-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Sao 360°
08/06/2020 02:02Sau 9 năm, Tôn Lệ lần đầu tiết lộ về cuộc hôn nhân với Đặng Siêu: 'Chúng tôi có thể sống bên nhau, kỳ thực không dễ dàng gì'
Tôn Lệ - Đặng Siêu là cặp vợ chồng kiểu mẫu Cbiz với chuyện tình và cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngày 08/02/2010, vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 31 của Đặng Siêu, hai người bí mật đến Bắc Kinh đăng ký kết hôn. Vào ngày 7/6/2011, khi cô dâu đã mang bầu 5 tháng, hai người tổ chức một hôn lễ ấm cúng tại quê nhà Thượng Hải của Tôn Lệ.
Và mới đây, Tôn Lệ đã có một bài chia sẻ dài về cuộc hôn nhân với Đặng Siêu nhân ngày kỷ niệm 9 năm chính thức làm đám cưới. Nữ diễn viên lần đầu tiết lộ những điểm tương khắc cực lớn giữa hai vợ chồng. Tưởng rằng với tính cách và những thói quen như vậy sẽ rất khó để duy trì tình yêu nhưng họ đã cùng nhau đi qua tổng cộng 14 năm cả yêu và cưới, có được 2 bé con. Tôn Lệ nói, đó là nhờ Đặng Siêu, nhờ tình yêu và sự hy sinh của anh vì cuộc hôn nhân này.
Cô viết: "Hôm nay đã là kỷ niệm 9 năm ngày cưới của chúng tôi... Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi có thể sống bên nhau, kỳ thực không dễ dàng gì.
Anh ấy là cú đêm, còn tôi thích ngủ sớm dậy sớm. Anh ấy thích ăn cay, còn tôi thích đồ thanh đạm. Anh ấy thích sống ở Bắc Kinh, còn tôi thích sống ở Thượng Hải. Anh ấy ngày nào cũng thích nói chuyện, thích chia sẻ, còn tôi thì chỉ thích yên tĩnh thôi. Anh ấy thích uống cafe đá, tôi thì thích uống trà nóng. Anh ấy hay khóc, còn tôi thì thích giữ trạng thái bình tĩnh. Anh ấy làm việc rất tùy hứng không có kế hoạch gì cả, còn tôi mỗi ngày đều sống rất có quy củ. Anh ấy lái xe không nhớ đường, còn tôi là bản đồ sống. Trí nhớ của anh ấy kém, còn tôi thì ngược lại. Anh ấy sợ nóng, tôi thì sợ lạnh.
Thế mà... Chúng tôi đã bên nhau 14 năm rồi, cưới 9 năm, có 2 đứa con, một đứa 8 tuổi, một đứa 6 tuổi.
Vì tình yêu, anh ấy đã sống ở Thượng Hải, đã ăn được đồ thanh đạm, cố gắng ngủ sớm dậy sớm, cùng nhau tập thể dục. Chỉ cần có thời gian thì sẽ đưa đón các con đi học, mỗi ngày cùng tôi uống trà nóng, tắm nắng... Anh ấy còn tự mua một quyển nhật ký, ghi chép lại kế hoạch công việc, cuộc sống để tránh trí nhớ kém, luôn quên việc...
Anh ấy luôn thay đổi, thay đổi vì gia đình.
Chúng tôi của hiện tại, mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm, cùng nhau uống trà, anh ấy đọc sách, còn tôi luyện chữ, cùng nhau nói về ước mơ, anh ấy thích làm đạo diễn, còn tôi muốn sống một cuộc sống lý tưởng làm một diễn viên.
Thời gian trôi đi trong chốc nhoáng, chỉ có tình yêu là mãi mãi".

Theo Eri (Trí Thức Trẻ)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




