Sao 360°
18/07/2020 08:59Siêu mẫu 'vượt mặt' Hà Hồ và chuỗi biến cố khủng khiếp trong thời gian biến mất khỏi showbiz
Thu Hằng (sinh năm 1985, tại TP.Hồ Chí Minh) từng là một cái tên đình đám của showbiz Việt. Năm 17 tuổi, cô chập chững bước chân vào làng mẫu với cuộc thi "Siêu mẫu Việt Nam" 2002 và xuất sắc vượt qua nhiều tên tuổi năm đó như Hồ Ngọc Hà (giải Bạc), Xuân Lan (top 10), để giành được giải Vàng mùa thi đầu tiên.
Chính bởi thế mà nhiều khán giả thường gọi cô là "siêu mẫu đầu tiên của showbiz Việt" và trở thành gương mặt được săn đón trong một thời gian sau đó.
Không chỉ thành công trong nghề, Thu Hằng còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác, nổi bật nhất là MC. Ngoài ra, cô còn đầu tư kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Công việc suôn sẻ thuận lợi khiến siêu mẫu Thu Hằng có nguồn thu nhập rất tốt, thậm chí, còn còn được nhiều người gọi là "đại gia làng mẫu" vì sở hữu nhiều tài sản có giá trị như nhà đẹp, xe sang và những bộ sưu tập hàng hiệu "khủng".

Tuy nhiên, nhiều năm nay Thu Hằng vắng bóng, thậm chí gần như "biến mất" khỏi showbiz. Mãi gần đây, siêu mẫu 35 tuổi mới trở lại trình diễn trong một bộ sưu tập của nhà thiết kế Hoàng Hải.
Không phải ai cũng biết, để có thể xuất hiện xinh đẹp và rạng rỡ như vậy, Thu Hằng đã rất cố gắng vực dậy bản thân sau liên tiếp những biến cố ập đến cuộc đời mình.
Theo lời kể của Thu Hằng trên Vnexpres, nhiều năm trước, cô dồn hết số tiền mình tích cóp được trong một thời gian dài để đầu tư kinh doanh. Thế nhưng, người cầm số tiền đó đã "cao chạy xa bay". Tổng số tiền bị lừa của cô khoảng 30 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đó chưa phải là biến cố khủng khiếp nhất Thu Hằng gặp phải trong thời gian ở ẩn. Sau khi biết mình đã bị lừa hết sạch bách tiền, Thu Hằng tiếp tục nhận được hung tin bố cô mắc bệnh ung thư. Dù đã cố gắng chạy chữa ở cả trong và ngoài nước nhưng bố cô vẫn không qua khỏi.
Bản thân Thu Hằng cũng phải đối mặt với vấn đề sức khoẻ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi bố mất, cô phải sang nước ngoài để thực hiện cuộc phẫu thuật chữa bệnh.
"Mọi thứ xảy đến dồn dập khiến tôi phải gồng lên, cố gắng hết sức để đứng được. Sau khi bố mất, tôi mới có thời gian tĩnh lại để thấy đau. Khóc là từ không thể mô tả được những gì tôi đã trải qua. Thực sự, tôi quay cuồng với các biến cố", Thu Hằng tâm sự trên Ngoisao.net.
Hiện tại, sức khỏe của Thu Hằng đã ổn định nhưng tinh thần thì chưa. Nỗi đau mất cha chưa thể nguôi ngoai, và nghĩ lại chuyện bị lừa cô vẫn cảm thất "uất nghẹn".
Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình và những người thân thiết, Thu Hằng đã cố gắng vực dậy bản thân và cố gắng lại từ đầu.
Cô viết trên trang cá nhân: "Chỉ ước một lần cho thời gian quay trở lại. Đau lắm, nhưng chắc chắn bố mong mình sống tiếp, sống tốt và sống đàng hoàng. Tôi sẽ đi tiếp, làm tiếp và tất cả sẽ tốt hơn nữa".
Theo Ming Go (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
“Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi” - phim Việt 2025 khai thác nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến đạt 80 triệu lượt xem (17/07)
-
Con bị đánh ở lớp, phụ huynh lên mạng "bóc phốt", nhà trường đề nghị Công an làm rõ (17/07)
-
NÓNG: 2 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025, cao nhất 22,4 điểm (17/07)
-
Tiếp nhận 45 công dân từ Campuchia, phát hiện 6 đối tượng mang tiền án, tiền sự nguy hiểm (17/07)
-
Tomorrowland gặp sự cố cháy lớn, sân khấu bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hơn 100 nghìn fan lao đao (17/07)
-
Mỹ: Động đất 7,3 độ, cảnh báo sóng thần ở Alaska (17/07)
-
Tài tử Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ ở tuổi 57, chuyên gia cảnh báo người có nguy cơ (17/07)
-
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Hà Nội, mẹ để lại thư nhắn nhủ "hãy xem cháu như con ruột" (17/07)
-
Cô gái Hà Nội chia sẻ: Ở tuổi 30, tôi cắt bỏ 30 thứ không nên mua và ví tiền của tôi biết ơn điều đó (17/07)
-
Hai thanh niên đầu trần chạy xe máy ngông nghênh 'đổi lái' ngay giữa phố Hà Nội (17/07)
Bài đọc nhiều




