-
Tạm giữ người đàn ông bị tố đánh nam sinh 16 tuổi trong phòng gym ở Ninh Bình -
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán
Sao 360°
26/09/2019 17:20Sau tin đồn chuẩn bị lên xe hoa, Hòa Minzy lại gây xôn xao với phát ngôn: 'Sống chung thì nên và chỉ nên với những người có điều kiện như chị thôi'
Mới đây, Hòa Minzy vừa phải lên tiếng giải thích trên trang cá nhân về chuyện tổ chức đám cưới với bạn trai doanh nhân. Trước đó, cô đăng lên story bức ảnh đưa mẹ đi may áo dài khiến nhiều người hiểu lầm rằng nữ ca sĩ đang chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra trong tương lai gần. Giọng ca "Rời bỏ" cho biết cô đưa mẹ đi may áo dài để ăn cưới ở quê chứ không phải đang lo liệu cho ngày trọng đại của mình. "May áo dài cho mẹ đi ăn cưới ở quê mọi người ơi. Hòa đã bảo khi nào lo cho em trai ăn học xong mới tính cưới xin mà. Mà Hòa thấy đám cưới thì có quan trọng gì đâu ta, sống hạnh phúc với người mình yêu mới cần thiết chứ nhỉ", Hòa Minzy viết trên instagram.

Quan điểm này của Hòa Minzy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong khi nhiều người bày tỏ sự đồng tình với Hòa Minzy thì một số khác lại cho rằng cưới xin luôn là chuyện hệ trọng và đám cưới cũng là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người, là minh chứng cho sự tôn trọng của đối phương dành cho mình.

Cụ thể, một dân mạng đã gửi tin nhắn cho Hòa Minzy với nội dung: "Một ly trà sữa không có ống hút mình vẫn uống được, nhưng tại sao người ta lại cần ống hút? Em cũng từng nói câu này giống chị, cho đến khi em đọc một cuốn sách trong đó có ghi: 'Cầu hôn và đám cưới là một trong những bước ngoặt cuộc đời người phụ nữ, mỗi khi đi qua một bước thì phải hạnh phúc hơn nữa'. Mình phải yêu và trân trọng bản thân mình, vì chị xứng đáng mà.
Tuy nói đám cưới không quan trọng nhưng cầu hôn và đám cưới là thể hiện sự tôn trọng của bạn trai mình đối với mình... Em xin lỗi vì nói hơi nhiều liên quan đến cuộc sống riêng tư của chị. Em chỉ mong chị xem như một góp ý về vấn đề nhỏ thôi. Mãi yêu chị".

Không đồng tình với ý kiến này, Hòa Minzy nhanh chóng đáp lại bằng một story khá dài:
"Chị nói đám cưới nó thực sự không quan trọng bằng việc sống hạnh phúc với người mình yêu, chứ không nói nó không quan trọng theo ý em. Đám cưới là điều rất thiêng liêng mà, khi chúng ta chính thức có một danh phận. Tuy nhiên thì với nhiều hoàn cảnh và tình trạng chung bây giờ, có thể thấy rất nhiều thực trạng xã hội, lớn nhất là bạo lực gia đình… Khi chưa đủ sự tìm hiểu, thì sau khi đám cưới, áp lực cuộc sống chung rồi con cái trở thành 'nấm mồ' chôn tất cả.
Chị không có quan điểm cần thực hiện các bước như ông bà cha mẹ ta là yêu – cưới – sinh con. Chị muốn sống cùng người chị yêu, rồi sau đó vun vén hạnh phúc như một gia đình nhỏ, có những đứa con rồi tổ chức đám cưới cùng các con của mình. Như vậy ổn hơn nhiều đối với chị...
Tất nhiên chị biết mình có xứng đáng được hạnh phúc chứ. Chị yêu bản thân mình nhiều, em không phải lo đâu. Việc bạn trai mình cầu hôn hay tổ chức đám cưới thể hiện sự tôn trọng mình hả, cũng đúng. Nhưng vấn đề là do chị, anh ý hỏi cưới chị rồi mà chị chưa muốn cưới, chứ không phải chị chạy theo một người không có định hướng gì cho tương lai đâu. Ôi thế thì chị cho thẳng cánh cò bay lâu rồi".

Bên cạnh đó, cô cũng nhấn mạnh để được sống đúng như mình mong muốn thì trước hết, cả hai người đều cần phải có điều kiện kinh tế ổn định, có thể tự lo được cho cuộc sống của mình, không để bị ảnh hưởng bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền: "Nhưng sống chung thì nên và chỉ nên với người có điều kiện như chị thôi nhé. Là khi cả chị và người chị yêu đều có sự nghiệp ít nhất là thành công, là khi cả hai gia đình nội ngoại đều thương yêu hai đứa. Quan trọng hơn đó chính là có tiền nha em. Để không bao giờ một trong hai phải ở nhà nấu cơm, rồi lại nghe câu: Mày cứ đi làm đi rồi biết".
Việt Hà (SHTT)
- Tài xế xe đầu kéo bị xử phạt vì chạy chậm, chiếm làn trái trên cầu Thăng Long (07:23)
- Tạm giữ người đàn ông bị tố đánh nam sinh 16 tuổi trong phòng gym ở Ninh Bình (07:09)
- Thời tiết 31/8: Miền Bắc nắng 35 độ, Trung Bộ xuất hiện mưa lớn (37 phút trước)
- Từ tháng 9, chậm trả lương có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, phải trả thêm tiền lãi (42 phút trước)
- Real Madrid đại thắng, Bellingham và Mbappe cùng ghi dấu ấn (45 phút trước)
- Bruno Fernandes rực sáng, MU ngược dòng hạ Ipswich 5-2 (50 phút trước)
- HLV Polking tiến cử thêm một Việt kiều của Công an Hà Nội lên tuyển Việt Nam (56 phút trước)
- Cựu Tổng thống Venezuela Maduro lần đầu đăng ảnh từ nhà tù Mỹ (1 giờ trước)
- Mỹ bất ngờ không kích Iran sau một tháng (1 giờ trước)
- Chém vợ, mẹ vợ rồi đổi tên lẩn trốn hơn 5 năm (1 giờ trước)