-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Sao 360°
27/12/2023 01:42Sao nữ bị tra tấn như nô lệ suốt 32 năm: Kết hôn vì chồng ép cưới, vừa ly hôn thì ung thư
Xinh đẹp, có tố chất nghệ thuật, Seo Jung Hee từng được nhiều nhà sản xuất và các "ông lớn" ưu ái. Nhưng, đáng tiếc, cuộc đời bà là chuỗi những tháng ngày bất hạnh.
Bi kịch bị chồng tra tấn suốt 32 năm
Seo Jung Hee từng là diễn viên kiêm người mẫu đắt giá trong thập niên 90 của Hàn Quốc. Năm 1982, lúc 19 tuổi, bà trở thành nữ nghệ sĩ ở đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất. Đáng tiếc, Seo Jung Hee lại lựa chọn kết hôn, gắn bó cuộc đời với nam diễn viên hài Seo Se Won, hơn bà 6 tuổi. Không ai ngờ rằng đây chính là cuộc hôn nhân bị ép buộc.
Sau này, khi kể lại với báo chí truyền thông, Seo Jung Hee cho biết chính chồng là người đã cướp mất đời con gái của bà. Thậm chí người đàn ông này đã ép bà làm đám cưới dù bản thân nữ nghệ sĩ không hề mong muốn điều đó.
32 năm ở cùng Seo Se Won, cuộc sống của Seo Jung Hee chính là những tháng ngày địa ngục. Nhưng, mỗi khi ra ngoài, bà và chồng luôn thể hiện cả hai rất hạnh phúc trước ống kính phóng viên. Họ xây dựng một gia đình hoàn thiện, nhận được sự ngưỡng mộ của công chúng.
Thực tế, trong thời gian làm vợ của Seo Se Won, Seo Jung Hee bị chồng đánh đập dã man. Ông coi bà như nô lệ. Sau nhiều nỗ lực cố gắng, nữ diễn viên mới quyết định tìm cách giải thoát cho bản thân. Bà kiên quyết kiện chồng ra tòa.
Năm 2014, trên mạng xã hội và trên mặt báo xuất hiện hình ảnh camera chung cư ghi lại hình ảnh Seo Jung Hee bị chồng đánh dã man. Công chúng ghê sợ khi người đàn ông hài hước trên sân khấu, được khán giả yêu mến lại có thể xuống tay đáng sợ như vậy.
Năm 2015, phiên tòa xét sử Seo Se Won chính thức được tổ chức và trở thành sự kiện nhận được sự quan tâm của báo chí truyền thông và người hâm mộ Seo Jung Hee. Điều bất ngờ là nam diễn viên hài này chỉ bị tòa tuyên án 6 tháng tù giam và 2 năm án treo. Trong khi đó, Seo Jung Hee khổ sở nói trước tòa: "Trong 32 năm tôi sống như một tù nhân".
Chia sẻ về nguyên nhân đồng ý lấy Seo Se Won, Seo Jung Hee cho biết bà cảm thấy xấu hổ vì bị người đàn ông này cướp mất sự trinh trắng nên mới kết hôn. Hơn thế, cũng chính vì xấu hổ, bà không dám lên tiếng phản kháng dù bị chồng hành hạ coi như nô lệ trong 32 năm.
Seo Jung Hee từng úp mở rằng chồng bà bị mắc hội chứng ghen tuông hoang tưởng. Ông luôn nghi ngờ vợ ngoại tình nhưng không có bằng chứng xác thực."Ông ấy có biểu hiện ghen tuông thái quá ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Nhưng khi đó tôi còn non nớt nên không biết. Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại sống như vậy", Seo Jung Hee chia sẻ.
Được biết, sau mỗi lần xuống tay với vợ, Seo Se Won đều tặng Seo Jung Hee một món quà để làm lành. Ông cũng bày tỏ thái độ hối lỗi. Nữ diễn viên từng tâm sự: "Cuộc sống của tôi như một nhà tù. Nếu tôi không vui, ông ấy sẽ bắt tôi dùng thuốc an thần. Tôi đã uống tất cả những thứ chồng tôi đưa ra".
Được biết, chính Seo Se Won nắm giữ toàn bộ thu nhập của bà khiến vợ không thể rời xa mình. Dù uất ức nhưng Seo Jung Hee chấp nhận ở bên chồng suốt 32 năm cũng là vì muốn bảo vệ con gái. Nhưng đến khi chồng mắng chửi con gái, bà quyết định không im lặng mà lên tiếng và ly hôn.
Chính con gái của Seo Jung Hee cũng tiết lộ rằng cô có tuổi thơ không tốt đẹp. Cô gái trẻ bị ám ảnh vì người cha xấu xa, tệ bạc, chứng kiến cảnh mẹ bị hành hạ mỗi ngày. Cũng vì thế mà con gái luôn ở bên và bảo vệ mẹ, ủng hộ bà giải thoát cho bản thân khi kiện bố ra tòa.
Hậu ly hôn, phát hiện ra mình bị ung thư
Rời xa người đàn ông xấu xa Seo Se Won, khán giả mừng cho Seo Jung Hee vì cuối cùng bà cũng được giải thoát, bắt đầu cuộc sống mới. Nữ nghệ sĩ quyết định ra ngoài sống cùng con gái.
Ở tuổi xế chiều, Seo Jung Hee được khen vẫn trẻ đẹp. Diện mạo của bà vẫn thanh tú, cuốn hút. Hơn thế, nữ nghệ sĩ có vóc dáng mảnh mai. Bà được khen chẳng thua kém gì các nghệ sĩ trẻ hiện tại.
Đầu năm 2022, Seo Jung Hee khoe ảnh múa ba lê khiến cộng đồng mạng choáng váng. Dáng vẻ của nữ nghệ sĩ vẫn như thiếu nữ. Không phải ai ở tuổi bà cũng có thể sở hữu được vóc dáng và sự trẻ trung như vậy.
Được biết, Seo Jung Hee không hoạt động giải trí mà tập trung vào viết sách, lập kênh YouTube để giao lưu với khán giả. Ngoài ra, bà còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Nữ nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc khi con gái trở thành luật sư thành đạt tại Mỹ.
Đáng tiếc, tháng 4/2022, Seo Jung Hee bất ngờ phát hiện ra bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ chẩn đoán bà mắc bệnh ung thư vú. Seo Jung Hee đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung cùng khối u vú. 2 tháng sau, người ta bắt gặp Seo Jung Hee đi dạo trên đường phố. Có vẻ như bà đã bình thường trở lại.
Chia sẻ trên trang cá nhân, Seo Jung Hee cho biết: "Tôi đội một bộ tóc giả. Tôi đang bị bệnh nhưng luôn thấy tràn ngập tình yêu. Những ngày này, tôi rất xúc động khi đọc phản hồi, lời cầu nguyện của các bạn. Tôi cảm ơn và thấy rất hạnh phúc".
Khác với hình ảnh trẻ trung trước, Seo Jung Hee của hiện tại gầy hơn trước sau quá trình điều trị bệnh. Khán giả và người hâm mộ gửi lời động viên tới nữ nghệ sĩ và mong bà có thể khỏe mạnh vui vẻ.
Nói về con gái của Seo Jung Hee - Seo Dong Joo, cô từng gây được chú ý qua show truyền hình đấu trí Kế hoạch của quỷ dữ. Trong phần giới thiệu, khán giả ấn tượng vì cô gái trẻ tốt nghiệp bằng cử nhân Toán học của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), bằng MBA của Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania và bằng Luật tại Đại học San Francisco.
Theo Hải Lâm (Kienthuc.net.vn)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)