-
Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích -
Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội -
Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính -
Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa -
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội
Sao 360°
08/11/2024 14:09Sao nam hạng A ế vợ vì keo kiệt bủn xỉn, có 1,4 triệu đồng cũng không chịu chi?
Gần đây, Kim Jong Kook đã gây tranh cãi vì câu chuyện anh kể trên chương trình Frugal Man phát sóng ngày 6/11. Cụ thể, Kim Jong Kook và ca sĩ Lucy Choi Sang Yeop cùng nhau bàn về thói quen tiêu tiền. Khi Lucy Choi Sang Yeop phải nội soi dạ dày, thay vì bỏ 80.000 won (1,4 triệu đồng) gây mê, ca sĩ này quyết định chịu đau đớn để tiết kiệm tiền.
Kim Jong Kook cũng đồng tình với điều này. "Anh hổ" tiết lộ: "Tôi thực hiện nội soi cả dạ dày và đại tràng mà không cần gây mê. Tôi khuyên mọi người nên làm vậy. Bạn thậm chí có thể nói chuyện với bác sĩ trong suốt quá trình nội soi. Bạn cần phải kiên nhẫn và từ từ chịu đựng các cơn đau". Trong phần còn lại của chương trình, Kim Jong Kook cũng kể những thói quen chi tiêu khác của anh, như là hạn chế bật điều hòa khi trời nóng bức để tiết kiệm điện.

Câu chuyện này đã khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt. 1 số người cho rằng Kim Jong Kook keo kiệt với bản thân dù có khối tài sản khủng. Họ thậm chí còn nâng tầm quan điểm lên thành "Đã hiểu vì sao anh ta mãi không lấy được vợ". Bộ phận netizen này cho rằng cả khi Kim Jong Kook chịu được những cơn đau thì cũng không nên khuyên người khác làm như vậy, vì ngưỡng chịu đau của mỗi người khác nhau.
Nhưng bên cạnh đó, có không ít ý kiến bênh vực "anh hổ". Những người bênh vực Kim Jong Kook cho rằng anh không hề keo kiệt, nam diễn viên rất hào phóng đưa người thân đi du lịch và làm từ thiện. Nếu Kim Jong Kook có thực sự keo kiệt thì đó cũng là chuyện của anh và không ảnh hưởng đến người khác.
Số khác chỉ ra lối sống tiết kiệm của Kim Jong Kook có thể ảnh hưởng từ bố mẹ và những chuyện anh đã trải qua. Cách đây 1 năm, nam diễn viên tiết lộ từng mất 1 số tiền lớn do bị lừa:"Vì mọi người xung quanh liên tục nói về chuyện đầu tư tài chính nên sau 1 thời gian suy nghĩ, tôi đã đầu tư vài tỷ Won nhưng cuối cùng lại bị lừa hết sạch. Kể từ đó, tôi đã quyết định không tham lam mà chỉ quan tâm đến tiền kiếm được bằng chính công sức của mình".
Ngoài ra, thành viên Running Man cũng chia sẻ về quan điểm cho người khác vay tiền. Kim Jong Kook giải thích rằng có nhiều người đã gửi tin nhắn qua mạng xã hội để đề nghị vay tiền nhưng tôi luôn nhớ tới lời nói của mẹ: "Mẹ tôi từ xưa đã nói là khi cho mượn tiền, hãy nghĩ chuẩn bị tâm lý cho việc con sẽ không bao giờ lấy lại được số tiền đó".
Sinh năm 1976, Kim Jong Kook là nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp với tư cách thành viên nhóm nhạc đôi Turbo rồi sau đó theo đuổi sự nghiệp solo. Anh là một trong số ít nghệ sĩ Hàn Quốc nhận được Daesang (Giải thưởng lớn) ở cả 3 đài truyền hình quốc gia đồng thời là nghệ sĩ duy nhất nhận được Daesang ở hai mảng âm nhạc cũng như truyền hình thực tế.
Ngoài hoạt động ca hát, Kim Jong Kook hiện cũng nổi tiếng với vai trò thành viên của chương trình thực tế Running Man. Về đời tư, nam diễn viên từng nói anh sẽ kết hôn trong độ tuổi 40 nhưng đến nay đã 49 tuổi vẫn đi về lẻ bóng.
Theo Minh Hồng (Nguoiduatin.vn)
- Iran tuyên bố thỏa thuận sơ bộ với Mỹ là minh chứng cho thắng lợi của Tehran (22:07)
- Triệt phá loạt ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia: Lộ diện những "kiều nữ" tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo (37 phút trước)
- Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích (50 phút trước)
- Hệ thống điện quốc gia chịu áp lực kỷ lục, phải huy động cả nguồn điện đắt tiền (1 giờ trước)
- Mỹ siết chặt gọng kìm, trừng phạt "đại ca" quyền lực đứng sau ông trùm Chen Zhi (1 giờ trước)
- Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính (1 giờ trước)
- Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa (1 giờ trước)
- Ngọc Trinh của hiện tại: "Có việc làm kiếm tiền là mừng rồi" (3 giờ trước)
- Sức hút của thiếu gia tập đoàn Singha trong chuyến ghé thăm bất ngờ tới Việt Nam (3 giờ trước)