-
Đi qua đường ngập lụt, taxi điện bị nước cuốn trôi -
Cận cảnh hàng trăm màn hình LED trên đường Vành đai 2 Hà Nội -
Biến tướng bùa ngải trên mạng -
1 trường Hà Nội lên tiếng sau khi phụ huynh "bóc phốt" 2 vấn đề nghiêm trọng: Rất cầu thị nhưng vẫn có gì đó "sai sai"! -
Lộ diện cọc vé trúng 28 tỷ đồng ở TP.HCM, đợi chủ nhân đến đổi thưởng -
Hôm nay, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự -
CLIP: Người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man -
Rò rỉ điện chiếu sáng ở công viên, 2 bé trai bị điện giật tử vong -
Diễn biến bất ngờ vụ "xây nhầm nhà" ở Hải Phòng: Người xây nhà tố nhóm môi giới, nghi bị lừa đảo -
Bí ẩn nhân vật Lê Sỹ Cường trong vụ án Ngân 98 - Lương Bằng Quang
Sao 360°
17/09/2020 16:01SỐC: Kanye West điên cuồng đăng clip đi tiểu lên cúp Grammy kèm 168 bài đăng 'khủng bố' Twitter suốt 5 tiếng rạng sáng nay
Rạng sáng ngày 17/9 (theo giờ Việt Nam), sự việc đang khiến cả mạng xã hội Twitter toàn cầu chấn động và nhận được hàng triệu lượt theo dõi hiện tại chính là clip tiểu tiện lên cúp Grammy cùng hàng trăm dòng tweet của Kanye West trên Twitter.
Thậm chí, clip kéo dài 8 giây của Kanye đã hút tới 1 triệu lượt view chỉ sau 15 phút chia sẻ. Dân tình đã đếm được ông xã Kim Kardashian đã "khủng bố" Twitter với 168 dòng tweet trong suốt 5 tiếng đồng hồ ròng rã. Đây được coi là động thái khó hiểu bất ổn đến mức gây sốc của nam rapper thị phi nhất Hollywood.

Sự việc gây tranh cãi bắt nguồn từ việc Kanye tức tối viết trên Twitter rằng anh đã hoàn toàn mất quyền sở hữu các tác phẩm âm nhạc của mình, kèm theo tuyên bố sẽ ngừng sản xuất bài mới cho đến khi kết thúc hợp đồng với 2 hãng đĩa là Universal và Sony.
Kanye còn nói rằng ngành công nghiệp âm nhạc và liên đoàn bóng rổ Mỹ NBA chỉ là những kẻ nô lệ. Kanye cho biết, anh không chỉ có 1 hợp đồng với Universal mà có tới tận 10 hợp đồng khác nhau. Nam rapper "spam" Twitter bằng ảnh chụp hàng chục trang hợp đồng đã ký của mình với Universal. Việc tung văn bản hợp đồng công khai như thế này có thể khiến Kanye West gặp vấn đề lớn về pháp lý.
Kanye tweet những tràng dài với tâm lý kích động: "Các con tôi là người sở hữu những tác phẩm của tôi. Con tôi chứ không phải con anh", "Chúng tôi dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho nền âm nhạc, để rồi các con phải đi làm thuê ở những công ty khác", "Tôi là người duy nhất có tiếng nói ở đây bởi tôi kiếm được cả tỷ đô ngoài ngành âm nhạc này. Chẳng có nghệ sĩ nào kiếm được số tiền nếu như làm nhạc đâu. Tôi sẽ thay đổi tất cả",...
Khoảng 1 giờ rạng sáng nay, Kanye vẫn không có dấu hiệu ngừng chia sẻ tweet trên Twitter. Chủ nhân bản hit Stronger thậm chí còn đăng đích danh số điện thoại của Biên tập viên tạp chí Forbes - Randall Forbes không rõ lý do, gọi anh này với ngôn từ mang tính phân biệt chủng tộc. Hành động này đã khiến các netizen quá khích "nã" điện thoại của Randall Forbes. Việc công bố thông tin riêng tư này có thể khiến Kanye vướng vào kiện tụng. Tuy nhiên sau 10 phút, dòng tweet này tạm thời bị gỡ xuống và bị gửi về đội kiểm duyệt thông tin của Twitter để xem xét tính chất nhạy cảm.
Kanye West tuyên bố sẽ không dừng lại trong cuộc chiến giành lại bản quyền tác phẩm âm nhạc này.
- "Mẹ bầu hot Vbiz" nhập viện gấp, chồng luôn miệng nói xin lỗi (10:16)
- Đi qua đường ngập lụt, taxi điện bị nước cuốn trôi (10:13)
- Mỹ áp lệnh trừng phạt Nga, ông Dmitry Medvedev lên tiếng (10:11)
- Yêu nhau 3 năm, tôi đành chia tay khi nhà gái thách cưới 500 triệu đồng (10:00)
- Lionel Messi gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 41 tuổi (25 phút trước)
- Thế mạnh của 4 nhà leo núi tại chung kết Olympia 2025 (28 phút trước)
- Điểm giống nhau của các nạn nhân Hàn Quốc bị lừa vào trại lừa đảo ở Campuchia: Tất cả đều nhắm vào một thứ (31 phút trước)
- Ai nhận hối lộ vụ Lương Bằng Quang, Ngân 98 đưa 8 tỷ "chạy" án? (31 phút trước)
- Sự hào phóng của Mai Phương Thúy dành cho người thân (40 phút trước)
- Cận cảnh hàng trăm màn hình LED trên đường Vành đai 2 Hà Nội (42 phút trước)