-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Sao 360°
20/08/2021 15:46Sinh 5 con vẫn bị Vương Tổ Hiền giật chồng tài phiệt, 'nàng thơ' của Quỳnh Dao giờ sống ra sao với phí ly hôn 1200 tỷ?
Nữ sĩ Quỳnh Dao là người có công nâng đỡ rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ dàn sao Hoàn Châu Cách Cách như Lâm Tâm Như, Triệu Vy, Tô Hữu Bằng,... nữ sĩ này còn giúp đỡ nhiều ngôi sao từ thuở chưa có gì trong tay cho tới lúc thành minh tinh nổi tiếng.
Trong số những nghệ sĩ được Quỳnh Dao hết mực yêu thích và tạo điều kiện, Tạ Linh Linh gây ấn tượng mạnh với nhan sắc và tài năng hơn người.
Vậy nhưng, trong lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, người đẹp này lại chuốc lấy khổ đau vì người chồng trăng hoa, cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn lại "toang" vì "Đệ nhất mỹ nhân châu Á" Vương Tổ Hiền.
Diễn viên nhí tài năng bậc nhất Cbiz theo chồng bỏ cuộc chơi trên đỉnh cao sự nghiệp
Khi mới 7 tuổi, Tạ Linh Linh đã nổi đình nổi đám trong làng giải trí xứ Trung nhờ vai diễn Uyển Quân trong Uyển Quân Biểu Muội. Cũng nhờ nhân vật này, cô giành giải Diễn viên nhí xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Mã.
Sau khi trưởng thành, Tạ Linh Linh ngày càng xinh đẹp, cuốn hút và trở thành "nàng thơ" của nữ sĩ Quỳnh Dao, có sức ảnh hưởng sánh ngang với những mỹ nhân đình đám cùng thời như Lâm Thanh Hà, Lâm Phụng Kiều,…

Tiếc thay, khi mới 22 tuổi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tạ Linh Linh quyết định lên xe hoa với đại gia Hong Kong Lâm Kiến Nhạc và rời khỏi làng giải trí, ở nhà giúp chồng nuôi con.
Nghe nói, tại thời điểm đó, nhà họ Lâm đã sở hữu khối tài sản lên tới hơn 60 tỷ đô la Hong Kong (hơn 175.000 tỷ đồng). Đám cưới của 2 người được tổ chức xa hoa nhưng cực kỳ kín đáo.

Cuộc sống chốn hào môn: Đau khổ vì ông chồng trăng hoa nhưng lại được mẹ chồng yêu mến
Sau khi về chung một nhà, Tạ Linh Linh sinh cho chồng 5 người còn, 3 gái, 2 trai. Vốn là người phụ nữ mẫu mực, nên khi về làm dâu nhà họ Lâm, Tạ Linh Linh được gia đình nhà chồng thương yêu hết mực, nhất là mẹ chồng.
Bà dành nhiều lời khen cho cô con dâu xinh đẹp, tài năng, sẵn sàng bỏ showbiz để chăm lo toàn vẹn cho gia đình. Tạ Linh Linh cũng vô cùng biết ơn vì có mẹ chồng thấu hiểu, quan tâm mình như con đẻ.

Cứ ngỡ từ đây, "nàng thơ của Quỳnh Dao" sẽ có cuộc sống hạnh phúc ấm êm khiến bao người ngưỡng mộ thì Lâm Kiến Nhạc lại trúng tiếng sét ái tình với "đệ nhất mỹ nhân châu Á" Vương Tổ Hiền.
Năm 1993, trong khi đang đi du lịch, Lâm Kiến Nhạc - Vương Tổ Hiền đã bị giới paparazzi Hong Kong bắt gặp và thông tin họ hẹn hò cũng khiến cho cả làng giải trí phải chấn động. Thậm chí còn có tin đồn Lâm Kiến Nhạc đã mua 1 căn biệt thự cao cấp bạc tỷ trên núi để tặng cho nữ diễn viên. Dẫu vậy, Tạ Linh Linh vẫn cố nhẫn nhịn chịu đựng vì con cái.

Còn mẹ của Lâm Kiến Nhạc thì chẳng ngại ra mặt bảo vệ con dâu, công khai lên tiếng chỉ trích Vương Tổ Hiền là "hồ ly tinh" và buông lời nhục mạ: "Coi như con trai tôi cầm tiền đi chơi kỹ nữ", "Vương Tổ Hiền cả đời này cũng không vào được cửa nhà họ Lâm, cô ta chỉ là gái bao mà thôi", "Tạ Linh Linh trước đây là con dâu nhà họ Lâm, về sau cũng vĩnh viễn là con dâu nhà họ Lâm chúng tôi",…

Những lời móc mỉa này đã khiến cho cả Hong Kong đều biết Vương Tổ Hiền là kẻ thứ 3 và cũng đặt dấu chấm hết cho tình yêu của cô và Lâm Kiến Nhạc. Thế nhưng, sau khi chia tay với Vương Tổ Hiền, Lâm Kiến Nhạc vẫn chẳng chịu "quay đầu là bờ", tiếp tục lao vào những cuộc vui sau lưng vợ. Quá mệt mỏi và đau khổ, năm 1995, Tạ Linh Linh quyết định ly hôn với vị đại gia giàu có này.


Cuộc sống giàu có hậu ly hôn và nguy cơ trong mùa dịch
Dù không còn là dâu nhà họ Lâm nhưng Tạ Linh Linh vẫn được mẹ của Lâm Kiến Nhạc hết mực yêu thương. Chính bà Lâm là người đã giúp cô được chia số tài sản lên tới 400 triệu đô la Hong Kong (gần 1.200 tỷ đồng) sau khi ly hôn, đồng thời còn dạy dỗ nữ diễn viên trong việc kinh doanh.

Nhờ sự giúp đỡ của bà Lâm, Tạ Linh Linh xây dựng sự nghiệp, trở thành một nữ doanh nhân thành công đáng ngưỡng mộ. Có thể nói, sau khi rời khỏi hào môn, người đẹp này đã tự biến mình trở thành hào môn. Đúng như lời Tạ Linh Linh từng chia sẻ: "Mọi việc đều phải dựa vào chính mình thì mới có thể bền chắc được".
Cho tới tận bây giờ, Tạ Linh Linh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng, được bà coi như con gái ruột. Thậm chí, trong dịp sinh nhật lần thứ 62 của nữ diễn viên, mẹ chồng còn chuẩn bị tiệc mừng cho nàng "Quỳnh nữ lang".



Vào dịp cuối năm 2020 vừa qua, Tạ Linh Linh mắc COVID-19 và được điều trị, theo dõi tại bệnh viện. Nữ diễn viên cho biết, trước nay, để giữ vóc dáng thon gọn, cô luôn tuân thủ chế độ ăn uống khá khắc nghiệt, chẳng dám ăn no suốt nhiều năm qua.
Thế nhưng, giờ đây, Tạ Linh Linh chẳng hề lo ngại đến việc này nữa: "Béo hay không cũng không quan trọng nữa rồi, miễn sao tăng được sức đề kháng". May mắn thay, Tạ Linh Linh đã hoàn toàn bình phục, thoát khỏi dịch bệnh, tiếp tục công việc kinh doanh và khiến các fan ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ đẹp, sang trọng.

Theo Linh Gia (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (18:37)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (59 phút trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (1 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (1 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (1 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (1 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (1 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (2 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (3 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới (3 giờ trước)