-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Sao 360°
09/01/2025 20:36Sốc: Thêm sao nam 10X mất tích bí ẩn ở biên giới Thái Lan - Myanmar, người thân tuyệt vọng cầu cứu giữa đêm
Vụ việc nam diễn viên Vương Tinh bị lừa bán sang biên giới Thái Lan chưa kịp lắng xuống, showbiz Trung Quốc đã tiếp tục đón nhận thêm 1 tin gây sốc khác. Theo tin từ Sina, người mẫu, diễn viên Dương Trạch Kỳ nhiều khả năng cũng đã rơi vào tình cảnh tương tự. Tối ngày 8/1, chị họ của nam nghệ sĩ 25 tuổi đã đăng đàn cầu cứu mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người cũng như cơ quan chức năng. Theo người nhà của Dương Trạch Kỳ, nam nghệ sĩ đã mất liên lạc tại biên giới Thái Lan - Myanmar từ ngày 20/12/2024. Diễn biến vụ việc giống hệt với vụ mất tích của Vương Tinh.
Cụ thể, bài đăng này cho biết, vào ngày 8/12/2024, Dương Trạch Kỳ nhận được thư mời của 1 đoàn làm phim nước ngoài trên Wechat. Sau đó, anh tham gia phỏng vấn online và được thông báo đậu casting. Nam nghệ sĩ cũng giới thiệu 1 đồng nghiệp thân thiết tham gia, nhưng sau đó vì trùng lịch trình, người này đã không bay sang Thái Lan cùng Dương Trạch Kỳ. 6h16 phút ngày ngày 20/12/2024, Dương Trạch Kỳ lên chuyến bay VZ3719 từ sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc) và đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) để gia nhập đoàn phim. Sau khi hạ cánh, anh lên chiếc xe được phía đoàn phim báo là phương tiện sắp xếp sẵn để rời đi. Đến 14h59 phút (giờ Bắc Kinh, Trung Quốc), định vị của Dương Trạch Kỳ ở biên giới Thái Lan-Myanmar.
Ngày 21/12/2024, Dương Trạch Kỳ đã gửi tin nhắn, gọi điện cầu cứu bạn bè. Sau đó, không ai còn liên lạc được với anh. Sau khi nhận được cuộc gọi kêu cứu của Dương Trạch Kỳ, bạn thân của anh đã liên lạc ngay với bố mẹ nam diễn viên và cùng nhau đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc.
Ngày 29/12/2024, Dương Trạch Kỳ gọi điện video với mẹ để thông báo rằng anh vẫn an toàn. Trong video, Dương Trạch Kỳ mặc quần áo màu đen và ngồi trên ghế đẩu với 2 tay đặt trên bàn. Tuy nhiên, gia đình quan sát thấy anh có những vết sẹo rõ ràng ở khóe mắt, và tình trạng tâm lý vô cùng bất ổn. Sau đó, mọi người tiếp tục mất liên lạc với Dương Trạch Kỳ. Người thân và bạn bè cho rằng Dương Trạch Kỳ đang bị kẻ xấu khống chế, giam giữ. Chị họ và cha mẹ nam nghệ sĩ đã liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan và Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar để nhờ giúp đỡ.
Tuy nhiên đến nay, đã gần 3 tuần trôi qua, gia đình vẫn chưa nhận được thông báo nào về tung tích của Dương Trạch Kỳ. Theo tờ Sina, cha mẹ Dương Trạch Kỳ đang rất suy sụp, tuyệt vọng. Mẹ nam nghệ sĩ đã khóc nhiều đến mức thị lực suy giảm nghiêm trọng. Do đó, gia đình Dương Trạch Kỳ khẩn thiết nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của cơ quan chức năng để sớm tìm thấy, giải cứu được nam diễn viên nếu như anh không may rơi vào tay bọn buôn người như Vương Tinh.
Dương Trạch Kỳ sinh năm 2000. Anh từng tham gia đóng quảng cáo với Vương Tuấn Khải (nhóm TFBoys) và đóng vai phụ trong phim Quân Tình Nguyện: Trận Chiến Sinh Tử.
Trên MXH, công chúng yêu cầu cơ quan chức năng Trung Quốc vào cuộc triệt phá đường dây lừa đảo, dụ dỗ nghệ sĩ sang nước ngoài đóng phim, rồi lừa bán. Việc có liên tiếp những nghệ sĩ Trung Quốc sập bẫy cho thấy sự tồn tại của 1 băng nhóm tội phạm ngầm ở xứ tỷ dân.
Vào chiều ngày 8/1, truyền thông Myanmar cho biết cảnh sát đã bắt được kẻ chủ mưu bắt cóc, lừa bán diễn viên Vương Tinh ở biên giới Thái Lan. Người này có biệt danh là Kim Lão Hổ, được gọi là giám đốc Ngọc, đến từ Quảng Đông, Trung Quốc. Người này là chủ công ty môi giới lao động lớn nhất ở địa phương tên là "Apollo Huy Hoàng". Kim Lão Hổ còn có nhiều công ty khác ở Trung Quốc.
Được biết kẻ trực tiếp lừa bắt Vương Tinh tên là Kim Xán, hiện đã bị bắt giữ. Kim Xán là tay chân dưới trướng Kim Lão Hổ, cứ 10 người bị bắt thì 3 người qua tay hắn. Được biết nhóm tội phạm này có chế độ chỉ tiêu, khen thưởng hàng tháng. Càng lừa bắt được nhiều người thì càng được thưởng nhiều, hạng 1 thưởng 20.000 tệ (69,2 triệu đồng), hạng 2 thưởng 12.000 tệ (41,5 triệu đồng), hạng 3 thưởng 6000 tệ (20,7 triệu đồng).
Bên cạnh đó, còn có thông tin cho rằng Vương Tinh được cứu nhưng cũng phải tốn 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ đồng) tiền chuộc mới được thả ra. Những tội ác của nhóm tội phạm xuyên quốc gia này khiến công chúng không khỏi rùng mình sợ hãi.
Theo Vy Anh (Phụ Nữ Số)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (32 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (43 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (3 giờ trước)