-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Sao 360°
10/01/2018 17:01Sau ánh hào quang đáng ghen tị, mấy ai biết được các nghệ sĩ từng phải đối mặt với những cuộc tấn công độc ác của antifan
Dù được đông đảo người hâm mộ yêu quý nhưng các nghệ sĩ vẫn luôn mang trong mình nỗi ám ảnh mang tên antifan. Bộ phận này không chỉ đơn thuần buông lời chửi bới, chỉ trích tiêu cực trên mạng mà một vài thành phần còn “manh động” với những trò đùa nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng của người nổi tiếng.
SNSD
Là một trong những nhóm nhạc đình đám nhất xứ sở kim chi, SNSD cũng nổi tiếng với lực lượng antifan hùng hậu, nhất là đối với fan nhóm nhạc nam, các cô gái xinh đẹp chẳng khác gì cái gai trong mắt họ. Một trong những sự kiện gây chấn động cộng đồng Kpop và trở thành nỗi ám ảnh trong suốt sự nghiệp của SNSD chính là việc họ phải gánh chịu “biển đen”, các fan nhóm khác đồng loạt tắt hết lightstick, trong suốt 10 phút biểu diễn tại Dream Concert năm 2008. Sự việc khiến SNSD phải ngừng hoạt động trong suốt 9 tháng nhưng lại trở thành động lực để các cô gái trở lại và mạnh mẽ vươn lên vị trí nhóm nhạc nữ hàng đầu châu Á.
Thế nhưng, nỗi ám ảnh mang tên antifan vẫn không ngừng ám ảnh SNSD. Hồi tháng 3/2010, khi đang biểu diễn trên sân khấu, họ đã bị antifan tấn công bằng những chiếc gậy phát sáng. Theo lời nhân chứng khi đó kể lại, có khoảng 50 – 100 gậy phát sáng được ném lên sân khấu và hai thành viên Seohyun cùng Jessica trực tiếp bị ném trúng. Khi đó, Sooyoung bình tĩnh lên tiếng: “Người nào đã ném những cây gậy này thì xin hãy đứng lên và nhặt lại chúng”. Sự việc khiến cộng đồng fan SNSD ngày càng lo lắng hơn cho sự an toàn của thần tượng.
Yoon Eun Hye
Sau khi gia nhập nhóm nhạc Baby V.O.X được khoảng 1 năm thì vào năm 2000, Yoon Eun Hye đã được “nếm trải” nỗi ám ảnh mang tên antifan. Cụ thể, một antifan đã dùng súng nước chứa hỗn hợp chất lỏng gồm nước tương, ớt và giấm bắn vào mắt nữ thần tượng, khiến cô phải sử dụng băng gạc trong suốt thời gian dài.
Thời điểm ấy, công ty chủ quản của Yoon Eun Hye muốn làm rõ sự việc nhưng cô lại từ chối báo cảnh sát và khẳng định chỉ bị tổn thương nhẹ. Chưa hết ám ảnh vì sự việc trên, Yoon Eun Hye còn bị ném trứng lên người trong suốt thời gian hoạt động với vai trò ca sĩ.
DBSK
Tháng 10/2006, Yunho thời điểm ấy đang ghi hình cho một show truyền hình bỗng nhận được một món quà từ fan mà anh đơn thuần nghĩ là chai nước cam nhưng thực chất chứa rất nhiều keo siêu dính. Không mảy may nghi ngờ, trưởng nhóm DBSK uống hết chai nước mà không chần chừ. Ngay sau đó, anh bị nôn mửa và phải nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo lời các thành viên khác của nhóm, Yunho sau khi bị ngất thì không còn nhớ gì nhiều và ho ra máu trên đường đi bệnh viện. Sự việc này trở thành nỗi ám ảnh đối với Yunho nhưng nam thần tượng quyết định không truy cứu đến cùng.
2 năm sau đó, đến lượt Changmin bị antifan tấn công gây xôn xao cộng đồng fan của DBSK. Cụ thể, khi xuất hiện tại sân bay Gimpo, anh bất ngờ bị 2 antifan người Trung Quốc lao vào mắng chửi và đánh vào đầu không thương tiếc. Theo thông tin bên lề, 2 người này giả dạng làm fan của Jaejoong nhằm bôi xấu hình ảnh của anh. Sự việc khiến các fan của DBSK vô cùng phẫn nộ nhưng rất tiếc không tìm được danh tính của 2 antifan kia.
