẽ khi xưa, lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh không hề tưởng tượng đến.
Sau cùng, đáng sợ, đau đớn hơn tất cả chính là bản án lương tâm vì những hành động sai trái họ đã làm ra. Nam diễn viên Cho Jae Hyun khi xin lỗi khán giả đã tự ví mình như một con quái vật có những suy nghĩ, hành động ghê tởm.
"Tôi đã sống một cuộc sống sai trái. Gần 30 năm sống trong môi trường giải trí, tôi đã gây ra nhiều lỗi lầm, khiến nhiều người bị tổn thương vì hành vi sai trái của mình. Tôi là một kẻ tội phạm. Tôi cúi đầu xin lỗi những nạn nhân đã vì tôi mà bị tổn thương trong quá khứ", ông nói về những tội lỗi của bản thân.
"Tôi sẽ từ bỏ mọi thứ, và dành thời gian nhìn lại cuộc đời của mình, chuộc tội cho các nạn nhân", Cho Jae Hyun khẳng định đang trả giá cho những sai lầm của mình.
Theo Lan Phương (Tri Thức Trực Tuyến)
- Lâm Đồng: Mưa lớn và lốc xoáy quét qua Bảo Lộc, nhiều ngôi nhà bị "xóa sổ" phần mái (10 phút trước)
- Căng thẳng Mỹ - Iran: Lệnh ngừng bắn mong manh, ông Trump cảnh báo tái kích hoạt quân sự trong khi 15 nước "giải cứu" eo biển Hormuz (29 phút trước)
- Lùm xùm thanh lý đồ cũ của Á hậu Huyền My: Giày "đội giá" gấp 4 lần sau 2 năm, chính chủ nói gì? (45 phút trước)
- Vụ người phụ nữ bị đánh ở quán ăn vỉa hè: Lộ tình tiết con trai nạn nhân cũng bị hành hung (1 giờ trước)
- Đắk Lắk: Chú rể gặp tai nạn ngay trong ngày cưới, camera ghi lại nguồn cơn vì sợi dây căng giữa đường (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump tuyên bố áp thuế 50% với các nước cung cấp vũ khí cho Iran (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm, Bộ Công Thương lý giải nguyên nhân (2 giờ trước)
- Trợ lý thân cận của HLV Kim Sang Sik rời tuyển Việt Nam sau hơn một năm gắn bó (2 giờ trước)
- Đề nghị kỷ luật lãnh đạo ACV, khai trừ khỏi Đảng 2 cá nhân liên quan sai phạm nghiêm trọng (3 giờ trước)
- Bác thông tin sai sự thật từ trang Facebook phản động “Việt Tân” (3 giờ trước)