-
Clip: Bé gái 5 tuổi bị cô gái lạ cướp bông tai vàng khi đang chơi trước nhà -
Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển -
5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền -
Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động -
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy -
Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt -
Vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tử nạn trên cao tốc: Nỗi đau phủ kín làng quê Ninh Bình -
Miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 5 độ C -
Cảnh báo chiêu trò mạo danh Mailisa hoàn tiền để lừa đảo, người dân cần cảnh giác -
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ
Sao 360°
11/11/2024 05:32Sốc: Hwayoung 'phản đòn' tố T-ara bạo hành và lăng mạ, đảo ngược vụ bắt nạt chấn động Kpop sau 12 năm
Mới đây nhất, CEO Kim Kwang Soo đã tiết lộ sự thật về vụ bắt nạt nội bộ T-ara sau 12 năm. CEO này cho biết ông đứng về phía các thành viên T-ara, hủy hợp đồng của Hwayoung nhưng giữ im lặng vì lo cho tương lai của cô gái này.
Đến ngày 10/11, Hwayoung đăng 1 bài viết dài nhằm phản pháo lại những lời CEO Kim Kwang Soo nói. Hwayoung cho biết cô bị T-ara bạo hành, bắt nạt và chửi bới chứ không hề giả làm nạn nhân. Nữ rapper này đã im lặng suốt 12 năm qua, cô bức xúc vì Kim Kwang Soo khơi lại câu chuyện và biến cô thành nhân vật phản diện.

Nguyên văn bài viết của Hwayoung:
Xin chào, tôi là cựu thành viên T-ara.
Trước hết, tôi muốn chân thành xin lỗi vì nói về 1 chủ đề khó chịu. Sau khi xem hết chương trình ngày hôm qua, nơi CEO Kim Kwang Soo nói về vụ ồn ào bắt nạt nội bộ trong T-ara, tôi đã suy nghĩ sâu sắc hàng trăm hàng ngàn lần, rồi quyết định đăng bài viết này.
Vào năm 2012, với tư cách nhân vật trung tâm của vụ việc được gọi là "bắt nạt nội bộ T-ara", tôi đã gây ra nhiều tranh cãi và chứng kiến sự tan rã của nhóm nhạc tôi yêu thích - T-ara. Bất kể ai đúng hay sai, tôi đã sống và tự trách bản thân rất nhiều. Tôi luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi với fan yêu mến T-ara và các thành viên mà tôi chia tay họ bằng những ngôn từ như "bắt nạt", "xung đột".
Trong 12 năm, tôi đã mang cái mác là "kẻ bắt nạt T-ara", chọn cách không phản hồi tin đồn và sống chung với hậu quả. Mặc dù cuộc chia tay ngày ấy sóng gió, nhưng sự tồn tài của T-ara cho phép tôi trở thành con người của ngày hôm nay. Dù bị sang chấn và cảm thấy bất công, nhưng tôi đã chọn cách im lặng.
Tuy nhiên khi nghe CEO Kim Kwang Soo nói chuyện, tôi không hiểu vì sao ông nhắc lại vụ cuệc 12 năm trước bằng sự thiên vị, bóp méo sự thật. Điều này thúc đẩy tôi lên tiếng làm rõ những chuyện sai trái, dù điều đó rất khó khăn.
Đầu tiên, việc tôi bị bắt nạt là đúng. Việc tôi "giả làm nạn nhân" là sai. Là thành viên mới của T-ara, tôi đã nỗ lực hết mình, quyết tâm không làm phiền các thành viên gốc và cố gắng hòa nhập. Tuy nhiên, các thành viên gốc thường xuyên dùng bạo lực và liên tục lăng mạ tôi. Tôi cố chịu đựng vì tin rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi cố gắng hơn.
Thứ 2, sau khi tôi bị thương ở mắt cá chân, tôi đã xin lỗi các thành viên nhiều lần. Ngay cả khi tôi không thể biểu diễn trên sân khấu ở Nhật Bản, tôi cũng xin đạo diễn cho tôi hát 1 bài. Tôi làm vậy vì cảm thấy có lỗi với các thành viên làm việc chăm chỉ hơn, tôi nghĩ rằng hát 1 bài cũng giúp ích cho họ.
Thứ 3, đúng là tôi được làm móng ở khách sạn. Nhưng các thành viên T-ara cũng gọi thợ làm móng đến khách sạn ở Nhật Bản. Miêu tả tôi làm móng trước giờ diễn chỉ vì sở thích cá nhân là 1 sự tấn công ác ý nhắm vào tôi.
