-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Sao 360°
06/10/2024 00:58Siu Black nói gì về việc làm hồ sơ xét duyệt danh hiệu NSƯT, NSND?
Vừa qua, Siu Black được mời làm giám khảo chấm cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu 2024. Trên kênh Youtube của mình, nữ ca sĩ chia sẻ về chất lượng thí sinh.
Cô nói: “Nói chung, về chất Rock thì các bạn không có nhưng về nhạc trẻ, Pop Ballad trữ tình thì các bạn làm rất tốt, tôi rất vui. Ở Vietnam Idol, các thí sinh đi thi từ con số 0 thành thần tượng, còn ở cuộc thi này là các ca sĩ đã đi hát rồi mới đi thi.
Nhiều bạn hát Bolero khá hay. Tuy rằng các bạn hơi lớn tuổi nhưng tôi chỉ chấm về giọng hát, không tính độ tuổi. Có những em mới 14 tuổi thôi nhưng tôi vẫn cho thi và thấy dù 14 tuổi nhưng hát không thua kém gì các anh chị, cô chú lớn tuổi.
Hồi xưa tôi chấm Vietnam Idol cũng có Văn Mai Hương mới 16 tuổi đã đi thi, nhỏ tuổi nhất nhưng hát rất hay. Ngày trước, ca sĩ dân dã, mộc mạc, hát tới bến, tôi thích như vậy hơn.
Tôi rất vui khi ngồi làm giám khảo vì các bạn đều muốn nghe tôi nhận xét. Chỉ có điều, nhiều bài hát trữ tình tôi không nghe nhiều, không hát bao giờ nên không nhận xét được, để cho Hồ Quang Tám nói giúp. Đó là lĩnh vực của họ thì họ đánh giá chuẩn hơn. Tôi ít nghe nhạc trữ tình nên đánh giá không chuẩn, không công bằng cho các thí sinh”.
Về việc làm hồ sơ xét duyệt danh hiệu NSƯT, NSND, Siu Black chia sẻ, cô có nhiều bằng khen, giải thưởng, văn bản từ các cuộc thi nhưng đã làm thất lạc, không tìm lại được.

Cô nói: “Tôi không nhớ được chúng ở đâu. Tôi nghĩ, trong cuộc đời làm ca sĩ, người ta phong cho tôi thì cũng được vì tôi đã xây dựng tên tuổi, cống hiến cho nước nhà. Tôi đi thi nước ngoài cũng có giải, được huy chương vàng, thi cho đoàn nhà nước hẳn hoi.
Tôi có rất nhiều huy chương vàng khi đi thi quốc tế, trong nước. Ví dụ, tôi thi năm 1989, 1992 cho đoàn Đắk Lắk đều được huy chương”.
Tiếp đó, Siu Black chia sẻ: “Tôi cũng tự tìm kiếm cho mình một giọng hát để thay thế mình nhưng chưa thấy. Nhiều bạn có giọng hát nhưng không tự tin về ngoại hình, về cách biểu diễn.
Tôi thấy, cứ hát thoải mái rồi dần dần những cái đó sẽ tự có. Hồi xưa, tôi cũng thế, chỉ cần được hát là hình thể rất thoải mái, tự tin, giải phóng được luôn trên sân khấu, không hề tự ti”.
Theo Tùng Ninh (Nguoiduatin.vn)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (14:41)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (14:38)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (1 giờ trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (1 giờ trước)