Jay Park
Năm 2009, vì lời phát biểu không hay về Hàn Quốc trong quá khứ, Jay Park bị cộng đồng fan 2PM lên án thậm tệ. Không có gì đáng sợ hơn việc fan quay lưng thành antifan, không chỉ yêu cầu nam thần tượng rời nhóm với lời hứa không hoạt động nghệ thuật, những người này còn tiến hành thu thập chữ ký nhằm kêu gọi “Jay Park tự vẫn”. May mắn phong trào này đã bị dập tắt trước khi xảy ra những sự việc đáng tiếc trong tương lai.
Hangeng
Áp lực công việc chính là một trong những lý do thôi thúc Hangeng rời Super Junior. Thời còn hoạt động với nhóm, anh thậm chí còn phải đối mặt với kế hoạch đầu độc của antifan. Năm 2007, trên đường trở về khách sạn sau khi kết thúc lịch trình, một anti fan đã cải trang thành fan tiếp cận và tặng quà cho Hangeng. Người này mong muốn được chụp ảnh cùng nam thần tượng nhưng xét thấy biểu hiện bất thường, đội ngũ quản lý đã khéo léo từ chối.
Về phòng, mọi người sau khi mở quà mới phát hiện bên trong là những gói nhỏ đựng đầy máu, một con dao nhỏ, kèm bức hình Hangeng đã bị rạch nát và một chiếc bánh ngọt. Sau khi đem đi kiểm tra, người ta xác định đó là chiếc bánh có chứa chất độc dạng bột.
Triệu Vy
Nói đến vụ sao bị antifan tấn công, chắc chắn không thể bỏ qua sự việc của Triệu Vy. Hồi năm 2001, nàng “Tiểu Yến Tử” đang trình diễn trên sân khấu thì bất ngờ bị một người đàn ông chạy lên túm tóc, xô ngã và đổ phân lỏng lên người. Dù không gây ra nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sự việc này đã trở thành vết nhơ khiến Triệu Vy mỗi lần nhớ lại đều không khỏi rùng minh.
Trần Quán Hy
Năm 2008, sự nghiệp của Trần Quán Hy tuột dốc không phanh khi loạt ảnh nóng với các mỹ nhân hàng đầu showbiz như Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi… bị phanh phui. Từ đó, anh bị gán mác “ông vua thác loạn” và bị cả làng giải trí quay lưng, khán giả buông lời nhục mạ, chỉ trích không thương tiếc. Đỉnh điểm là trong bữa tiệc mừng Trần Quán Hy quay lại làng giải trí, một người đàn ông lạ mặt đã trà trộn vào tạt thẳng vào mặt nam diễn viên một thùng phân khiến anh bẽ mặt trước tất cả mọi người. Bữa tiệc buộc phải dừng lại sớm hơn dự kiến và câu chuyện này nhanh chóng được truyền tai nhau trên khắp cộng đồng mạng.
Tiêu Kính Đằng
Năm 2013, khi đang trên đường di chuyển đến địa điểm làm việc, xe ô tô của nam ca sĩ Đài Loan, Tiêu Kính Đằng bị 2 thanh niên đi xe máy trùm mũ bảo hiểm kín mít bám đuổi. Lợi dụng cửa kính mở ra, 2 người này đổ phân và nước tiểu vào người lái xe. Tiêu Kính Đằng ngồi phía sau nên may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, sự việc này cũng khiến anh hết sức phẫn nộ và yêu cầu cảnh sát điều tra làm rõ.
Theo Imacho (Helino)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (37 phút trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (1 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (2 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (2 giờ trước)
- Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 bị khởi tố, bắt tạm giam (3 giờ trước)
- TP.HCM: Cháy nhà cấp 4 trong hẻm sâu, cụ bà 76 tuổi tử vong thương tâm (3 giờ trước)
- Thêm chi tiết đau lòng vụ phát hiện loạt hài cốt thai nhi ở Ninh Bình, ai là người chôn các bé? (3 giờ trước)
- Giải mã cơ chế khiến vô lăng tự quay về vị trí thẳng sau khi ôm cua, tài xế lâu năm chưa chắc hiểu rõ (3 giờ trước)