Khi hợp đồng của tôi với T-ara kết thúc, tôi có rất nhiều bằng chứng chứng mình mình bị bắt nạt và đã lên kế hoạch tổ chức họp báo. Tuy nhiên, CEO Kim Kwang Soo đề xuất rằng nếu tôi giữ im lặng và không tổ chức họp báo, ông sẽ hủy hợp đồng với tôi và chị gái mà không cần điều kiện gì. Khi đó tôi mới 20 tuổi và nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, tôi rời đi mà không nhận được 1 lời xin lỗi, rồi im lặng suốt 12 năm.
Sau đó, các thành viên T-ara xuất hiện trên nhiều chương trình, khẳng định họ không bắt nạt tôi và nói nhiều chuyện sai sự thật. Bố mẹ và tôi cảm thấy bất lực khi xem những chương trình đó, chúng tôi khóc vì không thể làm gì được.
Tôi chân thành muốn hỏi CEO Kim Kwang Soo: "Ông có ý gì khi khơi lại chuyện 12 năm trước, và nhắc đến tên tôi bằng những nhận xét xuyên tạc như vậy?".
Hiện tại, tôi không có công ty đại diện và tự mình hành động. Tôi hiểu rõ rằng mình không thể đấu lại người có quyền lực trong ngành giải trí suốt 40 năm qua. Mặc dù vậy, tôi vẫn lên tiếng vì sự thật.
Được đánh giá là một trong những điều kỳ diệu của âm nhạc Hàn Quốc trong thập niên 2010, nhưng T-ara lại như một đóa hoa "sớm nở chóng tàn" khi đang trên đỉnh vinh quang thì bất ngờ tụt xuống hố sâu không đáy vì scandal chấn động. Ra mắt năm 2009, 6 thành viên T-ara "làm mưa làm gió" với hàng loạt hit Lies, Time To Love, Bo Peep Bo Peep, Roly Poly, Lovely Dovey...
Hwayoung được bổ sung vào nhóm từ tháng 12/2010 và sóng gió nổ ra từ đây. Khi Hwayoung vắng mặt trong concert năm 2012, các thành viên T-ara đã có những lời nói bóng gió trên mạng xã hội. Netizen bắt đầu soi được hàng loạt bằng chứng các thành viên T-ara bắt nạt Hwayoung. Làn sóng phản đối T-ara nổ ra trên khắp các trang mạng châu Á.

Trước sức ép dư luận, công ty quản lý thông báo Hwayoung rời nhóm sau khi nhận ý kiến phàn nàn từ đội ngũ 19 nhân viên. CEO Kim Kwang Soo cũng trực tiếp khẳng định nạn bắt nạt không phải lý do khiến Hwayoung phải rời nhóm, những dòng tweet trên mạng xã hội của T-ara cũng không trực tiếp nhắm đến ai. Tuy nhiên, công chúng không tin vào những điều này và liên tục "ném đá", tẩy chay T-ara. 6 thành viên lầm lũi, chịu đựng và tiếp tục quảng bá.
Đến năm 2017, Hwayoung bất ngờ khơi lại chuyện cũ trên 1 chương trình truyền hình. Vì quá bức xúc khi thấy hung thủ đóng vai nạn nhân, 1 nhân viên cũ đã đứng ra làm rõ toàn bộ sự thật. Theo đó, Hwayoung lười biếng và bắt nạt ngược lại các thành viên. Cuối cùng, T-ara đã được minh oan và được khán giả quê nhà yêu thương trở lại. Khi giành được cúp trên chương trình âm nhạc sau 5 năm bị ghẻ lạnh, cả nhóm đã bật khóc.
Theo Minh Hồng (Nguoiduatin.vn)
- Galaxy S26 Ultra: Bước ngoặt thiết kế đưa dòng Ultra trở về “đúng chất” Galaxy S (21 phút trước)
- Clip: Bé gái 5 tuổi bị cô gái lạ cướp bông tai vàng khi đang chơi trước nhà (27 phút trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển (35 phút trước)
- Vàng thế giới tăng tốc mạnh mẽ sau khi Fed hạ lãi suất: Giá trong nước vẫn giữ kỷ lục, chênh lệch hơn 19 triệu đồng/lượng (35 phút trước)
- Nữ DJ nóng bỏng bị xóa sổ khỏi không gian mạng vì khoe khoang lối sống trụy lạc (41 phút trước)
- Thừa nhận chỉ "thành công phần nào": Elon Musk hối tiếc việc dẫn dắt bộ hiệu quả Chính phủ Mỹ (41 phút trước)
- Hoàn thành việc trả lương theo vị trí việc làm với viên chức từ 1/7/2026 (48 phút trước)
- 5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền (51 phút trước)
- Vụ AIC: Viện Kiểm sát đề nghị 8-9 năm tù cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM bị cáo buộc gây thiệt hại 142 tỷ đồng (52 phút trước)
- Real Madrid ra quyết định về tương lai của Xabi Alonso (52 phút trước)