-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Sao 360°
11/08/2025 14:55Sao nữ Vbiz bị hải quan giữ lại vì mặt lạ hoắc sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, thừa nhận sức khỏe yếu đi rõ rệt
Lâm Khánh Chi từng gây chú ý qua các ca khúc như: Sầu thiên thu, Chia xa, Kẻ cắp trái tim, Tình yêu sỏi đá, Mùa đông, Mênh mông tình buồn… Năm 2012, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã quyết định sang Thái Lan để thực hiện phẫu thuật chuyển giới thành nữ để được sống đúng với con người thật của mình.
Tuy nhiên, thời gian đầu, cô nhận về không ít lời chê bai vì ngoại hình còn chưa hoàn thiện. Lâm Khánh Chi từng bộc bạch: "Tất cả khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và người thân khi gặp tôi ngoài đời đều phải trầm trồ khen tôi đẹp, thậm chí quá đẹp để đi thi hoa hậu chứ đừng nói là xấu như khán giả trên mạng bình luận". Suốt thời gian qua, giọng ca sinh năm 1977 đã trải qua các ca phẫu thuật thẩm mỹ, chi hàng tỷ đồng để có ngoại hình xinh đẹp hơn.



Năm 2023, Lâm Khánh Chi đã chi hơn 4 tỷ đồng để phẫu thuật thanh quản, sửa mũi, căng da và chỉnh hình cấu trúc mặt. Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi đã đi hát và nổi tiếng 25 năm qua với danh xưng ca sĩ. Hiện tại, tôi muốn được sống với hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với chất giọng nữ tính. Nếu không thể hát được nữa thì cũng sẽ có chút tiếc nuối, nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để làm điều mình ao ước".
Việc "dao kéo" liên tục khiến cư dân mạng còn cho rằng Lâm Khánh Chi đã nghiện thẩm mỹ. Không ít lần, ca sĩ 7x xuất hiện với diện mạo lạ hoắc, đơ cứng khiến netizen không nhận ra. Chia sẻ về những bình luận tiêu cực xung quanh việc bản thân công khai hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ, Lâm Khánh Chi nói: "Nói chung Khánh Chi rất là vui vì mọi người yêu thương và quan tâm Khánh Chi. Còn vấn đề trái chiều thì đương nhiên rồi. Là một ca sĩ thì sẽ có người yêu thích và không thích. Điều Khánh Chi vui nhất là mọi người quan tâm đến cuộc sống của mình".
Cô còn rơi tình huống dở khóc dở cười khi phẫu thuật thẩm mỹ, bị hải quan giữ lại vì ảnh trên hộ chiếu khác với ngoài đời thực. Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Ngày trước hộ chiếu của tôi là hình khác. Sau đó sửa mũi nên mặt khác quá, qua cửa khẩu tôi bị hải quan giữ lại. Một tiếng sau tôi mới được qua vì mặt của tôi khác hình quá nhiều. Sau khi phẫu thuật về, tôi cũng bị hải quan giữ lại hai lần luôn. Đó là một số khó khăn khi tôi sang Trung Quốc phẫu thuật thẩm mỹ".


Liên tục can thiệp thẩm mỹ nhiều lần, cô từng bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của bản thân. Lâm Khánh Chi thừa nhận về việc tuổi thọ sẽ không cao như người bình thường. "Tôi cũng lo vì tôi phẫu thuật nhiều, sức khỏe yếu, nên tuổi thọ chắc không cao lắm. Giờ mắt tôi mờ đi nhiều, nhìn không rõ chữ. Nhưng tôi sống thì phải làm những gì mình thích để sau này không hối tiếc", cô cho hay.


Năm 2017, Lâm Khánh Chi kết hôn với chồng kém 8 tuổi tên Phi Hùng. Tuy nhiên vào tháng 12/2021, cặp đôi này thông báo đường ai nấy đi trong ồn ào. Trên trang cá nhân, chồng cũ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi viết: "Kể từ nay, Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng. Giấy thì không gói được lửa". Sau khi ly hôn, Lâm Khánh Chi nhận trách nhiệm nuôi nấng con trai là bé Thiên Long.
Nữ ca sĩ chuyển giới cho biết, cuộc hôn nhân của cô và chồng cũ tan vỡ vì những bất đồng trong quan điểm sống, hoàn toàn không liên quan đến người thứ ba. 3 tháng đầu sau ly hôn là giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời, khi tâm lý rơi vào khủng hoảng, cô gần như chỉ nằm một chỗ. Vượt qua nỗi đau hôn nhân đổ vỡ, cô dần lấy lại tinh thần, tập trung phát triển công việc kinh doanh và dành nhiều thời gian chăm sóc con trai.


- Lãnh đạo Nga và Trung Quốc gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (32 phút trước)
- Bắt giữ quản trị viên loạt fanpage lớn tại Hải Phòng vì hành vi cưỡng đoạt tài sản (49 phút trước)
- Nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt 40 độ C trong đợt nắng nóng diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu lãnh đạo Cao su Việt Nam thừa nhận nhận tiền, khai muốn trả lại 200.000 SGD nhưng "doanh nghiệp từ chối" (1 giờ trước)
- Người đàn ông tát thai phụ trong bệnh viện là chồng nạn nhân (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp Indonesia thâu tóm Bibica, hoàn tất thương vụ hơn 2.600 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Đọ súng gần lãnh sự quán Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương (2 giờ trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (3 giờ trước)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (3 giờ trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (4 giờ trước)